Trời hôm đó nắng như đổ lửa. Ban ngày 36-37 độ. Tối khoảng 28 độ, không hề có mưa.
Printable View
Trời hôm đó nắng như đổ lửa. Ban ngày 36-37 độ. Tối khoảng 28 độ, không hề có mưa.
thế thì ống kính huynh bị dính bụi rồi, tui thấy có nhiều vết như vết bẩn dính trên tấm kính ấy. hình như huynh muốn chụp cái gì đó ở gần thì phải vì ảnh ở xa bị nhòe đi rồi
chưa chứng minh được
Mời ACE hãy vào Google.com, vào mục TT Thích Chân Quang. Nghe mục giảng : Có và Không để tự ngộ nha.
kp xin đóng mục này không bình luận nữa.
( PHÚC CHO AI CHƯA THẤY ĐÃ TIN)
Nhưng đừng có mê tín mà mất hết trí tuệ nha.
KP mạo muội đưa mấy hình ảnh cuối cùng trong mục này để ACE tham khảo : Nội dung - Gọi Vong về nhập vào quả Trứng để chụp hình và nói chuyện. Tin hay không ? Tùy ở bạn. KP miễn bình luận. Thân ái.
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/11502c38.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/b2b31ca3.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/f...c/8be162a3.jpg
Trong bức hình này cũng có những vòng tròn ánh sáng nhưng rất mờ. Có rất nhiều ACE trong DĐ tham gia chụp hình. Vậy đó là gì ??? Câu trả lời tự bạn tìm kiếm nha.
Tối hôm qua<23/5> tại HUYỀN MÔN ĐẠO TRÀNG số 114, ngõ 1, đường Hoàng quốc Viêt, Mây và các bạn đã được chứng kiến ''QUẢ TRƯNG SỐNG'' đứng vững trên gương , rất lâu. Sau đó còn được nghe KPK nói lại lời nhắn nhủ < tiếng nói phát ra từ quả trúng>. Thật là diệu kỳ.Mây tin đó là vong linh đã nhập vào quả trứng. Cám ơn và mong KPK tiếp tục cho nhiều bài học Tâm linh rất bổ ích và lý thú.
Mây.
có dán keo gì ko mà đứng đc haha
Nếu dùng keo dán thì ai cũng làm được, chẳng cần phải bàn. Đó là hiện tượng Tâm linh.
Mây chứng kiến :KHi KPK dựng quả trứng thì phải niệm Phật, mời vong linh.... thật nghiêm chỉnh,và thành tâm cầu xin một hồi lâu mới được thần linh chứng cho đấy, không dễ làm đâu.
Mây.
Lehoanghuy hứa cùng các bạn sẽ chụp hình vong hồn tiếp để chứng minh nó là sự thật. KPK chưa dừng lại nhé, ra sân chơi chưa mệt mà. Ai nói ai chê mặc kệ, ta cứ chụp và ta cứ tải lên.
quan niệm của tôi rất đơn giản, vật chất thì chỉ tác động đc đến vật chất, linh hồn thì chỉ tác động đc đến những cái có linh hồn. chuyện linh hồn tác động tới vật chất mà ko thông qua 1 linh hồn khác là điều không thể.
bạn war nói đúng , nếu tôi làm thì tôi sẽ dán keo đấy, tất nhiên là phải khéo léo ko cho thiên hạ biết rồi :)
Tôi thì chỉ nghĩ rằng đã không biết, không làm thì hãy xem và suy ngẫm và quan trọng hơn là kệ người khác làm gì mà họ thích, có thể họ sai nhưng ham tìm tòi bao giờ cũng tìm được cái đúng.
nhưng con người sinh ra ngoài tính tò mò còn có cả tính nghi ngờ mà.. và không làm vẫn tốt hơn là làm sai
ko làm sai thì sao có ngày làm được đúng
Sưu tầm được mấy cái . Có mấy bức của khóa 39 cảm xạ SG .
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...44_574_574.jpg
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...18_574_574.jpg
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...79_574_574.jpg
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...86_574_574.jpg
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...98_574_574.jpg
http://img-photo.apps.zing.vn/upload...24_574_574.jpg
Hình thứ nhưt nhìn mọi người gióng cương thi quá vậy ?
Đứng dưới đất cứ nói núi cao quá thì chừng nào phóng được tầm mắt ra xa. Ta cứ cực khổ leo núi đi thì mới thấy cái cực, cái sợ trợt té và cái thú vị của trò chơi leo núi. Chứ đứng chê hoài thì chẳng được gì. Chi bằng các bạn hãy thử như lời các bạn hướng dẫn và đã nói thì biết liền có hay không...
Có thần thánh ma quỷ hay không xin mời hãy xem lễ hội hành xác của Thái Lan thì thấy có ma q