-mình là vovi2k,xin được chào diển đàn "thegioivohinh'',và xin ra mắt chào các bạn,kính chúc cùng nhau chia sẻ hiểu biết về thế giới vô hình ...
Printable View
-mình là vovi2k,xin được chào diển đàn "thegioivohinh'',và xin ra mắt chào các bạn,kính chúc cùng nhau chia sẻ hiểu biết về thế giới vô hình ...
trong tgvh,sinh hoạtbcủa nó củng gống như,thếgioi phàm phu thôi,chỉ điều kg nhìn thấy được,chỉ biết thấy được qua hiện tượng,chẳng hạn cầu cơ,người sống nói chuyện với người chết(phan thị bích hăng),ma nhập...còn sâu xa hơn nửa đa dạng của nó,chỉ có qua sách vở nhửng lời tự nói của các vị gọi là cao nhân..đúng hay kg!!có khi chẳng biết,và nhiều khi có thể là mục đích của tiêu cực..đưa đến nhửng cái rơi vào dị đoan mê tín..!!cỏi vô hình kg xa lắm đâu..củng y như cỏi của ta vẩn xôn xao rọn nhịp..chớ kg có trầm lặng thờ ơi như ta tưởng.các bạn vô chùa gặp tượng phật thì cácbạn chào quì xuống chấp tay lại!!các bạn có nghe được tượng đá đó có trả lời lại kg!?
-nói gì thì nói,có điều trước nhất tôi cảm ơn trang chủ lập ra nơi đây để duyên hôi ngộ,2 là được làm quen xem bài biết được cácbạn..thưa vị trang chủ ,mod,các bạn à.tgvh tôi gần 2năm nhưng chỉ xem sơ,lúc đó chẳng có gì hấp dẩn để tôi tiếp tục vào xem,hôn nay tự nhiên hứng rồi đăng nhập vào,nhìn web này có khác trước,rồi lại muốn viết bài chơi!tôi đi dạo sơ trong nhà này vì nhiều bài quá,đa số xem tựa đề nhiều,.nhưng tôi củng cảm nhận được vài điểm chung;cái ta của ta lớn quá tưởng ta biết về tgvh là bậc tiền căngì đó...điều này rất đúng vì xảhôi mấy ai biết quay đầu,,quay đầu làm sao nửa kế tiếp,trởi thành người mù đi trong đêm!các bạn ơi nói 1 lần kg hết được ý đâu,.có 1 điều khuyên các bạn..khi lời chào của thành viên mới thì hảy đón mưng chào lại..có nhiều khi cục đá nó lăn vào chân ta ,ta vẩn vui vẻ chào đón nó..thì ta mới đủ sức hiểu được thế nào là cỏi vô hình,
-và xin phép tôi sẻ sửa avata ghi vào đó tuổi trong 15,ở tuổi này tôi mới nói tự nhiên,có nhưng cái như con nít và hay trật chính tả nhưng sau đó tôi sẻ sửa thôi,chớ e dè tuổi thiệt ở ngoài,thì viết bài kg đúng thực tâm,các bạn có gì thông cảm cho nhé..xin chào tất cả
Chúc mừng VOVI 2k trở thành người nhà của gia đình vô hình. Chúc bạn có nhiều đóng góp cho gia đình ta ngày càng tấn tới Người pháp địa Địa pháp Thiên Thiên Pháp tự nhiên. Chúc mừng.
-hihi,xin chào tất cả từ trên xuống tận dưới,em bé này đả đi dạo qua nhiều mục,tiêu đề rồi,giờ thì mỏi chân xin được ngồi bẹp xuống tại đây vậy,củng là nơi để cho thành viên tâm sự,tựgiới thiệu...mình củng thích tâm sự lắm cho nó nhẹ bớt để chứa nhiều khó đi,mình xem như ngồi ngay cửa vậy,có ai vô mình chào dùm vậy..ayza.!và đây là thủ tục tạm trú
-tên vovi2k,tuổi 15..có vợ nhưng kg vợ.2con,con trai Minh vô 20tuổi,gái MINHvi 16tuổi.
nghề nghiệp thợ mộc,...dấu chân khu lò thiêu bình hưng hoà,bình chánh..
đó là hồ sơ khai nhập tạm trú tại đây.xin tất cả đồng ý ,chuẩn y,ý muốn của tôi vậy,haha sướng quá.xin chào tất cả trong tgvh này
VÔVI 2k chắc làm kệ hay lắm vì tâm không mà.
-hihi,kg nhửng biết làm kệ màcòn biết nhiều thứ,nào là tủ giường,bàn ghế,hòm ,nói chung nội ngoại thất!.mình là thợ mộc mà..!
-@ nhưng mà Tâm Không,thìđâu làm được gì,chỉ có ngó thôi..tâm có mới hoạt động được,mọi thứ đều có tâm,con người mà kg có tâm là tồi tệ gọi là vô lương tâm,vật kg có tâm bị hủy hoại ngay,
tâm có,có 2loại,tâm di động(bất ổn)và tâm cố định..hìhì kg biết hôm nay có ai vô nửa kg để mình đón chào chớ kg quên,ayza
15 tuổi ấy trăng tròn
Không còn bé nhỏ vừa giòn vừa xinh
Bao người hứng thú quanh mình
riêng em em giữ cho mình tâm không
kho danh không lợi không quyền
Tam độc không nhiễm chính chuyên đợi chàng.
-hì hì,chàobạn chào các bạn.con người sống trên đời vì 1 lý do nào đógọi là chánngán cuội sống,sinh tưởng buông bỏ để tìm an nhàn,(thanh tình)thì công danh phú quí bỏ rất để dàng,có khi quy ẩn nơi cửa chùa!nơi cảnh hoang vắng,nơi ít bon chen,..tam độc không Nhiểm..hay cóngười nói diệt tam độc!!?
@tam độc có phải là ,tham,sân si,kg!có phải nó nằm trong tham sân si hĩ nộ ái ố lạc cụ ..tại sao phải tách chúng nó ra rồi gọi là tam độc,để diệt màlại kg diệt hết luôn để mơ màng tưởng tâm hồn sẻ đẹp sáng như ánh trăng trong bầu trời đen tối..!hề hề ,mình kg dám khuyên kg dám diển thuyết vì nó đả lưu truyền kinh sách bao đời rồi,còn có đúng hay sai trời biết,hoặc lúc các bạn bỏ xác để thật sự vào cỏi vô hình lúc đó có khi biết đó và nhìn thấy nửa....thì hởi ơi chẳng biết than thở cùng ai..thôi xin đành hẹn kiếp lai sinh!!..khi sinh ra chẳng biết gì lại học nhửng vì hiện hửu của con người để lại..lại tới duyên tìm đến thế giơivohinh nửa!cứ thế thế thế..vv.
-tham thân ...lạc cụ,chúng nó đâu có nằm ở ngoài để ta đưa vào trong ta đâu.mà ta dòi bỏ chúng,chúng nó thắm thiết ân tình theo ta trung thành tuyệt đối bao đời kiếp,vậy mà ta cứ một mực đòi bỏ chúng nó..ta trởi thành kẻ vô lương tâm (tâm kg) đấy mà vô tình ta kg biết!!một tội lỏi mà kg biết,cứ tưởng là đắc đạo,cho mình là kẻ thông thiên học cao hiểu rộng ,là người ngộ đạo
hìhì mình lướt vài hàng cùng các bạn thế thôi nhé
''ta sống trong lửng đất trời
lấy hơi làm gốc,tiếng lời ngao du
dù cho khói bụi mịt mù
điềm nhiên say tỉnh mà ru chốn trần''
Chốn trần say tỉnh tỉnh say
là nơi chốn tạm lại hay tưởng nhà
Ai ơi khắp chốn ta bà
mải say cõi tục tưởng là cõi Tiên
Đêm ngày vui thú triền miên
thưởng thơ nghe nhạc là tiên ở trần
xin chào bạn...!
hìhì,lại chào bạn tiếp;có ngừoi thích tiên có người thích phật,thần thánh,,trên đây thì chẳng ai chụi làm phàm,vậy em bé 15 này làm nhưng lại hay nói nhảm..híhí.mà hình như nhửng người gọi là tu thường hay chọntu theo phật rồi về với phật cấp bậc nó cao,oai vệ hơn thánh,thần ,tiên.cấp bậc này nó căn cứ vào đâu nhĩ!cái gì để chứng nhận sẻ thành phật!thành tiên,thánh ,thần..hay là trường đại học ..chứng nhận.chớ tu ởchùa ,mình thì hầu nhưcó bao giờ vô chùa đâu hiếm lắm,củng nghe nói sơ về cấp bậc thứ tự..tăng ,ni,,,đại đức lên hòa thượng hết cao nhất rồi trụ trì chùa ,mình biết thế thôi.
-nếu thế gian này tất cả đều là chùa thì chiến tranh sẻ kg có,hòa bình hạnh phúc toàn nhân loại..như vậy rất quá hay.người người cùng tu chẳng còn tranh giành,1cỏi thiên đàng hiện ra!!mà nhiều người gọi là đời thánh đức..nên mới có bức tượng ngọc bích đang du hành khắp năm châu..!hìhì đựa trên cơ sở của suy nghĩ thì quá đúng,vậy ai cùng quan điểm này với tôi thì hảy cổ vủvà tin tưởng tuyệt đối nó sẻ có..hàhà thực chất của tôi sao củng được đúng sai củng ừ..vì trình độ học vấn có bao nhiêu đâu có chử nghỉa nào để mà tranh luận chớ.chĩ biết lấy cái dót nát đơn giãn cũa mình đễ diễn đạt chơi thôi
-này nhé các bạn..ông đó là phật là đắc đạo tại thế đó,đang độ chúng sanh..nhưng ổng chĩ có điều hay tìm đến các đông y bác sĩ đễ xin được khám bệnh!!
còn hàng cấp theo cấp thấp hơn thì bệnh li chi theo cấp bậc..mà bệnh là cái tội,cái nghiệp phải trả mà,như vậy phật ít tội nhất.nghiệp gần hết,nên ta mới trong thấy được phật hình hài thễ xác bằng đá..chớ nếu mà hết nghiệp hết tội sẽ về tới hư vô thì chúng ta là sao thấy được,chính hư vô nhiều khi còn kg biết hư vô..ayza nói chi em bé nói nhãm này!
nhưng trên đời này ai dám vỗ ngực là kg bệnh..phãi chăng nhà khí công,nhân điện,cãm xạ..các vị thầy thuốc bác sĩ..thữ hõi có dám kg!?hay những người sữ dụng bùa ngãi!!hihi các bạn ơi những gì em nói nghe ra sao..kg bị rơi vào hệ banned nick chớ!!ayza thôi xin tạm chào nhe
-hom nay kg có khách,thôi thì ngủ vậy,ai vào cữa tgvh thì la to lên cho qua khõi cái họng cỗ..aya bác amid hay mod gì đó,chụi khó lấy dùm cái đai trắng ra đi cột khó thờ quá à,,ni nĩ mà..
- Tâm và Vật..
hình như có 1 câu nói cũa nhà bác học NTon(lâu quên)""có dụng cụ để ép trái đất này lại thì chĩ bằng quã táo""đúng đó là theo quan niệm duy vật vật có trước..
và cũng có nhà bác học E.T(lâu quên) đưa ra 2 thuyết ,tương đốivà tuyệt đối,đều đúng cã,nhưng ông chĩ thành công trên thuyết tương đối,còn tuyệt đối thì chưa vì thế giới này chưa có ai bất tữ với thời gian!?
hai vợ chồng vừa cưới nhau,sự giao hợp sẻ sinh ra tao ra 1 cái đầu tiên trong bụng người mẹ,..ta thữ nghĩ đólà vật hay là tâm!!?
nếu là vật,,có những đứa trẻ vừa chào đờichĩ là cái xác..!
nếu là tâm ,,,có nhiều người mẹ chết vì bào thai,,hoặc phãi mổ đễ lấy xác ra..!!?
nên vấn đề tâm và vật,,là cái tận cùng là cái bao bộc căn nhà này..tùy theo từng bạn hiễu và tìm về với nó,,ta có hoàn thiện hay kg,hay trên con đườngtu,tìm giãi thoát..hay sữ dụng bùa chú,cảm xạ nhân điện..phãi am tường tâm và vật
nói chơi nhiêu đó thôi..xin chào..hạ dùm cái đai tráng xuống đi,khó thở khó nói quá hihi
- Tâm ,..!
-theo quan niệm khoa học,là 2 đường gặp nhau 1 điễm gọi là tâm,tâm này gọi là tâm cố định
do vòng trỏn mà có tâm (quay compa) tâm này gọi là tâm di động tạo ra vòng tròn
2 tâm này là tghuuhinh,người phàm là tâm di động và vòng tròn ví như thể xác vậy lệ thuộc vào di động của tâm,..tâm cố định là người bắt đầu tu,nên vòng kép kín bị phá vở tạo thành appha giao điểm đó gọi là tâm,vì cố định kg vận động nên mơ hồ ..như người mù trong đêm..(tâm kg)...tới đây thì tưởng là đắc đạo,cứ thế mà đầu thay mải chả biết..
-theo ý niệm vô hình..hề hề.Tâmcó cũng như kg có,tâm vô cùng lớn vô cùng nhỏ..giống như đạo lảo vậy ,hậu sanh vì cái ta quá lớn tự cao kg ra sức tìm tòi,lo canh cải,cuối cùng mất thất truyền,chỉ lo phù chú vụ lơi!cho nên siêu thoát chẳng mấy ai trên trần gian này
ayza,,muốn nghe nhiều thì mở dùm cái đai trắng ra đi..khó thở..sẻ có nhửng lời kg nằm trong sách..và của ai cả.kg nghe nghe..hihi có như kg..
Ai ơi ở cõi trần này
Nhập gia tuỳ tục lẽ này phải chăng
Do không là cõi thường hằng
Nay vàng mai đỏ vội vàng mà chi
Lập công đến hẹn thường kì
Vàng xanh trắng đỏ có chi lạ lùng
Mong rằng người hãy thuỷ chung
Thi thơ vui thú hoà chung một màu
Vàng xanh trắng đỏ như nhau
Hoà vào làm một đấy màu hư không.
- ayza không không mà sắc tự không
ngũ hành hiệp nhất trong lòng còn không
thôi đành về với chủ ông
4 mùa hoa nở trên dòng ngược xuôi..
-hihi,Vật..!trong hữu hình ai củng thấy cảm nhận biết được,đại thể như vật vô cùng bé nhỏ (nguyên tử)chúng củng có cuộc sống cũa chúng đó(sinh lảo bệnh tử)thời gian kg gian là luân hồi (sự thí nghiệm háo chất)..còn vật trong cỏi vô hình thì sao..chúng nó không có thời gian không có không gian,chúng nó có hình dáng có sự biến đổi,chính sự biến đổi này mà có tâm(tỉnh trong động ,động trong tỉnh..!!
-như vậy tâm,vật..cái nào có trước,ở hửu hình và vô hình!?
hihi,em bé này củng kg biết nói sao vì lời diển dạt của mình khó đi vào tần số cũa các bạn..
Đạo bắt đầu từ ko ra có
Đời bắt đầu từ có ra ko
Đời ko Đạo nâng đỡ nhờ đâu
Đạo ko đời biết để làm chi
Ai ơ phải làm gì tạo đức
Đạo ko đời thì ko có sức
Đời ko Đạo thì lấy quyền đâu
Vật Tâm Tâm vật đáo đầu
Khi tịnh Tâm đấyVật là động đây
Vật Tâm hai thứ đủ đầy
Là tiên tại thế là cây cho đời
Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm
Tâm sanh tâm diệc
Tiến hóa không ngừng
Về cõi hư không
An vui tự tại!
[QUOTE=Minhsonngocly;84169]Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm
Tâm sanh tâm diệc
Tiến hóa không ngừng
Về cõi hư không
An vui tự tại![/QUOT
về cỏi hư không chẳng có gì khó,chỉ cần bỏ phàm thôi phải bỏ hoàn toàn dấu lại 1tí là mắc công phải trởi xuống vì trần gian nó xôn xao rộn nhịp,chổ hư kg thì kg có gì hết..nên trước khi míôn về cỏi hư vô thì phải tập thử đả,koếm 1 nơi hẻo lánh kg có ai hết 1mình cô độc chả làm gì hết chả cần phải ăn uống nước là đủ rồi chỉ 100 ngày là về hư kg ở được..ayza
-trong vủ trụcó hằng hà thiên thể..biết bao dải ngân hà..hành tinh của chúng ta là 1 trong nhửng số đó,.chỉ khác ở chổ thanh trược mà thôi..cùng chung với hau 1 cỏi hửu hình 1cỏi vô hình.cìng chung 1 sự hình thành,,củng vẩn có đạo với đời..hèhề trên là vủ dưới là trụ(âm dương)ngày đó vủ,trụ, vô tình chạm nhau mà tạo ra tất cả như ngày hôm nay..cứ trên là vủ dưới là trụ(trời,dất)hìhì nên ta chỉ làm sao đi giửa trời đất là được rồi..ayza cái chân con kiến vậy mà dư sức bước qua thế giới bên kia!!?
-nhửng nhà ngoại cảm đâu cần tu hành luyện tập gì đâu!và nó sẻ mất đi theo thời gian(tâm sinh trước kg cùng thề xác hoặc ra sau)nếu họ vi phạm nặng phàm tánh sẻ mất ngay(tâm sanh tâm diệt).còn tự tu luyện mà có thì kg bao giờ mất ta về với chính ta...ayza khô cổ họng
-haha .đúng là căn nhà của thgvh..lúc vô được lúc kg..hihi bây giờ biết cách vô rồi..hihi sướng làm sao..chứng tỏ có 1 vị nào đó đang án ngử và hộ pháp phải kg các bạn
Ngọt sao như nước cam lồ
Mong sao như gặp được Cô Láng giềng
Bao năm tìm Phật luyện Tiên
Ngày nay ko biết láng giềng ở đâu
Bao nhiêu kỷ niệm quay đầu
Bao nhiêu tình nghĩa vùi sâu trong lòng
Trong lòng luống những ước mong
Luyện Tiên đắc Phật tìm trong niết bàn
Trải bao gian khó vô vàn
Tâm kia lắng đọng niết bàn đâu xa
Yêu người như thể yêu ta
Thương người như thể ấy là thương thân.
-cam lồ dịu mát lòng ta
ta bà kó kiếm chỉ là căn xưa
phải duyên một buổi thưa thưa
tinh thần minh mẩn khí vừa thành tiên..ayza
Tốt Phúc thật đến giờ trống dục
Phúc thỏa rồi lòng dục gì đây
Ý Tâm bớ chúng bây thỏa hiệp
Chủ nhân ông thù tiếp là ai
Tâm mà thắng Thiên thai đi tới
Ý ngông cuồng địa ngục mở ra
Phúc với họa ai mà biết được
Trống dục rồi phúc họa vào thi.
-phúc với họa là bạn cùng ta
cùng sanh cùng tử cùng ngao du
phúc bên bờ giác họa ngộ cùng
ta đi trong giửa chốn trùng phùng
họa thi phúc đáp trường thi
ta nằm nhín thở tầm truy án đồ
ai là sỉ tử tông môn
về nơi ông chủ mà ôn cọi nguồn..hehề
-biết ngay mà..ra vào chẳng đá chẳng kêu
cột thêm dây nửa lều khều dể yêu
đáng cho mí mếu nói nhiều
trắng trong chẳng chụi xế chiều vàng ơi...ayza
@cácbạn à.mình ngồi đây lảm nhảm chẳng qua để canh chừng mà đón chào khách thôi.chớ tới từng cửa phòng mà đáp lời thì kg xễ..hình như trườc đây có nhửng vị ở bỏ đi kg lời từ giải..đại khái là vậy..do vậy có vài bạn nghỉ là do tranh luật mất hòa..vv..
-theo mình đón thì kg phải vậy đâu ,nhửng vị đó giống như 2 ông ,thiền sư với đạo sỉ vậy đó.vị thiền sư đạt được đến câm mù diếc và đang có thần thông nhìn thây mọi thứ!!còn vị đạo sỉ thì tỉm cốc động để luyện thần thông cứu đời!!nên căn nhà tgvh của chúng ta có mời họ củng chẳng màn chi.,chỉ có điều trừ khi ta có thần thông!!vậy làm sao có thần thông bây giờ..huhu..nếu ta đi học hỏi chẳng khác nào ta mua về sử dụng,lở có hư biết đâu mà sửa chửa,mà khi ta bắn bên đây nó lại bay qua bên kia.ayza có khi tiêu tán thòng..vì nó..
...ví dụ tôi theo nghề thợ mộc khi tôi thành nghề thì cái gì tôi chẳng đóng được thậm chí ăn cấp mẩu mả kiểu cũa thợ khác..thành thợ thành nghề thành nghiệp!!nhửng người thợ hơn nhau ở chổ sản phẩm độc quyền,do chính thợ đó tạo ra,kg ai có thể cướp đi được..như vậy Thần thôngcó phải là sản phẩm kg các bạn..
-thần thông phải do ta chế biến tạo ra chớ ,sản phẩm của kết quả theo học nghề(nghề tu)..hìhì mình nói được như vậy biết chế tạo ra thần thông được kg,kg biết nửa.vì nào giờ chỉ biết hì hụt làm kiếm cơm thôi à.như mình nghỉ củng chẳng có gì khó đâu cứ để tâm hồn về chốn hư kg..là mọi thứ xong ngay..
-vidụ muốn dùng thần thông để các vị tiền bối củ trở về đây chơi chẳng hạn,,.thì ta để tâm ta tan biến dần ,tự nhiên chân ta đập đât,miệng phun nước miếng như vô mặt ai đấy..khi được 3 lần như vậy là xong(nhất quá tam mà)..hèhề ngon như húp cháo vậy đó..hảy để ý xem sao nhe các bạn
--hihi.buồn vui như tách cà phê
ngọt đường tê dắng mà mê quê nhà
ayza bước chân ngắn quá lại xa
mồ hôi thắm ướt tìm ra lối nào
tinh nè đã tụ bao lâu
khí về nơi đó cao sâu thế nào
thần dân trăm họ lao xao đợi chờ
cốc trời còn đó hởi ơi
mưa rơi thắm đất mờ mờ sương rơi
haha,thế là em bé này lại làm vài chung tiếp cho tinh hóa khí..bay về vôvi khò khò..là ngủ hihi
@mình ngồi ngay cữa này mà mấy bửa nay kg thấy khách nào vô mở lời chào hỏi cã hay là mình ngũ gục..hihi mình vốn có nhà rồi trỡ nên kg nhà,rồi tự nhiên có căn nhà kếch xù này.. quá mình tuỗi 15 mà như chũ căn nhà này sướng lảm sao..bạn tinhkhithan cũa ta ơi,nếu mình bận việc thì bạn ngồi đây thay mình đón khách nhe..mình cố tranh thũ về đây sớm..cho mấy bạn kia hết nhát ma mình luôn..ayza chào
-về rồi cám ơn nhiều..hihi về thì lại hay lảm nhảm.ayza không khéo dây đai quấn lên tới lổ mũi ..chĩ cần chừa lại 1 mắt là được rồi ,,còn chốp chốp báo hiệu đá lông neo..qua
-ayza.chờ người mới để chào.mà kg có.lại có người củ ra mắt xin chào,thôi để em bé này đi ngũ tí nhe..kg ngũ mau thành già lắm híhi.tinh khí thần cũa ta ơi,ta ngũ nhưng mấy mi vẩn phãi thường chuyễn nhe,ta thức hay ngũ cũng phải tụ về,,nếu quên là kém mẫn đó..hihi
-ayza ,vậy là 3dây chắc tới cỗ rồi đó...nhưng nhập gia tùy tục..miễn là chừa lại con mắt trái nhe..vì con mắt này lé ít ai đễ ý tới..hihi dây đai sẽ quấn em bé này thành xác ướp quá
hihi mình phãi đi vô trong kiếm coi có phòng nào còn trống kg,tỉm hoài kg thấy bạn nào biết chĩ dùm nhe,ngồi ngoài này ma nhiều quá..cần phòng nhõ thôi chứa vừa đũ đại chu thiên là được rồi..bà con anh em vào đó nghĩ ngơi..ayza
Người ta lên mạng tìm Tiên
Sao huynh tìm đến Chu Thiên mà ngồi
Tìm Tiên nhiều quá hóa điên
Tìm chu Thiên lại thành Tiên ở trần
Ai ơi nhớ lấy mà mần
Mà gần tới được Thánh thần bao xa.
Tâm trong ko đục nhẫn hòa
Tâm thanh lòng trống như hoa giữa mùa.
-mệt rồi nghĩ ngơi thôi kg khéo tuỗi già già thêm,
hihi,khí thần tinh,minhsonngocly..đồng hành
cùng duyên hội ngộ cùng chung 1 thuyền