-
Tâm đạo
Khi ta mới chào đời ... ông bà,cha mẹ đã dọn sẵn hướng đi cho ta về con đường đạo... đạo phậtcó , đạo thiên chúa có v.v...nhưng có một đạo được chấp nhận mà hầu như luôn luôn không một đạo nào vượt ra ngoài đạo tâm "tâm đạo"...đạo nào cũng dạy thờ cha kính mẹ, kính ông bà tổ tiên, dạy ta làm lành lánh dữ, dạy ta chọn điều tốt,bỏ điều xấu...từ đó ta sẽ thấy ...
Tâm ta tốt,làm việc tốt,tâm ta xấu sẽ sanh tà tâm dẫn đến làm việc xấu.
Một con dao sắc do con người tạo ra... nó là công cụ cho chúng ta xử dụng hằng ngày ...tốt xấu do con người xữ dụng con dao đó.
Bùa Ngãi cũng vậy ...không khi nào tự bùa ngãi hại người... các bạn đi đâu cũng nghe tiếng xấu nhiều hơn tốt về bùa ngãi... do con người làm xữ dụng buà ngãi ...người học đạo càng sâu , người sẽ có hiểu biết càng dầy.
Tâm đạo là luôn luôn gối đầu nằm không thể thiếu trong mỗi chúng ta
Người học đạo...chắc cũng hiểu những điều luật của huyền môn...
- Trong Thế giới vô hình mạng...bạn có thể lấy trăm ngàn cái nick name khác nhau...nhưng khi bạn viết ra gởi lên mạng là phát xuất từ chính cái tâm của bạn ...
hãy bỏ ít thời gian ngày 15, 20 phút ... để tâm mình thanh thản..."TỊNH TÂM" ...và TB cũng vậy càng tinh tấn TÂM ĐẠO song song Tịnh tâm ,tâm ta càng sáng suốt hơn
Người học đạo, tu đạo các luân xa sẽ tự động khai mỡ...không mong cầu sẽ được.
TB gởi ít kiến thức đến các bạn yêu thích tu tại gia, học huyền môn , luôn luôn cố gắng trao dồi tâm đạo và Tịnh tâm không thể thiếu. khi xưa bề trên đã ban cho TB và đã nhắc nhỡ TB một chữ tâm , "TÂM TÂM ẤN"...TB rất trân qúy.
Chúc bạn tinh tấn trên đường tu học
Thân chào
TB
-
- Sẳn đây TB có một vài thắc mắc ...xin nhờ sư huynh ,sư tỷ có biết qua gỡ rối gíup TB .
TB hay tịnh tâm mỗi ngày...trước đây TB lười lắm...mỗi lần ngồi yên chưa đầy 10 phút y như lửa vồ mông...liền ngả lưng nằm tịnh...tịnh vô giấc ngủ luôn... nhưng sau này không biết sao sao nữa...tự nhiên TB ngồi tịnh có một cơn xoay quay giống cơn gió xoáy như hình cái phiểu trên đỉnh đầu xuống sóng lưng xoay rất nhanh ... sau này từ từ mỗi lần TB tịnh tâm ngồi lâu không biết mõi mệt, tâm xả bỏ trống không... mỗi lúc tâm lặng, hơi thở chìm sâu... và từ đó mỗi lần TB ngồi bình lặng...tất cả đau buồn như không thấy"có nghĩa như không có" vì được xả bỏ mọi phiền muộn tâm như không ... đi sâu vào yên lặng...là TB thấy hình ảnh chuyển động phía trước mặt...Thật lạ Mà TB lâu nay không biết hỏi ai...
Mỗi lần TB tịnh tâm TB thấy biểu tượng giống tương tự haò quang xoay chuyển tỏa sáng đủ màu như giống giống như madala bên mật tông như thế này...Tb chỉ mượn hình đặc trưng chứ không giống hẳn , hình xoay vòng tròn nhiều vòng TB tạm gọi là điển... hình ảnh được xoay tròn toả hào quang TB cũng không biết là gì...mong các sư huynh sư tỷ biết giải thích TB hiểu Thêm xin chân thành cám ơn sư huynh ,sư tỷ
TB
- http://i304.photobucket.com/albums/n...ps8079918f.jpg[/URL]
-
bạn thanh bình thân mến mình đã tìm hiểu và đọc các bài đăng ở trang nhà gần 1 năm rồi. mình thấy bạn có rất nhiều kiến thức về bùa ngãi và huyễn thuật. mình rất muốn học , bạn có thể giới thiệu cho mình 1 vị thầy được ko . để mình có thể học . mình xin hứa sẽ ko dùng những điều học được vào việc xấu. xin chân thành cảm ơn .
-
Luân xa chăng ? Nghe cách mô tả thì hơi giống !
Nghe nói mở luân xa thì có " hoả xà " chạy từ dưới lên đỉnh đầu . Họ nói thấy luân xa đủ màu rồi xoay ^^
-
Rất đúng ý tui. Thế mà giảng hoài có người éo chịu hiểu.