-
Chào Maiyen 099,
Sau gần một tháng khu chợ olomouska 61 bị hỏa hoạn, ngày 5 và 6 têt(là ngày 6 và 7thang2/2011) Phật tử được đón 3 vị tu sĩ Mật tông Tây tạng đến làm lễ quy âm .Các thầy nói ngay " Chắc chắn khi xây chợ , các ông bà không mua đất". Đúng vậy. Đàn lễ diễn ra 2 ngày , các thầy tụng Kinh , chú bằng tiếng Phạn và nhiều phép của Mật tông. Phật tử VN, nhièu người lần đầu tiên tham dự rất ngạc nhiên. Tuy không hiểu nhung cảm nhận thấy người nhẹ nhàng , thoải mài, Vài người có cảm nhận đặc biệt chưa biết diễn tả .
Nếu MY muốn biết nhiều hơn xin gửi email vào số d đ : 00420776482793 ,May sẽ gửi bài và ảnh chụp đàn lễ. May còn nhiều điều trăn chở xin My giải đáp cho, viết trên d.đ e không tiện.
Năm mới chúc MY Vô lượng an lạc, Van sự cát tường, có nhiều bài viết cho mọi người thêm hiểu biết về Siêu hình. Mong hồi âm của bạn. Mây.
-
Kính gửi bác maiyen099!
Tôi có một việc thế này không biết có liên quan gì tới người âm không, nhờ bác bỏ ít thời gian tư vấn giúp!
Tôi mua căn nhà năm 2006, căn nhà này là một phần của căn nhà lớn chia đôi, người mua phần còn lại chưa ở nên tôi ở căn nhà đó luôn (một phần nhà đất là thuộc sở hữu người khác). Sau này người này lại bán cho một người khác nữa phần nhà kia. Tôi ở đó cứ đêm mà sáng ngày họ giao tiền đợt nào là y như rằng tôi ngủ không được, luôn có những tiếng động thất thuờng xảy ra, lúc đầu tôi tưởng là do mèo chuộc, nhưng lâu dần tôi thấy hình như là có ai đó xuôi khuyến bọn chúng (mèo). đêm mà sáng ngày ra họ giao nhà thì gần sáng đột nhiên miến trần nhựa bục ra khỏi khung xương và chỉa thẳng vào đầu tôi (đang nằm trên giường, phía phần nhà của họ), từ đó đến sáng tôi đổi chỗ ngủ vẫn không thể ngủ được.
Hiện nay phần nhà phía bên kia đã xây dựng mới và có người ở, phần nhà tôi cũng xây lại riêng nhưng trong nhà lúc đêm vắng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng động, lúc ở cầu thang sắt, lúc ở trên gác, mặt dù tôi đóng kín cửa mèo không thể vào và nhà tôi cũng không thấy dấu hiện của chuột.
Tối hôm kia tôi không ngủ được, đến tối hôm qua ngủ say thì lúc giữa khuya có tiếng đổ dồn dập của mấy tấm ván tôi gác trên trần làm tôi tỉnh giấc. Sáng ra lên xem thì không thể biết được nguyên nhân, vì tấm ván khá to dày lại có đinh, nếu người kéo đổ còn khó thì làm sao mèo có thể làm được... (tấm ván lớn kê trên hai cây xà ngang trên đó có mấy tấm ván nhỏ, ngắn, tất cả đổ xuống trần thạch cao, theo vật lý thì dù có rung lắt cỡ nào thì tấm ván lớn cũng không thể đổ được, tay người phải kéo một đoạn hơn 01 tất thì mới có khả năng đổ).
Nhà đó hiện tôi ở một mình, thỉnh thoảng có vài người em tới ở qua đêm. Hôm trước mẹ tôi vào, đêm ngủ bà thấy một ông già mặt đồ đen, chít khăn rằng kiểu nam bộ, chui vào mùng ngồi trên ghế (mẹ ngủ trên ghế salon), mẹ đuổi ông ra khỏi nhà. Sáng ra mẹ kể thì người trong mộng giống với cha người bán nhà (đã chết trước khi bán nhà khoảng 01 tháng).
Buổi tối Tôi thường hay bị rùng mình khi vừa chợp mắt và tỉnh dậy.
-
Ô la la đó là chuyện thường thôi, bạn nên lập đàn mời thầy về khao đất , điền hoàn long mạch và quan trọng là tụng kinh Di đà hồi hướng cho cha của người bán nhà , hoặc bạn dùng Án ma ni bát minh hồng để vào túi áo và đầu giường của bạn .
Chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng trên.
-
Chào bạn kenhaque,
Bạn có thể lập một cái bàn thờ nhỏ ở ngoài sân, kiểu như những nhà ở các vùng quê vậy đó, một bát nhang, một bình đựng bông và một cái đĩa để đựng trái cây. Mỗi tối thắp một cây nhang, ngày rằm, mồng 1 đơm bông, trái cây. Ngày 16 âm thì cúng ít bánh và đốt ít giấy vàng bạc mà mấy tiệm tạp hóa hay bán đó, rồi rãi gạo muối.
-
Chào Bác Maiyen099.
Kính nhờ Bác giúp tôi sắp đặt bàn thờ sao cho đúng cách với ạ. Trong nhà có thờ Phật, Gia tiên, và Thần Linh Thổ Địa trên cùng một ban thờ.
Trên đó có mấy bát hương?, xắp xếp theo qui luật như thế nào? trên bàn thờ có những đồ thờ tự gì?.
Một lần nữa Kính nhờ Bác và cám ơn Bác rất nhiều.
-
Tôi có một thắc mắc nhỏ như thế này kính các huynh giải thích giùm.Nếu như một người đã từng học qua nhiều pháp thuật khi còn sống và có âm binh theo họ.Vậy khi chết ở cõi vô hình họ vẫn biết pháp thuật và có binh theo không?
-
chào chị maiyen. đọc hết 4 topic cho tôi hỏi điều này. Linh hồn ngừoi chết vì 1 lí do nào đó có thể chết lần 2 đc ko. nghĩa là đã làm ma rồi mà vẫn bị chết tiếp.
-
bạn ơi cho mình hỏi
1. trần sao âm vậy thì vì sao cần thế giới dương gian làm gì. ở cõi âm người ta đi mây về gió sao k cứ ở đó mãi mãi, ở âm có những khả năng rất đặc biết, trong khi đó người dương phải tu rất lâu thậm chí cả trăm kiếp mới có đc khả năng thần thông. và rồi lại đầu thai để tiếp tục trong bể khổ :(
2.vì sao đốt vàng mã thì người âm lại nhận được, vật bằng giấy sau đó lại biến đổi sang thế giới bên vật bằng vải bằng nhựa gì đó, điều đó có vẻ mâu thuẫn quá không???
3. Phật có phải là trình độ tâm linh cao nhất không hả bạn. đích đến trong quá trình tiến hóa này là thành phật hả bạn :)
4. Linh hồn có khả năng xuyên qua vật chất không hả bạn.???
5. bạn có nghĩ rằng thế giới âm chính là cấu tạo của vật chất tổi mà các nhà khoa học đang tìm kiếm ???( cái này t chỉ tò mò tí thui :))
-
Chào bạn Milkyway1736,
Thông thường thì không.
-
Chào bạn toilatoi.80,
Theo một nghĩa nào đó thì linh hồn có thể chết lần nữa. Tất nhiên nó không phải kiểu chết như người sống của mình.
-
Chào bạn big_stone09,
1. Mình là người dương thấy cõi âm sướng như vậy, chứ họ ở đó thì lại ao ước được làm người dương như mình. Chuyện đầu thai, luân hồi là quy luật tự nhiên. Muốn hay không muốn thì cũng phải theo.
2. Người vô hình tồn tại kiểu như ý nghĩ của chúng ta vậy. Sướng hay khổ đối với họ chỉ là do suy nghĩ của riêng họ mà ra. Kiểu như mình bây giờ hay nói "tự sướng" vậy đó. Vậy nên khi mình đốt vàng mã, họ nhận được là cái tình cảm của người đốt, là cái cảm giác được người khác quan tâm, chăm sóc. Chứ không phải cái vàng mã đó cháy đi rồi qua bên kia thành một kiểu vật chất gì đó.
3. Phật có trình độ tâm linh có thể coi là cao nhất trong đạo Phật, chứ không phải là trong tất cả. Thành Phật không phải là đích đến cuối cùng trong quá trình tiến hóa về mặt tâm linh. Chuyện này khá dài dòng, một vài chữ khó nói hết được.
4&5. Tương lai rồi sẽ có những nhà khoa học xuất sắc tìm ra được chính xác bản chất của thế giới vô hình. Kiểu như là sẽ xuất hiện một ngành vật lý mới tạm gọi là vật lý tâm linh vậy. Lúc đó thì những câu hỏi như thế này sẽ rất dễ trả lời.
-
bó toàn thân . com
Chưa bao giờ nghe đứa nào bảo người âm sướng, maiyen099 làm tấu hài bảo đảm ăn khách :rolling_on_the_floo
Câu 3 là câu nói hài nhất trong năm, xứng đáng lãnh giải, Cù Lét Vàng :rolling_on_the_floo
và cuối cùng tôi đề nghị đem mấy con ma, cỏ của maiyen099 đi chổ khác chơi nhảy dây, bắt bi đi, đừng ở đây nói xàm nữa.
-
Đầu mày có óc không vậy VôPháp. Ba mươi mấy tuổi đầu sao ngu quá vậy.
big_stone09 hỏi như thế này:
"trần sao âm vậy thì vì sao cần thế giới dương gian làm gì. ở cõi âm người ta đi mây về gió sao k cứ ở đó mãi mãi, ở âm có những khả năng rất đặc biết, trong khi đó người dương phải tu rất lâu thậm chí cả trăm kiếp mới có đc khả năng thần thông. và rồi lại đầu thai để tiếp tục trong bể khổ"
thì tao mới dẫn lại lời người ta. Chứ tao phát biểu người âm sướng khi nào.
Ngu quá như vậy thì đi chết đi. Ba mươi mấy tuổi đầu, không nghề không nghiệp, không vợ không con. Nhảy qua nhảy lại nói mấy câu nhảm nhí không thấy xấu hổ.
-
:rolling_on_the_floo
Đừng nóng quá nổi mụn đó. Nóng quá mấy con ma hong chơi với maiyen099 đâu à nha
-
Cảm ơn bạn maiyen099 rất nhiều :). mình thấy cuộc sống thật quá nhỏ bé và ngắn ngủi và kiến thức thì quá rộng lớn, tích lũy cả đời cũng chỉ như là hạt cát mà thôi.
bạn trả lời mình thêm câu này nữa nhé :
1. mục đích cuối cùng của thế giới này là thoát khỏi luận hồi bể khổ hả bạn.? hay mục đích của tu tập có mục đích khác nữa không???
2. mong bạn một ngày nào đó có thể kể câu chuyện giải thích :"3. Phật có trình độ tâm linh có thể coi là cao nhất trong đạo Phật, chứ không phải là trong tất cả. Thành Phật không phải là đích đến cuối cùng trong quá trình tiến hóa về mặt tâm linh. Chuyện này khá dài dòng, một vài chữ khó nói hết được."
Cảm ơn bạn rất nhiều ;)
Thân :)
-
Các bạn tranh luận sôi nổi quá.Cho minh góp vài ý kiến.Mình thấy bạn nói về mua nhà có sẵn ban thờ.Trên ban thờ có thờ Phật,thần linh,gia tiên.Nếu là ban thờ của chủ cũ thì chứng tỏ chủ cũ họ cũng có tâm linh.Ban thờ đó nên gữi nguyên ban thờ Phật cao nhất,chính giữa,trên một bệ riêng để có thể đăng hoa quả.Bát hương thờ thần linh ở ban dưới,chọn bên phảihoawcj trái thích hợp.Bát hương thờ gia tiên của chủ cũ không dúng được nữa,phải làm lễ mời họ theo con cháu họ sang chỗ họ chuyển đi,trả họ bát hương đó hoặc hỏi thầy cách chuyển đi.Lập bát hương thờ gia tiên nhà mình,mới gia tiên nhà mình đến chứng lễ,thụ hưởng,phù hộ cho thì ở mới yên.
-
Chào bạn Big stone, mạc dù câu hỏi của bạn đã đươc thầy Mai Yên 099 giải đáp ngắn gọn, chính xác rồi ,nhưng nếu bạn muốn hiểu nhiều hơn, hãy vào thegioivohinh.com .......31242 / Đạo VN.
Nhân đây tôi xin Cám ơn chủ topic Tinh khi Than và Nick Dien thoại đã có công đưa tâp sách " THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ " lên diễn đàn .Mới đọc xong 63 câu vấn đáp đã cho tôi hiểu rất nhiều. Đặc biệt câu 61 giải đáp ngay câu hỏi số 3 của bạn .Xin chia sẻ với bạn,vì thắc mắc của bạn cũng là những bài học mà tôi vừa đựoc.
-
thks maiyen không chết chết(099).^_^.Mình còn một thắc mắc nữa là nến như mình chết mà vẫn nhớ những câu thần chú đó và dùng nó vào thế giới âm thì còn linh nghiệm nữa không?
-
.........................
-
??????????????????????????????????????????????