Quan niệm giữa Thật và giả KHÔNG tồn tại Hạt trung gian ----> trường phái duy tâm hoặc trường phái duy vật
Quan niệm giữa Thật và giả CÓ tồn tại Hạt trung gian ----> ĐẠO
Printable View
Quan niệm giữa Thật và giả KHÔNG tồn tại Hạt trung gian ----> trường phái duy tâm hoặc trường phái duy vật
Quan niệm giữa Thật và giả CÓ tồn tại Hạt trung gian ----> ĐẠO
Bạn chỉ cho tôi đi, inbox cho tôi nhé.
Giữa 2 vật thể tồn tại một từ trường mà điểm chính giữa nó là nơi nhận biết rõ sự tồn tại của 2 vật thể đó.
Giữa 3 vật thể tồn tại một tâm điểm từ trường mà nơi đó nhận biết rõ sự tồn tại của 3 vật thể đó...
Cứ như thế...
Giữa một vũ trụ vật thể tồn tại một điểm từ trường mà nơi đó chứa đựng toàn bộ thông tin của vũ trụ.
Và điểm ấy gọi là TÂM VŨ TRỤ (hay còn gọi là Thượng đế, là ông trời, là Phạm thiên)
Vậy thì bản thân con người mang cơ thể là vật chất có thể đến Tâm vũ trụ dc hay không? điều này là không thể được.
Vậy muốn đên Tâm vũ trụ chỉ có thể đến bằng ý thức mà thôi.
Vậy thì ý thức là gì?
Phải bắt đầu suy luận từ lúc hình thành nên con người.
Sự vận động của vũ trụ tạo ra 02 mối tương tác: 01 mang tính chất lực, và 01 mang tính chất từ ----> tính chất từ ở thể sóng. và có thể gọi là sóng ý thức.
Phần ảnh hưởng tính chất lực xem như là lực hấp dẫn (tuy nhiên nó phức tạp hơn lực mà Newton tìm ra) ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất vật chất của con người.
Phần ảnh hưởng tính chất từ xem như sóng ý thức, ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức con người...
Vậy thì việc xem sự vận hành của các tinh tú vì sao mà đoán số mệnh là có thực hay không? là có thực...
Vậy thì sự kết nối sóng ý thức con người với sóng ý thức vũ trụ là có thực hay không? là có thực.
SƠ khai trái đất hình thành thô sơ và chưa có sự sống.
Vũ trụ lúc đó cũng vận động liên tục như bây giờ...
Các lực tương tác (gọi là gió) kéo đẩy các hạt điện tích đến một dạng vật chất đặc biệt là nước...
Nước bốc hơi tạo mây... mây tạo thành sét
Sét tạo ra một loại sản phẩm đặc biệt, đó là một dạng sóng đặc biệt không phụ thuộc vào cấu tạo vật chất xung quanh nó.... Mà tôi tạm gọi là Mãnh vỡ từ trường.
Mãnh vỡ từ trường này nó dạng sóng, không có vật chất. Tuy nhiên nó luôn hút các hạt vật chất khác, kể cả âm và dương nó đều hút vào nó...
Mãnh vỡ từ trường này nó là dạng sóng, và nó bị ảnh hưởng của sóng từ trường từ Tâm vũ trụ rọi đến nó... sự vận động của nó phụ thuộc vào sóng từ tâm vũ trụ rọi đến nó.
Pháp tưởng, anh miền tây toàn thích tưởng tượng và hí luận, mong anh thoát khổ tôi gượng gạo chắp bút thôi, chứ giờ luận giả với thật thì đúng là người bị thần kinh rồi, và bát cơm vào miệng anh nghĩ nó thật hay giả? và anh có biết thức đó là gì, con người có bao nhiêu thức, thọ , hành, tưởng là gì? anh đang lạc trong pháp tưởng kinh sách lừa đảo nên chắc không biết nổi.
Gửi anh youtube "đường về xứ phật" Thầy Thích Thông Lạc tuyển tập 1 đến 10 để anh tham khảo.
Thân ái!
Tôi có lòng tin với Thầy, mời mọi người tham khảo, Tùy duyên!
https://www.youtube.com/watch?v=4k01...Q&index=9&t=0s
đã ăn thì ăn hết mút cả xương anh em nhé!
cảm nhận toàn bộ, chán , vứt bỏ, ok!
Thầy này cầm kinh để mà giảng giải. Về cơ bản thì đúng... Một vài điểm chưa đúng.
Tôi có thể không cần cầm một cuốn kinh nào cả.... tói có thể nói tất cả những chỗ trong phần kinh này một cách chi tiết và chân thực... mà không cần phải đọc kinh.
CƠ bản là tôi đã trải qua rồi.
Tôi chẵng biết đó gọi là nhị thiền hay tứ thiền gì hết... chỉ biết rằng cảnh giới đó tôi đã trải qua. Và nay nghe thầy giảng lại ....
Bạn có biết thế nào là TÚC MẠNG THÔNG KHÔNG?
Bạn có biết thế nào là truyền Tâm Ấn không?
Thực ra rất nhiều điều thần bí mà những điều thần bí không thể nói cho người sơ cơ biết được. Sẽ dẫn dắt họ vào mê lầm trong tưởng.
TIẾP TỤC SỰ HÌNH THÀNH
Mãnh vỡ từ trường gom nhặt những hạt vất chất, hạt vật chất chịu ảnh hưởng của sóng từ trường mà vận động...
Mối tương quan của những hạt vật chất tạo nên sóng từ trường ảnh hưởng lên Mãnh vỡ từ trường... ngược lại Mãnh vở từ trường nhận sóng từ tâm vũ trụ ảnh hưởng lên khối vật chất
Từ đó hình thành nên một mối tương quan giữa vật chất và mãnh vỡ từ trường (sóng ý thức)...
Vũ trụ phát triển theo qui luật âm dương, sinh diệt...
Cho nên sự hình thành khối vật chất cũng phải theo qui luật đó.
Và những khối vật chất sơ khai có khả năng tự vận động hình thành...
Và cứ như thế nó phát triển dần dần thành sinh vật.
Từ sinh vật phát triển tại chỗ... cho đến sinh vật biết di động, gọi là động vật.
Từ động vật nhỏ bé rồi dần đến con người...
VẬY NGÀY NAY BẢN CHẤT CON NGƯỜI GỐM CÓ 2 THÀNH PHẦN: VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC (PHẦN SÓNG)
MÃNH VỠ TỪ TRƯỜNG SƠ KHAI NÓ TRONG SUỐT, ko có chút bợn... vì vậy nó phản chiếu hoàn toàn các thông tin từ Tâm Vũ trụ rọi đến.
Tuy nhiên qua quá trình thu gôm vật chất... cấu tạo vật chất đã ảnh hưởng lên Mãnh vỡ từ trường, làm cho nó không còn trong suốt nữa.
Vì vậy sự phản chiếu thông tin của nó không còn trung thực.
Vì thế cáng ngày con người càng sống xa lìa với tự nhiên vũ trụ.
SỰ ẢNH HƯỞNG của Vật chất lên mãnh vỡ từ trường gọi là NGHIỆP
Qua mỗi lần sinh diệt, mãnh vỡ từ trường bị ảnh hưởng một lần... đó gọi là Nghiệp một đời...
Qua vô số lần sinh tử, thì gọi là vô số kiếp.... Nghiệp sẽ chồng lên mỗi kiếp chồng lên cái mãnh vỡ từ trường ấy... CHo nên nó không còn là trong suốt nữa.
Mãnh vỡ từ trường ấy gọi là BẢN TÂM, hay Tàng thức.
TẠI SAO TU CẦN PHẢI ĐỊNH MỚI CÓ TRÍ TUỆ?
Con người được hình thành từ 2 hạt đầu tiền là + và -
Vậy tâm điểm của Âm và dương là gì? là cân bằng.
Ngày đầu tiên hình thanh thì cái tôi biết có 2 hạt + và -
HÔm sau nó biết có 4 hạt điện , hôm sau nó biết có 8 hạt....
Và đến một ngày nó biết nó có cả một thân thể đầy đủ.
Vậy thì sự biết của nó khi nào là cân bằng? là khi nó định cái tôi ở trung tâm của sự biết...
Đó chính là lúc nó đang biết toàn thân...
Đây là một điểm trong thiền định là Biết toàn thân... Lúc ấy là đang định cái tôi về nơi tâm cơ thể.
CÁI TÔI là tâm điểm của cơ thể, là tâm điểm của khối vật chất ch nên nó không di chuyển được...
Nó chịu sự ảnh hưởng của Khối từ trường kia...
Khối từ trường ấy chứa Tánh, nó sẽ đầy cái tôi dịch chuyển theo tánh đó...
Khi cái tôi học hỏi được rằng sự kiên định.... thì nó sẽ kiên định trước những cơn áp lực các tánh ảnh hưởng lên nó... và nó kiên định không tham ko giận ko si mê....
Chính sự kiên định này ảnh hưởng lên Khối tường trường ấy...
Dần dần các Tánh tham sân si trên khối từ trường ấy trở nên trung hòa, ko còn sinh ra tánh gì nữa...
Lúc ấy nó trở về nguyên thủy lúc nó mới sinh ra...
Và khi ấy nó nhận sự phản chiếu thông tin một cách trực tiếp và rõ ràng từ tâm vũ trụ rọi đến...
Lúc này con người trở thành hòa nhập với vũ trụ...
Nghĩa là nhận biết được tất cả sự đúng sai trong vũ trụ bằng thực tâm của mình chứ không phải bằng kiến thức so sánh.
LÚC NÀY GỌI LÀ NGỘ ĐẠO.
Có người đặt giả thuyết: "vũ trụ này chỉ là trò chơi của một đứa trẻ hoặc là một người tạo ra". Em trí tuệ kém xin anh cơn gió khai sáng
bó tay với anh rồi, bệnh quá nặng rồi, mất cả khả năng ý thức