ăn thịt chó bị "Ông" vật???
:confused:Nicô từng chứng kiến có người (khỏe mạnh,bình thường) đi nhậu thịt chó về nhà, khi bước vào cửa lập tức bị giống như có ai nhập.cứ nhảy chồm chồm và hú lên như chó sói vậy :confused:.Bà Mẹ anh ta lập tức hiểu là anh ta đã ăn thịt chó.Bà cụ lấy gừng giã ra hòa với nước,gọi mọi người đè anh ta ra cho uống 1 nửa còn 1 nửa cho rửa mặt.đồng thời thắp nhang khấn xin ở bàn thờ trong nhà thì anh chàng ấy mới tỉnh lại bình thường.
Nicô có hỏi lý do tại sao bị như vậy thì bà cụ nói là anh ta bị "Ông" vật vì dám ăn thịt chó.nhưng chính bà cụ cũng không biết rõ"Ông" là ngài nào???
ngày Nicô còn nhỏ có thấy Ba của Nicô lần cuối cùng ông đi nhậu thịt chó thì nhậu xong ông cụ không về nhà,mà phải lánh đi về nhà người bạn ngủ ở đó 2 ngày,trong thời gian đó thì ông tìm lá me và khế chua ăn,nghe giải thích là để sạch mùi thịt chó mới dám về nhà.sau lần đó ông cụ về nhà mà cũng bị một cơn bệnh khá nặng,khoảng 1tuần mới khỏi.kể từ đó đến bây giờ,tất cả mọi người trong gia đình Nicô khi nghe mùi thịt chó đều không chịu nổi,cứ phát như buồn nôn vậy.nghe nói vì nhà mình đạo PHật có thờ "Ông"nên tuyệt đối không ăn được thịt chó:yb663:.
xin các cao nhân chỉ dạy vấn đề này :77::77:...vì Nicô để ý thấy có những gia đình cũng đạo Phật nhưng tại sao họ vẫn ăn được thịt chó mà không bị sao cả ? "Ông" mọi người nhắc đến ở đây là ngài nào ạ ???hiện tượng bị "Ông" vật như anh chàng kia là hiện tượng gì??? có khi nào "Ông" vật chết luôn không???:(
Xin hỏi huynh Saigon-tuan?
[QUOTE=saigon-tuan;53944
Chuyện ngoài lề: Ông Cố của anh rể tui năm xưa là thầy bùa Lỗ Ban có tiếng nơi vùng Tháp Mười, đã từng giúp người đã chết sống lại để con cháu cho ăn uống trong 3 ngày rồi chết ... nữa!??, để tui nhờ anh rể kể chuyện lại rồi tui pót lên để mọi người tham khảo, cả chuyện tui đi bộ đội gặp ma như ... cơm bữa nữa, hê hê ... để bữa nào tui "hưng hứng" tui kể nghen. Bái bai Ni Cô ...:ciao:[/QUOTE]
Xin hỏi huynh saigon-tuan: Có phải thầy bùa Lỗ Ban có tiếng vùng Tháp Mười mà huynh nhắc tới có phải ở Xã Đốc Binh Kiều huyện Tháp Mười không?
Vừa rồi đệ có duyên quen với con trai và cháu ngoại của một thầy bùa lỗ ban ở xã Đốc Binh Kiều - huyện Tháp Mười -Đồng Tháp.
Có thể cùng là những người tu tập huyền thuật nên mới gặp nhau đã cảm giác có duyên. Vì công việc làm cùng nhau nên có thời gian tâm sự, theo như họ kể thì sẽ có người cho rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng đây là bố và ông ngoại của họ thì họ không thể nào nói sai. Đệ tin và rất tin đó là sự thực, nhưng bây giờ để làm được điều đó thì rất khó, ngay trong gia đình cũng bị thất truyền.