Nguyên văn bởi
Diệu Âm Pháp Tiến
A Di Đà Phật . Đến đây là được rồi hởi người có trí tuệ .
Dạo gần đây trên yotube mình có xem chương trình truyền hình .
Trong đó , người chơi phải dùng mắt mình phân biệt những món đồ , món nào là thật món nào là giả , trong các món đồ đó có một món làm bằng kẹo có thể ăn được , còn lại là vật dụng không thể ăn được .
Các thành viên tham gia từ đầu tới cuối , vừa nhìn vừa suy đoán , phân biệt , bác bỏ .v.v. lựa chọn một món sau đó bị bịt mắt cắn thử . Khán giả cười xói xả vổ tay ..
Cũng như thế Trí Tuệ : Làm sao có thể dùng mắt để nhìn , dùng tai để nghe , dùng tay để sờ , mũi để ngửi , lưỡi để liếm , dùng đầu để nghĩ .
Mình thì : Tiền Thật tiền giả chưa chắc phân biệt được huống gì ? Chỉ khi đem ra ngân hàng , ngân hàng mới cho biết thôi , vì họ làm ra tiền ...