anh PST, tôi và NP là hai người hay chỉ là một đâu có quan trọng. Những điều tôi nói bên trên xem ra đã thừa rồi, thôi thì cũng luận bàn riêng với anh một chút vậy, còn lại ai muốn đi tìm cái sai lầm thì tuỳ.
Thế nhân nói Lý Khí rất nhiều mà thực có hiểu Lý Khí? Hà đồ chính là Lý, Lạc Thư chính là Khí.
1. Hà đồ số làm gì có đối đãi? làm gì có chuyện 1 đối 2, 4 đối 3...? làm gì có chuyện bắc 1-6, nam 2-7, đông 3-8, tây 4-9 ? Tất cả đó chỉ là một màn sương mù che đi sự thật. Bao năm nay mọi người vẫn cố đi tìm lời giải thích đó mà không được, vì sao? Vì THỰC SỰ HÀ ĐỒ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐỐI ĐÃI THÌ LÀM GÌ CÓ CĂN NGUYÊN MÀ ĐI TÌM. CÁC CON SỐ ĐÓ AN MỘT CÁCH TỰ NHIÊN NHƯ HÌNH THỂ VẬN ĐỘNG NÀY(anh có tìm hiểu nhiều về thiên văn vũ trụ hẳn biết cái này).
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...jzmnt7977.jpeg
Do đó bản nguyên của Hà đồ là NHẤT LÝ NGHỊCH HÀNH TUẦN HOÀN VÔ TẬN. DO ĐÓ NGŨ HÀNH TIÊN THIÊN PHẢI NGHỊCH SINH. HÀ ĐỒ CHỈ MƯỢN CÁC CON SỐ ĐỂ DIỄN TẢ LÝ NÀY MÀ THÔI. Đi tìm căn nguyên từng cặp số thì làm gì tìm được, vì chúng chỉ là một phàn của cả cái căn nguyên.
2. Phương vị của Hậu thiên bao năm nay bị hiểu sai hoàn toàn, làm gì có chuyện bố trí các con số để được ngang dọc chéo đều bằng 15 ? làm gì có chuyện bố trí các con số để được 1-9, 2-8, 3-7, 4-6 hợp thập ?, làm gì có chuyện Khảm 1, Ly 9, Chấn 3...? Ôi thật ngây ngô. Các con số đó tự nó phải như vậy để đúng với sự sắp bài của Tam đại quái như hình dưới đây
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...jhy215753.jpeg
"Kinh tứ vị khởi phụ mẫu", "đảo bài phụ mẫu"... đều ở đây
Thiên ngọc kinh đã ám ảnh tôi mấy năm nay, giờ ngẫm lại thấy cổ nhân dùng từ tinh tế từng câu chữ.
"Giang đông nhất quái tòng lai cát, bát thần tứ cá nhất". Giang đông 1 4 7 thuận khởi lên.
"Giang tây nhất quái bài long vị, bát thần tứ cá nhị". Giang tây 3 6 9 nghịch khởi lên.
"Nam Bắc bát thần cộng nhất quái, đoan đích ứng vô sai". Nam Bắc bát thần đột nhiên khởi, không phân thuận nghịch, không kinh vị số.
Vì sao Tam quái lại bài như vậy để cho Lạc thư phải an các con số như thế? Câu này thực xin lỗi anh tôi không thể nói được. CÁI BÍ MẬT CỦA LÝ BÊN TRÊN TÔI ĐÃ NÓI, SỰ SẮP BÀI CÁC CON SỐ NÀY LÀ CÁI BÍ MẬT CỦA KHÍ. MUỐN SẮP BÀI ĐƯỢC CÁC CON SỐ NÀY PHẢI DÙNG CÁI LÝ BÊN TRÊN.
Muốn rõ được cái KHÍ tức Bát quái phải phân thành 24 sơn. Tiên thiên vốn chỉ 12 chi nên Hậu thiên phải gia thêm 8 can và 4 duy. Không có 24 sơn và LÝ hà đồ thì mãi mãi không thể hiểu được Tam đại quái, Không hiểu Tam đại quái thì không hiểu tại sao Lạc thư lại có số như vậy.
Tôi ngộ những điều này trong một hoàn cảnh không dễ dàng, và chợt thấy tất cả như bừng sáng: Bát trạch, Phi tinh, Kim toả ngọc quan, Quá lộ âm dương, Đại huyền không, Tiểu huyền không... là chân, là giả? là giả, là chân?
Hà đồ minh Lý
Lạc thư minh Khí
Tiên thiên diễn Lý
Hậu thiên diễn Khí
Tam quái hợp Lý Khí thành nhất thể
24 sơn để bài Tam quái, thực chỉ có 12 cung chứ không phải 24 cung.
Tam cát, Lục tú, Linh thần Chính thần, Tam nguyên Cửu vận, Nhị nguyên bát vận, Tam hợp cục, Trường sinh, Không vong, Sát diệu... từng thứ một từ đây bài xuất.
Tôi không biết qua bài viết này phản ứng của các bạn khác trên diễn đàn như thế nào, có thể các bạn cho rằng tôi nói chuyện.. trên trời, chẳng sao. Ít nhất tôi biết với anh PTS chắc sẽ có vài ý nghĩ thú vị khác, chí ít anh có thể sẽ không đi tìm căn nguyên của cái không hề có(số đối đãi Hà đồ) và căn nguyên của cái không thuộc về bản thân nó(số Lạc thư bài do tam quái mà không phải do Lạc thư).