em hay di chùa nhưng chỉ khấn nôm thôi. khấn lung tung. có ai cho em 1 bài văn khấn đc k
Printable View
em hay di chùa nhưng chỉ khấn nôm thôi. khấn lung tung. có ai cho em 1 bài văn khấn đc k
Mình có bài khấn hay lắm
Vái chư phật độ con
cho con niệm phật tốt
Niệm niệm đều thanh tịnh
Được vãng sanh tây phương
văn khấn công đồng tứ phủ
Nam mô A Di Đà Phật(5 lễ)
Nhất thiết cung kính,nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo(3 lần)
Nam mô Phật,Nam mô Pháp,Nam mô Tăng
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần)
Nam mô đại từ,đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát(3 lần)
Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật,chư đại Bồ Tát,chư Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử con muôn trung bách bái,nhất tâm cung thỉnh:
-Tam Phủ công đồng,Tứ Phủ Vạn linh
-Tam vị đức Vua cha,Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh đế cung duy Hiệu Thiên Trí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng đế tối linh ngọc bệ hạ,Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương:Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần.
Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu,Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân bán thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng
-Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh:Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa,đệ nhị thượng ngàn,Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín,Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản trưởng sơn trang công chúa,Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa.
-Trần triều hiển thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ.
Trần triều vương phụ,vương mẫu,vương phi phu nhân,vương huynh ,vương đệ,vương tử,vương hôn,vương nữ,vương tế,vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.
-Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường:đệ nhất Tây Thiên,đệ nhị Nguyệt Hồ,đệ tam Lâm Thao
_Chúa Bà Cà Phê ,Tiên Chúa Thác Bờ-Hòa Bình công chúa,Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà bạch hoa công chúa tối tú tối linh,hội đồng chúa bói,hội đồng chúa chữa,hội đồng chúa Mán,hội đồng chúa Mường,lục cung chúa chầu các bộ sơn trang,sơn lâm công chúa,tam thập lục cung công chúa,lục thập hoa giáp thần nương.
-Cung thỉnh tứ phủ chầu bà,Năm tòa quan lớn,10 dinh các quan.Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải,Thủ điện công chúa tối tú tối linh.Con kính lạy tứ phủ quan hoàng.Kim niên đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần,đương cảnh thành hoàng bản thổ liệt vị đại vương.Đức hoàng triều đức hoàng quận.Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân,Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa,Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách.Tứ phủ thánh cô,tứ phủ thánh cậu,cậu bé bản đền,cô bé bản đền.Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan, thiên thiên lực sĩ ,vạn vạn tinh binh,binh hùng tướng mạnh,chư tư quan tướng,giáng đền giáng phủ,tế thế cứu dân.Thanh Xà đại tướng,Bạch Xà đại quan.Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản sứ.
Con kính lạy công đồng các giá ,hội đồng các quan ,trên ngàn dưới thoải ,18 cửa rừng,12 cửa bể,cửa đình thần tam tứ phủ tối tú anh linh,tối cao,tối sáng,tận thương tận độ!
Hôm nay là ngày...tháng...năm...
Đệ tử con là.....(tuổi)thê........(tuổi)sinh nam tử.....(tuổi)nữ tử.............v.v.............
đồng gia quyến đẳng
Ngụ tại địa chỉ:............................................ ......................
Ngày hôm nay cát nhật đương thời,đệ tử con tâm thành chí nguyện 1 dạ 1 lòng mộ đạo ân cần,đường xa không quản mưa nắng không nề,nhất tâm về bái yết cửa cha cửa mẹ của đình thần tam tứ phủ.Cúi xin Phật thánh thương xót giáng đền giáng phủ ,xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái,chứng minh công đức, giáng phúc lưu ân cho quốc thái dân an,mưa thuận gió hòa,thiên hạ thái bình,muôn nhà được hưởng ấm no hạnh phúc,phù hộ độ trì cho gia đình con được toàn gia an lạc công việc hanh thông,người người được chữ bình an,tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng,lộc tài tăng tiến,tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm,ngũ phúc lâm môn,thân tâm an lạc, quả đạo viên thành,đầy thuyền mãn quả,gia đạo hưng thịnh.Có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc thánh dưới gánh được việc trần,thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng.Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn,nhất tội ngài nhất xá,vạn tội ngài vạn thương!
Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!
Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên,dưới tấu tòa vàng thoải phủ,kêu thay lạy đỡ cho con cháu cháu chắt của Tổ được kêu thấu,tấu nổi,đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu.Đức Tổ cao minh tận thương tận độ!!!
tặng bạn tham khảo !!!!!!
bạn khấn như vầy cũng dc, Qt hay khấn cách này:
+chí tâm đãnh lễ nam mô ta bà giáo chủ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,đương lai hạ sanh DI LẶC TÔN PHẬT, đại trí VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT, đại hạnh PHỔ HIỀN BỒ TÁT, hộ pháp chư tôn bồ tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ tát.
+ hôm nay ngày:...con tên:....pháp danh(nếu có):...xin nguyện:
_con cùng vô lượng chúng sanh sám hối vô lượng tội cấu
_con cùng vô lượng chúng sanh tiêu diệt vô lượng oan khiên
_con cùng vô lượng chúng sanh chứa nhóm vô lượng phước trí
sau đó bạn khấn nguyện các đều ý của bạn, xong rồi thì xin hồi hướng phước đức làm dc để về tây phương cực lạc, mong tất cả chúng sanh đều dc vãng sanh và mong cầu đạo cả luôn phát minh quang, rồi bạn niệm NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC GIÁO CHỦ A DI ĐÀ PHẬT(3 LẦN), NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT(3 LẦN), NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT(3 LẦN), rồi bạn lạy 3 lạy sau đó lui ra. nhớ khi lui ko được quay lưng lại tượng Phật và khấn nguyện với tâm thàh kính.
Thân.
hjxxx mình đi chùa mà k bik khấn thế nào toàn vái và khấn qua loa thôi k biết có ổn ko :(
Phật tại tâm mà, nếu b k cầu vì nhiều mucj đích thì chỉ cần khấn đơn giản thôi.
khấn nguyện thì cũng là từ tâm bạn tin tưởng nên khấn thôi bạn à, cốt là tâm bạn có tin tưởng và thành tâm ko. Chứ ko phải hình thức bạn khấn như thế nào, vì cầu phật ko cầu bằng âm thanh, thấy phật ko phải thấy bằng mắt thường bạn à. Miễn sao bạn cung kính thành tâm thì khi bạn khởi niệm thì lời khấn của bạn đã đến chư thiên, chư phật rồi.
Bài lễ ngắn nhất:
"Con niệm: Nam mô A di Đà Phật.
Con kính lạy Trời, Phật, Thánh, Chúa, Vua, Mẫu, công đồng tiên thánh, hội đồng các quan thừa lệnh nhà Trời Khâm trực tại cảnh Đạo này:........(tên chùa, đền)
Hôm nay là Ngày.... tháng.. năm
Đệ tử con là: sinh năm..
Ở tại số nhà:.........
Ngộ Tâm Phật hôm nay, con tới cảnh Đạo này, bái Trời lễ Phật.
Xin các Ngài độ cho con gặp được Thầy giỏi bạn hay để con sớm ngộ ra lý Đạo của Trời Phật cao sang để con lấy Đạo tu thân, lấy Đạo tề gia, lấy Đạo để mang ra giúp nước. để cho con được:....................
Từ vô thủy tới nay con đã tạo bao ác nghiệp. Con thực sự cũng chưa hiểu hết được,con mong các ngài Đại xá cho con và cho con xin xám hối!
Xin các Ngài độ cho con gặp Thầy chánh Đạo để con biết đâu là tội lỗi để con gắng sửa, Cho con biết đâu là việc cần làm để con gắng noi theo.
Con nguyện làm người có ích vì chúng sinh muôn loài
Con xin bái tạ các Tòa.
Nam mô A di Đà Phật ( 3 lần)"
Có một bài lễ hơi dài một chút, mời bạn tham khảo:
Văn lễ tại các đền thờ
Con Niệm (Na mô A di Đà Phật- 3 lần)
Con lạy Trời, lạy Phật
Con kính lạy Đức Phật cao linh diệu linh
Con xin tấu trình Đức vua Cha Ngọc Hoàng Thượng đế ngự ở Đế Đình hạ trình Long cung thoải phủ
Nhất tâm mệnh chủ
Con là:……..tuổi, Pháp danh:…….
Ở tại số nhà: … ngõ …..ngách.. phố ….phường….. quận ……tỉnh……
Thành kính chắp tay
Ngày … tháng… Canh Dần niên nay
Con xin phép cao dày
Cho con được thỉnh, Cho con được mời
Cha Trời Mẹ Đất. Lòng thành nhất nhất
Cho con thỉnh mời
Đức Thánh chủ bản đền ( nên hỏi thủ nhang xem ngài là ai, kêu tên ngài ra sao?)
Cho con Thỉnh mời
Trời, Phật, Thánh, Chúa, Vua, Mẫu
Công đồng Tiên Thánh,
Hội Đồng các Quan
Thượng Ban, Trung Ban, Hạ Ban
Tả Văn, Hữu Võ, quan cai bản đền
Bà cai bản điện Thừa lệnh nhà Trời
khâm trực tại cảnh đạo đây
Cho con thỉnh mời
Nhị vị Thủy tổ thần dân Nam Việt
Cha Rồng Mẹ Tiên. Cho con thỉnh mời
Tứ Bất Tử nước Nam-Tứ linh Nam Việt
…………………………
Cho phép con được
Thỉnh mời Gia tiên tiền tổ
Nội ngoại tương tề ba bề bốn bên
Họ… họ … nhà con
Cùng các chủ nợ đường âm
Nhiều đời nhiều kiếp tộc họ chúng con
Được vào cảnh này trình công báo việc
Một nén hương ngát, một bát nước trong
Con xin nhất tâm, thay mặt toàn gia
dập đầu bái thỉnh
Nhất lễ, con xin xám hối
Bao tội bao nghiệp đã gay ra từ tiền kiếp tới nay, và đã tạo dựng trong kiếp tu này.
Cho phép con được thay mặt gia tiên tiền tổ họ….chúng con xin dập đầu xám hối.
Nhị lễ, con xin tạ ơn Cao Dày, cho con Cuộc sống, Gia đình, Sức khỏe, Trí Tuệ như ngày hôm nay. Tạ ơn Liệt tổ Liệt tông đã tạo cơ dựng ngũ xây dựng nên non nước này …………..
Tam lễ, cõi thế con xin chắp tay ơn nhờ các Thầy, con mới ngộ ra lý Đạo của Trời: Nhân quả luân hồi tại mình tất cả. Ai sống có Đức thì mới có Phúc thì mới có Phần, kiếp sống vô thường, của Trời tất cả.
Chúng con chỉ có nén hương Tâm, trình Phúc, trình Phận trình tâm giác ngộ: con xin Trời Đất thứ tha, các chủ nợ hoan hỷ hải hà mở ra cho chúng con một con đường Sám hối, chỉ cho chúng con biết cách sửa lầm bớt lỗi, cho chúng con biết cách hoàn duyên trả nghiệp, làm người có ích, có Đức, có Nhân, có Phúc, có Phận trong kiếp tu này. Cho chúng con gặp Thầy giỏi bạn hay cho chúng con sớm ngộ ra lý Đạo của Trời Phật cao sang để con lấy Đạo tu thân, lấy Đạo tề gia, lấy Đạo để mang ra giúp nước. Để chúng con được nhẹ nghiệp đường âm, đủ việc quanh năm, trên thuận dưới hòa, trong ngoài đoàn kết, con thảo cháu hiền, chăm ngoan học giỏi.
Tứ lễ, con xin hứa nguyện: kể từ niên nay, con xin nương bóng các Thầy, tu nhân cảnh thế, kiên trì ngũ giới, làm nhiều việc nghĩa để đắp gốc trồng cây. Kể từ niên nay, con nương cao dày, tìm Thầy học Đạo. Nương lý Tam Bảo, nương trời cao xa, con xin các tòa ban cho linh ứng.
Ngũ lễ
Con xin đất trời chứng, lòng thành của chúng con, cầu xin Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia sáng Đạo.
Con xin hồi hướng công đức này tới tất cả các pháp giới chúng sinh, cầu cho con và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.
Nam mô cầu sám hối bồ tát- 3 lần
Nam mô Đại từ Đại bi Đại nguyện Đại lực Địa tạng Vương bồ tát Ma ha tát - 3 lần
Nam mô Quán thế Âm bồ tát -3 lần
Nam mô A di đà Phật – 3 lần
Phần lễ tạ: hết 2/3 nén hương, lễ tạ như sau:
Con Na mô A di Đà Phật.
Con kính lạy Trời Phật Thánh Chúa Vua Mẫu công đồng tiên thánh hội đồng các quan thừa lệnh nhà Trời khâm trực tại cảnh đạo này xin giở sổ bộ trời ghi công xét hạnh soi phúc xét phận, ghi mặt chứng tâm cho chúng con hôm nay, cho chúng con được ghánh linh khí của Trời Đất cao xa về cảnh Đạo nhà để chúng con lo công, cho chúng con lo việc. Cho phép con được Tạ lễ Cao Dày, con xin chắp tay dập đầu Bái tạ.
Con xin Đức Quán thế Âm thương chúng con lễ mọn Tâm đầy, biến hóa ra muôn vàn ức lượng cao cả để chúng con dâng lên đủ đầy lên các cửa, các cung, các động, các giá các tòa.
(Nam mô A di Đà Phật- 3*3 lần)
Có bài văn sám hối tại cảnh chùa mời bạn tham khảo
Lễ tại sám hối tại cửa Phật
Con niệm
(Namo Adiđà Phật)- 3 lần
Con lạy trời, lạy phật,
Con kính lạy Đức phật
cao linh diệu linh.
Con xin tấu, xinh trình:
Đức phật Thích ca,
Đức phật Adi đà.
Con xin cung thỉnh
Đức phật Thiên Quang vương tịnh trú như lai
Quán thế Âm Bồ tát.
Một nén hương ngát,
Một bát nước trong.
Con xin cung thỉnh
Đức Đại nguyện
Địa tạng vương
Bồ tát Maha tát.
Lòng thành vô hạn,
họ ….. con chắp tay
Con xin thỉnh xin mời
mười phương chư phật,
chư phật mười phương.
Chư vị bồ tát,
chư hiền thánh tăng
Tại nơi cảnh đạo chùa
………………..
Con xin quỳ trước tam bảo
Xin thỉnh xin mời:
Năm trăm giới thần
nhà Phật ngự ngôi
Chứng tiếng nhận lời,
thương người trần thế
Phận chúng con môn đệ,
thành kính hôm nay,
Vạn lạy Đức ông cảnh Sở,
Con xin
hộ pháp thiện thần,
già lam chân tể
Thương người trần thế,
linh ứng đàn hoa
Cho chúng con
nương thày cao xa,
Được thỉnh được mời:
Cha trời mẹ đất
Lòng thành nhất nhất,
con xin chắp tay
Xin cung thỉnh
Quan thanh tra giám sát
Thừa lệnh nhà trời
kiểm soát dương gian
Xin với cửa Quan
giáng về cảnh đạo
Con xin tam bảo,
con lạy trời xa
Chúng con cả nhà
một lòng hướng Phật
Hôm nay về đây,
xin với cao dày
Cho con được thỉnh,
Cho con được mời
Thập điện diêm vương
Về cõi vô thường,
thương người trần thế.
Phận chúng con môn đệ
sơ ngộ lý pháp
Của cửa thượng tòa
Quỳ trước Phật, Thần, Tiên, Thánh
Con xin thỉnh mời
Quan cai địa phủ
Đang tôi luyện
phần âm dòng tộc
họ…. chúng con
giáng ngự
Cho phép đệ tử
con thành kính chắp tay
Xin Đức Ông cảnh sở
Các chư vị
quản hạt cảnh này
Cùng các thầy Địa phủ
Cho con mời đủ:
Cửu huyền thất tổ
Thúc bá huynh đệ
của ….họ… chúng con
Được về cảnh đây
quỳ trước cao dày
Cùng con cùng cháu
thắp nén hương tâm
Dâng lời xám nguyện
Trên đường tu pháp luyện
Đến vận hội này,
chúng con ngộ ra
Chướng nghiệp tộc nhà
Đều do sáu căn,
xin sám hối:
Mắt Tai Mũi Lưỡi
còn cố chấp
Đẹp xấu sang hèn
thích của ngon
Nghe lời nói ngọt
lời dâm dục
Chẳng nghe lời phải
chẳng nghe kinh
Thân: Sát sinh-
Trộm cắp-Tà dâm
Tham Sân Si
nghiệp Ý cõi trần
Thâm lam, nóng giận,
ý tà ác
Nghu si cố chấp
chẳng học kinh
Chúng con biết
Tâm con còn ác
Thân con là
bể tội, cần tu
Còn ghét yêu,
ai oán, hận thù
Chưa học phật,
thương độ cho tất cả
Bắc cầu duyên,
xin phật trời hỷ xả
Sơ ngộ xin sám hối
trước phật Trời
Để cầu phật trời gia hộ
bố thí cho đời
Con xin phật trời,
giang tay phổ độ
Để đẹp vận thuận số
Ngày …….năm nay
Chúng con kết đàn chay Xin Phật Trời thí pháp
Ơn Trời phúc đáp
Trong tiết……năm nay
Chúng con ăn mày
công đức
Trụ trì cảnh đây,
Chúng con xin Phát tâm hồi hướng Cho đạo gia
Họ….húng con
Để xin thỉnh xin mời:
các chủ nợ đường âm
của … dòng họ chúng con
Được vào cảnh đạo
nhận cho lời xám hối
Nương lý pháp Phật tòa,
nương Mẹ tựa Cha
Nương thánh chủ Nam việt
Chứng lòng thành tha thiết
cho hậu duệ … họ chúng con
Để vào vận hội mới:
Nương Trời, tựa Phật
Thôi oán hết hờn,
Quy Y Tam Bảo
Được luân hồi chuyển Nghiệp
Chúng con tha thiết
dâng tâm nguyện cõi này
Con vạn lạy các thày
Trên cao minh chứng
Cho lòng thành
của chúng con
Truy âm xét cảnh
Truy phúc xét hạnh
Cho … họ chúng con
Con xin Trời cao,
Con xin Đức Phật bà
giang tay cứu độ
Âu là phận số,
Âu là nghiệp duyên
Tại bến tại thuyền
Chúng con phát nguyện
Chúng con đem tâm
giác ngộ cõi này
Dâng qủa lễ hôm nay
xin thay gia tiên tiền tổ
Cùng cả tộc gia
Quỳ trước Phật tòa
Lòng thành xám hối,
bao tội bao nghiệp
Tạo dựng bấy nay
nên chướng nghiệp
thị hiện trong kiếp tu này
Con xin cao dày
thương người trần thế
Chứng tâm cho môn đệ,
để đàn hoa hôm nay
Sắc ấn đủ đầy,
được linh được ứng
Xin các chủ nợ đường âm
chứng lễ hương hoa
Hoan hỷ hải hà
nương cửa Phật Trời cao xa
Được vào vòng
luân hồi chuyển nghiệp
Đường tu được nối tiếp
thành Quả thành Nhân
Tha cho người trần,
Thương hồn Địa phủ
…..Họ… chúng con cõi tổ,
nay đã ngộ ra
Chỉ xin thượng tòa,
Cầu xin các vong chủ
Thương cho người Âm,
độ cho người trần
Oan cừu xin xóa.
Để từ vận nay
Nương cửa từ bi,
nương lý pháp cao dày
Để từ vận nay,
các vong chủ nương Thày
Ăn mày pháp Phật.
Từ đường tu tinh tấn
Xin các vong chủ thôi giận,
Xin các vong chủ mở tâm
……Họ quỳ trước Thiên âm nguyện từ vận nay
Xin hành Thập thiện.
Để sáng đường tu
Để tỏ phép luyện,
để trả nghiệp kiếp này.
Thành kính hôm nay,
Con xin thay
Cửu huyền thất tổ
…họ.. đường âm trong nhà,
cùng trai gái trẻ già
….. Họ.. chúng con
xin kính lễ
Con niệm:
(Nammô cầu xám hối
bồ tát Mahatát) 3 lần
(Nammô Đại nguyện
địa tạng vương
bồ tát Mahatát) 3 lần
(Nammô Đại từ,
Đại bi tầm thanh
cứu khổ cứu nạn
cho tất thảy chúng sinh
sáu cõi luân hồi
được linh cảm ứng
Quán thế âm bồ tát) 3 lần.
(Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang vương Phật) 3 lần
(Nammô Adi Đà Phật) 3 lần
trời dài này thì sao mà thuộc đc chứ, mình chỉ đi lễ 1,15 thoi thì có nhất thiết phải sám hối dài như này ở chùa k?
ngắn nhất à :
con kính lạy chư phật , chư thánh , chư thiên, chư thần ngự trên ngôi cao cùng bái lạy cửu huyền thất tổ họ .... nhà con .
hôm nay : ngày...tháng ... năm
đệ tử con :
quê quán :
thành tâm xám hối trước linh đài .
xin bề trên tinh anh soi xét chứng lễ chứng bái cho đệ tử con .
cúi xin các ngài khuông phù cho gia đình đệ tử con đuợc khang ninh thọ tuợng .
kính cẩn : vái 3 lạy .