Xin hỏi huynh congiolamientay, hiện tượng hay bị khí kết, khí thô gây khó chịu có phải là do Tâm còn nhiều bám chấp hay không?
Printable View
Xin hỏi huynh congiolamientay, hiện tượng hay bị khí kết, khí thô gây khó chịu có phải là do Tâm còn nhiều bám chấp hay không?
khí kết, khí thô? tôi không biết khí này.... trong tự nhiên chỉ có thanh khí không có trượt khí.... trượt khí là do tâm sinh ra, hoặc do cơ thể sinh ra.
Điển trong tự nhiên chứa đựng nhiều loại điển khác nhau. Điển vào cơ thể qua các luân xa khác nhau có tính chất khác nhau.
Giống như ánh sáng trắng gồm nhiều màu sắc. Khi qua lăng kính sẽ lọc ra từng loại màu khác nhau.
Bạn đang theo pháp môn nào?
Tôi ko theo pháp môn nào cả nhưng có tham khảo nhiều, thấy rằng đạo có điểm chung. Dù theo trường phái nào thì khi tu luyện cũng xuất hiện giai đoạn khí, năng lượng trong cơ thể vận hành. Khí vận hành không ổn thì gây khí kết, khí thô ?
Trượt khí do tâm là khi giận một ai đó, khi thất tình, khi mất một tài sản lớn... hoặc khi vui quá mức, yêu đương, ca hát... hưng phấn quá mức....
Truot khí do cơ thể là do bênh tật gây ra.
Trong khí công và một số pháp môn thì có bí quyết vận khí theo chu kỳ và theo nhịp nhất định qua các luân xa sẽ tạo ra một năng lực đặc biệt nào đó.
Còn việc việc thiền để thu năng lượng (điển) cơ thể là để hòa mình vào năng lượng của vũ trụ, hòa mình vào thiên nhiên.
Mất khí và tăc khí là do thân mang bệnh. Nguyên nhân thì nhiều. Tự tìm hiểu mới tốt.
Cám ơn bài Pháp của Cơn gió lành Miền Tây . Tôi muốn đẩy trược khí và ngiệp chướng ra khỏi cơ thể mãi mà không biết cách , Đến khi quán theo hơi thở của congiolamientay khi thiền thì thấy hơi thở ở trên đầu rồi nó ở cao hơn rất là lạ . Thiền như vậy rồi thấy khí nóng trược khí bốc hơi qua đỉnh đầu , cám ơn Cơn gió lành Miền Tây nhiều !
em dạo này không thiền định gì cả rồi, luân xa không biết đã đóng hết chưa :v , bác nào kiểm tra giúp em với :D , xin chân thành cảm ơn :))
Không còn thấy nó xoay xoay ở trên đỉnh đầu thì đã bị đóng cần kích hoạt lại.
thế thì vẫn chưa bị đóng :v , nó vẫn xoay hề hề :D
Có ai đã mở được luân xa 1 chưa?
Bạn sẽ không có câu trả lời vì 2 lí do sau : - Nếu mà mở luân xa 1 không chết cũng tẩu hỏa nhập ma :v
- Người mở luân xa 1 thì chả rảnh để zô máy tính huống chi là cmt trên này :D
Người tự mở đc luân xa thì ko phải là ko có, chỉ khi nào tu chỉ để tâm thanh tịnh. ko nghĩ đến lx hay thần thông thì nó sẽ từ từ mở. Mà mở dc luân xa rồi nó cũng không thay đổi dk vấn đề sinh tử. Tôi ns rằng anh từng là 1 vị tiên đấy, từng có thần thông đấy, nhưng bây h a đâu nhớ j . Hết kiếp này. kiếp sau a cũng sẽ quên mình từng là ai thôi mà :D
bạn ơi mình cũng muốn luyện tập. mọi người có thể trao đổi email, số điện thoại để dễ dàng liên lạc trao đổi và học hỏi không.
để lại e mail di các bạn
Rất cám ơn bạn Congiolamientay.
Đã tu đạo rồi còn nghĩ hi sinh vì đất nước, dân tộc, tử vì đạo thì đó là một cái chấp khác. Sao không nghĩ là đất nước, dân tộc, hay đạo đều có số phận được sắp xếp rồi? Nghe thấy có mùi mị dân.Trích dẫn:
Bây giờ ta hãy dặn lòng mình rằng, thể xác chỉ là tạm bợ, đến một ngày ta phải rời bỏ nó và không cần đến nó nữa. Nếu phải hy sinh vì đất nước, dân tộc, hy sinh vì đạo... ta sẳn sàng bỏ thể xác này... luyện từ từ những lời nói đó sẽ khớp với cái tâm của mình...