mặc dù tui cũng có chút đồng tình là tôn giáo đúng thực là thứ mê hoặc nhân dân...
Printable View
mặc dù tui cũng có chút đồng tình là tôn giáo đúng thực là thứ mê hoặc nhân dân...
Sao KML lại bảo tôi là tấn công còn bạn là tự vệ ? Tôi là người tìm hiểu và tranh luận, mong mỏi có câu trả lời xác đáng để hiểu hơn. thế thôi.
Cái câu bạn tự vệ nó giống như Trung Quốc phát triển quân sự với mục đích tự vệ, tập trận ở biển đông với mục đích tự vệ và đánh VN cũng là cuộc tiến công tự vệ.
Trích dẫn:
Thượng đế, chúa, hay Alla thì cũng cùng khái niệm cả thôi. Khái niệm về một người (hay một sinh vật nào đó) sáng tạo ra tất cả. Khi đó đều dính vào phản đề là vậy cái gì, ai, tạo ra thượng đế, chúa, hay Alla. Nếu tự lúc đầu đã có rồi thì có thể bảo con người, trái đất, vũ trụ tự lúc đầu đã có như vậy rồi đâu có cần ai sáng tạo ra đâu. Thêm một phản đề nữa là nếu Thượng đế, chúa, Alla tạo ra thế giới này thi ngài tạo ra nó từ cái gì ?
Cái khái niệm Itdepx đưa ra về chúng ta cũng là thượng đế bắt đầu có hơi hướng của đạo phật trong đó rồi đấy. Nhưng mà cái câu "Vì Ngài chỉ có 1 mình nên k ai có thể cho Ngài biết rằng Ngài như thế nào" thì hơi buồn cười vì nếu chúa không tự biết mình thì hơi kém nhỉ.
Vậy thêm một câu hỏi nữa cho Itdepx là Chúa có hình dạng vật chất hay phi vật chất hay chúa chỉ là một ý niệm.
Chúa có thay đổi gì không ? có sinh ra, lớn lên, học hỏi để biết cái mới, cái chưa biết, già đi và chết hay không ? hay chúa là lúc nào cũng như thế không thay đổi gì cả ? Nếu chúa là thường hằng lúc nào cũng như thế thì sau khi sáng tạo ra thế giới chúa có thông minh hơn không ? có kinh nghiệm hơn không để sáng tạo ra một thế giới khác vui hơn hay một thế giới khác buồn hơn không ?
Quỷ satan có phải là do chúa sáng tạo ra không ?
Trích dẫn:
Hóa ra trước khi ăn trái cấm thì loài người bị mù à. Thảo nào mà loài người ăn trái cấm để biết vương quốc của ngài đẹp hay xấu ra sao. Nói chung ăn trái cấm vẫn là một quyết định đúng của loài người vì nếu không ăn thì cũng chẳng biết vương quốc của ngài đẹp hay xấu ra sao.
Trích dẫn:
Các bạn thiên chúa giáo trả lời cho tôi câu hỏi:
Nếu chúa tạo ra tất cả thì ai sáng tạo ra chúa?
Nếu chúa là tự nhiên có thì sao tất cả những cái khác không tự nhiên có được ?
Nếu chúa tạo ra thế giới này để chơi cho vui thì hẳn ngài rất buồn vì chẳng ai chơi cùng cả.
Ngày tận thế có phải do chúa tạo ra không?
Nếu chúa tạo ra thì hẳn là ngài coi chúng ta là những con kiến giống như những đứa trẻ chơi với đàn kiến và khi không thích thì đổ nước vào tổ nó cho nó chết sạch đi. Chúa chắc cũng thế phải không ?
Trích dẫn:
Đố bạn biết thiên chúa đang sống ở đâu ? Ở hành tinh nào ? nếu chúa tạo ra thế giới và vũ trụ này thì hẳn chúa phải to lớn lắm cứ hình dung một điện tử to như trái đất và bạn chỉ là một hạt cát trong đó thì thiên chúa phải dùng kính hiển vi siêu cấp mà không nhìn thấy bạn được. Khi đó thiên chúa mới tạo ra thế giới to lớn này. Vậy làm sao bạn gặp được chúa khi chúa to lớn đến như vậy.
và còn nhìu câu nói bỉ ổi khác nữa đấy nhé ! không muốn kiệt kê những ngôn từ phỉ báng thượng đế cách mất dạy kiaTrích dẫn:
Sao lại tin vào cái chuyện vớ vẩn thế nhỉ ?
He! He! Đấy là những vấn đề tôi đang thắc mắc cần được giải thích một cách logic. Bạn đã không trả lời nổi thì thôi lại còn nói là phỉ báng. Hãy trả lời từng luận điểm một xem sao nào. Tôi ngồi tranh luận với những người truyền giáo đạo thiên chúa, với những người đạo hồi như vậy. Chẳng ai bảo tôi là phỉ báng thượng đế hết cả.
...............Trích dẫn:
Sao lại tin vào cái chuyện vớ vẩn thế nhỉ ? Sống ngàn tuổi thì chỉ có cái cây Baobab thôi. Chắc là bạn sẽ trở thành cái cây.
Địa cầu lấy gì ra mà phục hồi ? Thiên thần chỉ là sự tưởng tượng của những đầu óc cặn bã từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy.
Thôi hãy đưa ra giải thuyết về người hành tinh khác đến cứu rồi mang những người tốt lên hành tinh của họ cho nó vui.
vậy mình hỏi bạn nhé :có cõi Niết Bàn không? có luân hồi không?
Ông phật thích ca là ai? là một ngư dân đánh cá hay do người đời thêu dệt? sao ông không đứng trên trời mà tuyên bố ta đã thành phật để người đời nghe lời?
Có một cô em ở dưới cần thơ lên tìm lão kìa đồ khỉ đột, xuống mà gặp nường ấy đê, cứ ở đây mà tuyên bố tuyên đoán wòa, chép lại sách ròi tuyên không hè !
Muốn người tỉnh thức hay muốn làm cớ cho người vấp ngã hả.
Và mình trả lời bạn nhé.
Theo niềm tin của mình thì niết bàn là một trạng thái của tâm khi đã dứt trừ được hết những nghiệp quả và không còn trong vòng luân hồi nữa. Luân hồi là sự luân hồi của nghiệp.
Ông phật thích ca là người, là một hoàng tử của dong họ Thích ca đang cai trị ở thành ca tì la vệ. Ông thành phật không phải là tự nhiên thành phật mà là kết quả của sự tu hành qua nhiều đời nhiều kiếp. Khi đã tu thành công thì ông ta nói là đã thành công thôi. Và sự thành công của đức phật được giải thích đầy đủ rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì tôi sẽ trả lời thêm.
Ông ấy không đứng trên trời mà tuyên bố theo tôi nghĩ thì là do tuyên bố trên đất là đủ và ai theo thì đều có hạnh phúc, có lợi lạc nên người ta theo thôi. Không cần phải như chúa khi nói không theo ta thì giết.
haizzzzzzzzz
mình biết người phật giáo rất thích bóp méo sự thật ! đó là bản chất của phật giáo .Trích dẫn:
Không cần phải như chúa khi nói không theo ta thì giết.
Chúa giê su từng tuyên bố rằng : nếu ai gọi anh em mình là kẻ ngoại đạo và phản đạo thì kẻ đó đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt !
Bạn Kiếp mù lòa có đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa là đáng quý (chắc bạn theo Tin lành vì đạo này rất phát triển ở Huê kỳ), song đáng quý hơn nếu bạn ôn tồn đặt câu hỏi hay trả lời các câu hỏi của người khác một cách thuyết phục và có lô gích vì bạn mắng người ta 1 câu thì sẽ nhận ngay lại 2 câu mắng mà. Tôi rất tò mò muốn biết Kiếp mù lòa học môn huyền thuật gì. Vì sao tôi hỏi vậy, trước đây tôi có biết mấy người Âu và Mỹ, chính thức thì họ theo Thiên chúa, Chủ nhật vẫn đi nhà thờ, tuy nhiên vào ngày trăng rằm thì họ kéo nhau ra một vùng có trường năng lượng rất mạnh, gần một quả núi thiêng của một bộ tộc từ thời xa xưa và thực hành một số nghi lễ của một vài bộ môn huyền thuật rất dữ dội, hết sức bá đạo, tôi đến một lần vì tò mò, chỉ đứng từ xa mà nhìn và sau đó chuồn ngay. Những người này có một đặc tính chung là mắt rất sáng, xanh lắm, rất thông minh, tuy nhiên luôn luôn muốn áp đặt ý kiến của mình lên mọi người, không cần biết đúng sai ngọn ngành gì, dân gian còn gọi là...rất củ chuối.
Đó là rất nhiều năm trước khi tôi còn là sinh viên. Sau này gặp lại tôi được biết họ đều trở thành những master cao cấp mấy môn phù thủy châu Âu này, tuy nhiên nghiệp quả cũng theo đó mà đến luôn, một người luôn gặp sự trắc trở trong business, người khác thì bệnh nan y, thậm chí có người tự nhiên hỏng một mắt và mắt còn lại thì lực cũng cực kém gần như mù lòa. Khi đó tôi đã đặt câu hỏi liệu có thể vừa tin vào Chúa và vừa nghiên cứu huyền thuật hay ma thuật không nhỉ vì kinh thánh cấm quỳ lạy các thần linh khác mà các môn huyền thuật châu Âu chủ yếu sử dụng âm binh hay thiên binh (chia theo thang của Mật tông Phật giáo là thuộc Quỷ thần bộ).
Chẳng có gì chắc chắn là đúng sự thật được trừ kinh nghiệm sự thật từ chính sự tu tập của bản thân.
Bạn nói chuyện với mình mà đồng nghĩa mình với "người phật giáo" thì cái nhìn của bạn là cái nhìn không đúng sự thật. Mình chỉ là một trong những người thích triết lý đạo phật không dám đại diện cho cái gọi là "người phật giáo" đâu.
Việc đức phật là một ngư dân hay không với tôi cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là nguồn tuệ giác của đạo phật truyền lại và tôi đọc được thật sự có giá trị với tôi.
Niết bàn là trong tâm thôi. Tâm lặng, sóng dừng thì thấy niết bàn
Không trong trường hợp này vì mình nói về niềm tin của mình. Mình không áp đặt cái niềm tin đấy cho ai cả. Còn nếu bạn muốn biết sự thật thì hãy tự tìm hiểu lấy và đó chính là sự thật của bạn chưa chắc đã là sự thật của người khác. Khi bạn không đồng nghĩa cái đúng là tuyệt đối thì sẽ dễ thảo luận hơn rất nhiều