Nguyên văn bởi
Love_Tamlinh
MẤY LỜI NÓI ĐẦU
Xét các kinh sách trên đời cực nhiều, nhưng chưa thấy bộ kinh nào khuyên dạy rõ ràng cảm động thiết tha như bộ kinh Chùa Tuyết. Càng bình càng quý, càng đọc càng hay, càng ngâm càng thích, tựa phun vàng nhả ngọc, như hoa dệt gấm thêu, ý nghĩa cao siêu, đạo pháp huyền diệu, mỗi bài như chư Phật hóa hiện, mỗi câu như ánh chiếu quang minh, tôi dám chắc đến loài vô tình như cỏ cây gỗ đá cũng phải chuyển, huống chi người!
Các đàn thiện, các chùa chiền và đền miếu, các vị thượng tọa sớm tối nên tuyên đọc cho các vị đàn na thiện tín được rõ, người trên bình đọc trước rồi mọi người dưới họa theo thì hay quá! Thứ nhất các nơi tư gia và các học đường, các thầy giáo và các bậc phụ huynh nên dạy cho trẻ em học thuộc lòng ngày ngày bình đọc để cho ngay từ lúc thơ ấu đã tiêm nhiễm được điều Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Từ Bi, Hỉ Xả trong tâm, đến khi khôn lớn mọi nết ắt được hoàn toàn, trở nên bậc hiền nhân quân tử.
Tụng kinh miệng đọc tâm suy, có hiểu mới có cảm, có cảm mới biết sám hối. Thực là một quyển kinh thiết thực với nhân tâm thế đạo, cần dùng cho mọi hạng người trong xã hội. Kinh Chùa Tuyết bốn phẩm cũng như bốn quyển kinh riêng khác nhau, vậy trong khi tụng không cứ gì phải tụng cả quyển kinh, tụng một phẩm hoặc hai ba phẩm cũng được nhiều ít tuỳ theo thời giờ nhàn rỗi hoặc bận rộn.
Trong đời mạt pháp này cương thường đổ nát, đạo đức suy đồi, vậy tôi rất ước mong hải nội chư tôn các ngài đạo hữu, vị nào mến làm lành ưa đạo đức, khi đã nhận được bộ kinh này xin thể lòng từ bi truyền bá cho rộng ra, giàu có in muôn ức cuốn, mà nghèo hèn thì rủ nhau kẻ ít người nhiều, góp của góp công, ngõ hầu khắp mọi gia đình đều có quyển kinh Chùa Tuyết, khác chi trong đêm tối ta thắp một ngọn đèn sáng tỏ.
Ta cùng nhau dương buồm Tứ Đức, bẻ lái Ngũ Luân, gieo giống Bồ Đề, vun cây Bát Nhã, ngõ hầu khắp mọi nơi cành Âu lá Á tốt tươi, mầm Lạc chồi Hồng nẩy nở, vãn hồi Thái cổ, mỹ tục thuần phong, cửa Khổng sân Trình ngày Nghiêu tháng Thuấn, công đức ấy thực vô biên, vô lượng. Na Mô A Di Đà Phật.
ĐẠO SƠN
NGUYỄN TRỌNG TRUNG
BÀI SÁI TỊNH
(Trước khi tụng kinh quỳ đọc bài này)
Ngọn cỏ còn thành thể
Bông sen lại kết thai
Thoang thoảng mùi hương bay
Mát trong nước Cam Lộ.
ĐỨC CỬU TẰNG PHẬT TỔ
ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY
ĐỨC TUYẾT SƠN BẠCH Y
Hiện ngọc thân kim sắc.
Thỉnh TỨ VỊ BỒ TÁT
Thỉnh BÁT BỘ KIM CƯƠNG
Giáng ứng đại linh quang
Khai đại thần thông lực.
Tâm ấn THƯỢNG SƯ PHẬT
Phóng vô lượng quang minh
Tiếp dẫn chư Tiên Linh
Đồng đăng Cực Lạc Quốc.
Cháu con đều đội đức
Đại đại kế lưu truyền
Cây đức được vững bền
Hoa duyên thêm tươi đẹp
Bốn phương trời ngào ngạt
Mùi quế xạ tiên nhang
Đệ nhất đạo Minh Quang.
Cha thương, Cha yêu quý
Cha ban cho lục trí
Đại pháp bảo thần thông
Kẻ chết được hồi xuân
Kẻ mù được sáng tỏ
Bao nhiêu bệnh tật khổ
Một phút được tiêu tan
Đệ nhất đạo Minh Quang
Muôn đời đều tôn phụng.
Làm phép:
NHẬT – NGUYỆT – QUANG – MINH – TÂM
Na Mô Ly Cấu Địa Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
Na Mô Thanh Lương địa Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
Na Mô Thất Câu Chỉ Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát ma ha tát (3 lần)