ai muốn học thì đăng ký...
Printable View
ai muốn học thì đăng ký...
Dạ, có em xin đăng kí ạ - ủa mà đây là môn gì vậy thầy
Môn này ghê lém ! còn hơn cả Cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược đấy !
Bạn dám học à ???
Tôi cũng muốn học luôn :21:
cho em 1 xuat di a>
nghe hay vậy thế cho đệ 1 xuat nữa nhé
Ma thuật dễ vào nhưng khó bước ra...các huynh đệ suy nghĩ cho kỹ nhá !:77:
Dạ cũng không sao thầy ạ, quan trọng là mình áp dụng những gì học được vào việc thiện hay việc ác . Em tự tin rằng sẽ không bị lôi cuốn vào " ma đạo " đâu thầyTrích dẫn:
Ma thuật dễ vào nhưng khó bước ra...các huynh đệ suy nghĩ cho kỹ nhá !
em cũng vậy thưa thầy :21:
:21::21::21::21:
Thứ 1. Làm gì có ma thuật đại pháp chứ.
Thứ 2. Nếu thật sự có, thầy ĐạiHồngCát sao lại nở kéo người khác vào Ma Đạo chứ. Tôi nghi thầy ĐHC chỉ đùa cho vui thôi
Các bạn đừng gọi tại hạ là thầy nha, nghe tổn thọ lém, Huynh Hùng Sơn nói “Gia đình vô hình” chúng ta xưng hô là huynh đệ tỷ muội mừ….:):)
---------------------
Nếu không từng biết về Ma thuật sao có thể hiểu rõ được Phật pháp ?
Không từng nếm trải địa ngục sao có thể cảm nhận được thiên đường ?
Nếu không dám đi với ma quỷ thì sao biết được thực chất ma quỷ là gì ?
Trên đường đời thiện ác chánh tà lẫn lộn, không thấy được ma quỷ thì làm sao có thể phân biệt được đâu là tiên phật, đâu là những kẻ giả mạo…?
nghe cũng thú vị quá!
huynh Đại Hồng Cát cho đệ đăng kí một suất nha!
Chúc huynh luôn vui!
:ciao:
@ huynh KĐN : tôi chọc huynh !
@ everybody :
Không từng biết Ma thuật vẫn có thể hiểu rõ Phật pháp.
Không vào địa ngục vẫn cảm nhận được Thiên đường
Không song hành cùng ma quỷ vẫn biết được bản chất của nó.
Vẫn phân biệt được chánh tà, ma quỷ, tiên Phật, kẻ giả mạo ...
.................................................. ............................
Để làm được tất cả các việc trên, cần nâng cao tri thức .
Đường lối đúng đắn lo gì không người theo, đường lối sai be bét cũng có người mê muội theo, nhưng sớm muộn cũng nhận ra mà thôi.
Hihihi đừng trách :
"Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" nhé huynh Khôngđượcnhìn :105:
Có một nhà sư tu hành rất nhiều, rất nhiều năm…và ông luôn tin tưởng vào đạo hạnh của mình, vượt qua mọi cạm bẫy, mọi cám dỗ. Chính vì thế trên đường đi đến đất Phật ông đã xem thường bộ đồ lòng của một tên đồ tể, ông đã không đặt chân vào được đất Phật.
Đức Phật xem tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau, từ các bậc vua chúa đến người ăn mày, một tên đồ tể hay một nhà tu hành, thậm chí cả ma vương, nữ quỷ..tất cả đều có cơ hội được bước vào đất Phật. Có muôn vạn nẻo đường để đến được đất Phật…
Ma thuật đại pháp : cháu chỉ thấy trên tivi , mong được bác Daihongcat chỉ dạy :)
Rất mong Bác có thể giới thiệu về Ma thuật đại pháp .. :listen:
Môn này thấy trong kiếm hiệp có, nay em đăng ký 1 chỗ học vì em rất thích phim kiếm hiệp qua các câu sau :
:105::105:
Đánh khắp thiên hạ không địch thủ ...
Đơn thân độc mã loạn giang hồ
Uyên ương hồ điệp mộng tình nhân...v.v..
:21::21::21::21::21::21:
tội chưa ! cười rụng hết cả răng !
cười mỉm thui