Nguyên văn bởi
123go
123 Tuy chưa gặp ma, nhưng ngoài đời đã gặp 1 chuyện sợ tương tự!
123 sợ chó, sợ tê tái người luôn! vì khi nhỏ bị chó cắn, vẫn nhớ nó nanh nhọn và đã hung dữ thế nào!
Nhưng bây giờ hiểu được mọi sự là do cái tâm của mình!
Nên 1 lần vào 1 nhà xa lạ, có 1 chó đen cứ gầm gừ, 123 đã cố trấn tĩnh và nhìn nó mỉm cười (trong đầu gủi lời chào nó như chào 1 người bảo vệ tận tâm của ngôi nhà ấy).
Và thật lạ là nó yên luôn!
Khi đi dạo trên đường làng, 123 cũng gặp 1 vài chó đen và cũng thăm hỏi như vậy, thật lạ là 123 nhận được bình yên!
có 1 lần mình chần chừ ko ý kiến thì chủ nó (là người đang đứng đấy) cứ đứng yên mặc cho nó gầm gừ 123, vậy là 123 thử nghĩ vui vẻ chào “chào cún to đùng nhé, mình chỉ ngang qua đây!” thì tự nhiên chủ nó quay ra mắng con chó và đuổi nó vào nhà!
Chuỵện xịn 100% đấy!