OK! xin chào đón Thần long giáo chủ Long Thiên vào cho vui.
Nhưng nói trước nghe : chơi thì cấm giận, giận thì đừng chơi...
Ha Ha Ha !!!
Printable View
Bác này spam cũng có số má đó :) nhìn số bài gửi thấy nễ quá
sao có người anh em sinh đôi giống lão ngụy tà đến vậy!!!!!
sao lại có xuất xứ chào đời bằng ta thế vậy!!!!
sở thích và tiu chuẩn chọn mèo sao cũng giống ta đến vậy!!!!
sơ yếu lý lịch lão đang 1 vợ 2 con..theo sau vài ả nạ dòng con con..
không ngừng có nhu cầu tìm thêm..không ngưng nghỉ
em nào tự thấy đủ chuẩn thì i meo cho lão xem xét.làm quen,làm nhân tình làm vợ 3-4-5..làm......
tiền của:chất cao như núi,hàng triệu đô la(âm phủ)đầu tư vào các trang trại nuôi trồng,
hình thể:đạt chuẩn man phong độ,lưng khọm mông teo vai gù cổ rúc.
bộ mặt:sáng ngời ngời thần thái anh tuệ hiếm có ai bằng,đặc biệt đôi mắt láo liên thông thái đức.nụ cười khoe răng vàng sáng chói,
học vấn:bằng cắp phd,thông thạo nhiều thứ tiếng khắp thế giới.
những phần liệt kê trên chỉ là phần cứng.kỹ năng mềm thì bao la..kể ra một lít.
con gái dễ mua bằng tiền vậy sao..có tiền là được sao.........đúng là????????????
cái gì không mua đc = tiền có thể mua được = rất rất nhiều tiền! ( hình như ông chủ chelski nói)?
minh là thành viên mới. yêu võ thuật huyền bí. cũng muốn xin dc làm wen vs tất cả
Nói gì đâu k...chán
Eệc,.@?ngĩa địa.com.nề
VẪN CẦN TUYỂN NGỪI IU KIÊM ĐẦU NẬU BÁN THUỐC SƠN ĐÔNG CHO DR.LONIST TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC.
GỬI VỀ 100 GÓI ( GIÁ BÁN RA 150USD/GÓI ) TRỊ BÁ BỆNH KỂ CẢ UNG THƯ MÁU.
NGƯỜI YÊU ĐƯỢC HƯỞNG 50 GÓI X $150 = $7500
SỐ LƯỢNG GÓI THUỐC ĂN CHIA CÓ THỂ TỶ LỆ THUẬN HAY TỶ LỆ NGHỊCH VỚI NHAN SẮC VÀ KỸ NĂNG HẦU HẠ.
Contact :
1/ Dr.Lonist@banhve.ca
2/ Dr.Lonist@bombfactory.ca
3/ Dr.Lonist@BotatRauxanh.ca
4/ Dr.Lonist@Anmaytinhduc.ca
5/ +1-416-992-8779
Hà....cám ơn đệ Danhgiau... đệ khỏe ?
Lẽ đĩ nhiên là ngụy tà ta phải luôn có mặt trên từng cây số roài.
Vẫn khỏe như vâm..vẫn dâm như trẻ...
Nhờ vào diễn đàn này mà vua mới biết mặt chúa mới biết tên cho nên sẽ ở đây cho tới hơi thở cuối cùng...
Cũng nhờ diễn đàn này mà ngụy tà ta câu được mấy con rồng lồng lộn để giúp ta bán thuốc sơn đông...tăng thêm của cải...lại là nơi ta trao-những-nụ-hôn-vụng-trộm-vôi-vàng...và khi chán ngán đại phu nhân thì có nơi gọi tên trút bầu tâm sự thì càng phải mang ơn và cống hiến...
hế hế.