Hê hê, lại được huynh daibatnha phê bình rồi? tui dựa vô bài thật để phổ thơ đó, nhưng có dấu nhiều rồi, 4 câu thơ để giải bùa này là thật (chỉ đơn giản vậy thôi) để bà con xem chơi chớ hổng có sao huynh à. :ciao:
Printable View
Mình cũng đã đọc nhiều rồi mà không biết LuckyStar ở đâu. Nếu ở gần thì minh cũng có thể giúp được. vì có nhiều thứ không post lên được. cái dzụ " cho uống đồ dzơ" thì có rất nhiều cách trong dân gian lắm phải xem thử người chú của bạn bị gì thì mới có cách giải quyết chứ bạn cứ đón vậy thì chỉ cách cũng ko được gì cả
Sao Huynh ko post lên cho đệ(với tất cả Huynh đệ trong này nữa) học hỏi vơi ạ! hic hic hic
Nhờ các bác chỉ dùm em cái vụ bùa dơ này ạ! Ba chồng hành cho cả nhà khổ quá, cặp với bà này cũng lâu rồi bán gần chục miếng đất của gia đình rồi, mà cái chiêu của bả là bắc ba em mưon nợ rồi người ta lấy nhà trừ, mà cả nhà nói hết nước hết cái thì im lặng cứ làm, phân trần nhưng đâu lại vào đó, đâu phải cả nhà ko cho ba lấy vợ đàng hoàng mà ổng cứ bám bà này, ổng cũng biết bả không đàng hoàng cờ bạc, ổng cũng từng nói với tụi em là bả thế này thế kia ko ở với bả nữa, thế mà cứ bán đất lấy hết tiền giao cho bả âm thầm làm giấu diếm cả nhà đến khi vỡ lỡ thì cả nhà mới hay. Cả xóm em đều biết bà này dùng bùa dơ, lúc đều nhà em không tin chuyện này nhưng đến giờ phút này em thấy ba chồng mình giống khùng quá em phải tin thật rồi.
Nhờ các bác chỉ giúp dùm em ạ! Cám ơn rất nhiều
Bạn đọc hết các bài trong topit này đi, hy vọng sẽ có cách hóa giải chi ba bạn đó.
chúc bạn và gia đình vạn an.
Thân
Không biết còn cách nào khác không hả mấy bác chứ tiếp cận với ba em mà cho uống nước đậu xanh ko có đường là ổng ko chịu uống đâu, thế nào ổng cũng ko chịu uống hà. Ngoài cách này, có cách nào cúng kiến gì không ạ, cả nhà em bây giờ muốn điên tiếc với ba em luôn vì ổng còn hù bỏ nhà đi nửa chứ. Chồng em chán quá nói nếu thích thì đi, ổng không đi mà đi chơi cho tới tối mò về ngủ, âm thầm né tránh mọi người mới tức chứ, mà vài bữa thôi đâu lại vào đấy như mấy lần trước thôi.
Huynh thử đốt băng vệ sinh rồi trì chú 108 biến chú Kotex sau đó uống xem sao.
Tôi có thể chỉ cách cho các bạn hóa giải cái này! Nhưng không biết các bạn có hành trì theo hay không mà thôi??? Vì cách này đòi hỏi về lòng thành kính của các bạn, và một chút công phu mà các bạn phải bỏ ra trong 3 ngày! Nếu quý vị đồng ý tôi sẽ nói ra cho tất cả mọi người cùng biết và hành theo sẽ hóa giải được điều này. Nhưng trong lúc hành trì quý bạn chỉ cần khởi lên tâm nghi ngờ dù chỉ một lần! Thì coi như tất cả chỉ còn lại một con số không tròn trĩnh mà thôi!!!
Vài lời chia sẻ.:ciao:
:77:NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT:77:
Oh, vậy thì huynh mau mau post đi huynh, tất cả điều đang chờ huynh đó.
Kính
Huynh Khang còn đắn đo gì nữa ? chả nhẽ đánh trống lại bỏ dùi!?
ban NN oi.. Badboy gio cung dang lam vao hoan canh giong nhu luckystar vay do.. gia dinh gio xao xao het.. mong cac ban co cach giup tui minh voi..
Bạn BB Mến,
Cho NN tò mò hỏi bạn bị chuyện gì vậy?
Thân
NN
haaaaaaaaaaaa,đây là cái dạng bị cho uống...người đời hay gọi là "uống...què"mục đích là cho lú người tức là làm cho ngu ngu đó các bạn.phụ nữ hay dùng chiêu này lém nhe,do sợ bị bồ bỏ, chồng bỏ, nói o nghe,ghét cho uống cho nó lú lun.chiêu độc của phụ nữ nha.Đàn ông có súng xách súng đi tùm lum,đàn bà sợ mất súng,thế thui.Nguyên nhân chính là chổ đó.haaaaaaaaaaa,để mình nhớ lại cách giải này nhe.hồi đi TNXP ông già tây ninh có chỉ cách giải vụ này.Nếu ng đàn ông có bản lĩnh thì o bao giờ bị vụ này.
cái vụ này mấy bà già hay bày chỉ cho con gái hoặc con gái học hỏi lẫn nhau,nhằm làm cho ng chồng ng bồ trở nên "lú" nói gì cũng nghe o còn sáng suốt như trước.chớ o phải làm cho thương đâu.uống không chưa phê bằng kết hợp với móng tay...trúng chiêu độc của phụ nữ rùi.áp dụng chiêu này hay nhất ở chổ;quen ng ta mà o cưới là nó cho uống....
có cách giải đó
chào luckystar!
Mình đã từng ghê kể rất nhiều về chuyện 'bùa bị" này. Hiện nay, vẫn có rất nhiều cô gái mù quáng hành động như vậy.
Mình nghe bạn mình kể, thì ngày sưa ba bạn ấy cũng bị như vậy, mẹ bạn ấy cũng tìm nhiều cách lắm, nhưng 1 cấy linh hiệu nhất là dùng ván hòm của người chết lấy ở nghĩa địa vào ban đêm, đêm về giã nát ra, nấu thành nước cho người đó uống. Sau đó, tìm người đàn bà kia, lấy cái quần bà ba đen, cũng có dính đồ nhớp đó, đội lến đầu bà ta, đánh 1 cái thì hình như bùa sẽ phản lại.
Mẹ con bạn mình làm như vậy, sau đó, ba nó trở lại bình thường và rất ghét bà kia!
Mình cũng có lời khuyên tới những ai muốn làm bùa kiểu này, ai mà làm bùa này thì sẽ rất là "mang tội" vì đồ dơ ấy rất nhớp và ghê tởm, làm bùa này, về sau người đó đó sống sẽ mất phước và chịu nhiều tai ương lắm!
Nếu lỡ người bị la người chồng hay là vợ của bạn,đừng dại dột gỡ bùa kiểu cho uống đồ dơ chỉ làm cho bản thân bạn mang tội nặng và người mình thương "NGU ĐẦN".
1. Đốt miêng ván hòm thành tro,lóng nước trong cho uống ngày l lần,một muổng cà phê.Nếu thầy nhận hại không buông tha,phải tìm thầy cao tay gở,uống trong 7 ngày cho nam,9 ngày cho nữ.Sau một tuần uống,theo dõi thái độ đối tượng,nếu thấy có kết quả thì ngưng,còn không thì cho một lần nữa,cũng lấy theo chu kỳ trên,đừng lạm dụng nhiều,không tốt cho đối tượng.Họ sẽ bị tửng tửng sau khi hết,nhớ là không hơn 1 muông cà phê.
Gia đình mình cũng giống như luckystar kể vậy mà còn khổ hơn vì thím của bạn còn khỏe mạnh, còn mẹ mình lâm bệnh tai biến, bây giờ lúc tỉnh lúc mê, khổ lắm huynh tỷ ah. mong các thầy nào giỏi việc này cứu giúp mình và bạn LC với, gia đình mình khổ sở 5 năm rồi, không biết bà này dùng bùa mê thuốc lú gì mạnh lắm ba mình không bỏ được, ba mình không lo cho vợ cho con và bỏ ông ba nội đang đau ốm sắp chết.Mẹ ốm không sống ở nhà được mà về ngoại ở, chứ ở nhà lại lên huyết áp. Ông nội nằm liệt giường cũng vì bị tai biến, ở cách nhau cái vách tường mà không thèm hỏi han j hết. Mình đang rất khổ, bây giờ quậy lên thì tan cửa nát nhà vì ba mĩnh cũng có uy tín trong Phường, nói thật mình câm nín hết nổi rồi. Nếu mà cứ vậy mẹ mất thì mình mang tội và tạo điền kiện cho hai người gân hơn.Mẹ bệnh ba không lo mình phải làm và lo cho cả nhà. Có thầy nào giỏi thấu hiểu cho hoàn cảnh của gd cháu cứu giúp. Các cách các thầy hướng dẫn không làm được vì ba rất kĩ, không ăn chung, cái gì cũng dùng riêng, ba ngũ không có say, vì ba có biệt danh chuyên gia bắt ăn trộm vì ngủ nửa đêm là thức. Lúc trươc vì bắt trộm nên đêm nào cũng mò ra nhà bà đó, bà bị chồng bỏ, hại biết bao gia đình, bây giờ tới gd mình, bà ta còn viện cớ vào nhà mình quậy mình đánh bà ta bị công an hành nguyên 1 năm trời, khi ra công an ba chửi ba ta quá trời, giải quyết xong là vẫn gặp.Khổ nhất mẹ bệnh nửa tỉnh nửa mơ mà ba không hề quan tâm, làm mẹ đau buồn lắm. Mong các thầy thấu hiểu cảnh khổ này, lâm vào cảnh này sẽ hiểu, mình đây đã 5 năm rồi, nghiệp gì mà dài vậy các huynh. Mong huynh, tỷ nghe được sự khần cần này, cho mình một lời hóa giải.mail của mình: dinh_haiqn@yahoo.com
Bạn tamvanhan liên lạc với thầy TonyQuang của Dh Email Quang2788@aol.com
phone 1-281-495-9217.để thầy có thể giúp được gì cho bạn không.Dh
Ayza, Khổ Ghê!!! Ở đời sao không lo tu tâm dưỡng tánh, mà học đòi chi ba cái thứ bùa lỗ ban của mấy ông sư trong chùa làm gì. Giỏ quýt giầy thì cũng có móng tay nhọn.
Chú của bạn chẳng phải uống dồ dơ phụ nữ gì hết. Mà thật ra ông ta bị cho uống phải một loại mà người ta luyện từ xà tinh hoặc nhện tinh. Theo như bác kể thì ông ta hiện đang ở tầng thứ 7 của loại này. Vì vậy mà trong người ông ta phát ra mùi tanh hôi. Đó chính là mùi tanh của 2 con vật này. Bởi vậy tánh tình ông ta rất hung hăng. Chỉ cần người ta luyện thêm một thời gian ngắn nữa là ông ta trờ thành 10 phần. Có nghĩa là ông ta sẽ bị đứt hết các giây thần kinh trên não. Khi đó hồn khôn của ông ta sẽ bị đánh ra ngoài thể xát. Sao đó ông ta không còn là ông ta nữa, mà là hồn phách của 1 trong 2 con vật trên. Lúc đó ông ta sẽ không còn biết bác là ai nữa rồi. Muốn cứu ông ta thì vô vọng. Một cách duy nhất có thể cứu được là phải biểu bà vợ chuyên cần hương khói cầu xin Quan Âm Đại Sĩ chỉ đường dẫn lối thì sẽ tìm được cao nhân ở Kiên Giang giúp cho. Nếu để lâu e bó tay đấy. Nhớ là đừng bao giờ cho ông ta uống bất cứ bùa nào khác, chỉ uống nước lộc cúng trên bàn thờ Quan Âm mà thôi. Đây cũng là cái nghiệp của ông ta vì đồng ngân mà hành nghề bùa ngãi.