Vấn đề Nam Nữ :
Để nhìn : hết người này đến người khác.
Để làm bạn : vài người.
Để kết hôn : 1 người.
Cái nào hay hơn ?
Printable View
Vấn đề Nam Nữ :
Để nhìn : hết người này đến người khác.
Để làm bạn : vài người.
Để kết hôn : 1 người.
Cái nào hay hơn ?
Cái hay nhất, cái khôn nhất là kiếm 1 người mang lại nhiều lợi lộc để lấy làm vợ..làm bàn đạp mà ngoi đầu lên.
Sau đó tiếp tục cuộc chơi...hết người này tới người khác...
Bệnh gì cữ ?? Ai biết ?
Sao ko trải nghiệm hết đi bác, đó là đời sống của 1 người bình thường mà. đâu cấm bác diệt dục nếu xác định là 1 người bình thường. Còn để xác định đi nhanh trên con đường Đạo thì có lẽ phải bỏ phần kết hôn và giảm thiểu tiếp xúc cảnh và người để đóng dần uẩn sắc, có vậy mới đi nhanh được.
Ayda, hưởng lạc như tục tử ( bệnh gì cữ ) nhưng khôn hơn người ở chổ hành-xử-làm-sao cho ai ai cũng nhìn thấy bằng 2 con mắt...rồi sau đó tung hô mình như là 1 Thánh nhân.. vồ tát sống.....Ấy mới là đỉnh của đỉnh...
Ví zụ : tuy là phàm ăn tục uống, ăn vụng uống trộm ( chưa chắc no đủ mà không mắc tính tham ăn tục uống đâu nha ) lại muốn chứng minh là sành điệu nên chọn đúng chai rượu quý của thiên hạ mà khui vụng uống trộm, do chỉ có người sành điệu thượng liu mới nhận ra chai rượu đắt giá ấy......( cất vào 1 góc kín rồi lâu lâu chạy lại rót uống ) nhưng khi có ai đó trên diễn đàn này mời cơm thì Dr.Lonist sẽ điềm đạm nhỏ nhẹ tuyên bố :
- Chỉ cần đĩa rau luộc và vài hạt đậu phụng là đủ....
Haha.....
Nếu không thì Dr.Lonist đâu có được tung hô là Thành viên danh dự của diễn đờn nài...???