http://i152.photobucket.com/albums/s...baochi2026.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s...aochi2027a.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s...aochi2027b.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s...baochi2028.jpg
Printable View
Người nào mà làm cho thái cực đồ này mà quay thì chính là bậc Thánh Nhân mà thiên hạ đang tìm.
Có lẽ đệ không có duyên với Đạo giáo rùi - kiến thức đệ thu nhặn từ các môn huyền thuật - võ thuật thì đệ thấy rất thích - còn đối với Bát quái - Thái Hà, Lạc thư - bói toán - bấm độn - tính quẻ thì càng đọc càng mù tịt ... lĩnh vực này đệ quả là suốt đời cũng không thông quá :((
có cao nhân nào chỉ giáo thêm được ko ah
Bởi vậy mới nói thiên hạ học nhiều thì chỉ biết nhiều mà không biết cái dụng của nó. Tui thấy có rất nhiều người học thuyết Âm Dương Ngũ Hành lào lào cứ tưởng là họ cao siêu lắm, nhưng thực tế nhìn kỹ lại thì không thấy ai biết cách làm cho Âm Dương Ngũ Hành (tức Thái Cực Đồ) quay.
Tại sao nước VN mình lại có Thái Cực Đồ này? Đó không phải là ngẫu nhiên mà có, mà là có sự xắp đặt của trời đất. Bởi vậy nhiều kinh sấm nói nước VN mình làm chủ thế giới. Lúc đầu tui nghe qua thì có vẽ nẳm mơ, nhưng sau khi quan xác thì mới biết Thái Cực Đồ là trung tâm của càn khôn Âm Dương Ngũ Hành. Vì vậy, mà nếu ai có thể làm cho cái Thái Cực Đồ này mà quay thì chính là chúng ta sẽ làm chủ thế giới. Đây mới gọi là cái cao siêu cho người học thuyết Âm Dương Ngũ Hành để thử sức.
64 quẻ nằm trong Thái Cực Đồ. Nếu Thái Cực Đồ không quay thì 64 quẻ coi như không thể hình thành. Chủ yếu là phải làm sao cho Thái Cực Đồ Âm Dương Ngũ Hành phải quay. Đó chính là đều quan trọng nhất. Nếu chúng ta có thể làm cho nó quay thì chính là chúng ta nắm được gốc rễ của Âm Dương Ngũ Hành.
Sau khi tui đọc cái tựa bài báo ở trên của bác Bin571 mà làm tui không thể nhịn cười. Cái tựa là "Việt Nam Thái Cực Đồ" mà tui cứ tưỡng là "Việt Nam Thái Giực Đồ", bởi tác giả để ở dưới cái tựa "Xin Hãy Thận Trọng" làm tui tưởng Việt Nam với Thái Lan hợp tác nhau giực đồ.
Sau khi đọc hết bài báo thì tui mới thấy tác giả hết sức nông nạn. Tui không đưa thêm sự giải thích, bởi nó có liên quan chính trị nên không phù hợp trong diễn đàn.
Bàn về động lực để quay thái cực đồ:
>>>Muốn thái cực đồ quay cho vững thì trước tiên nó phải có tâm của nó, nghĩa là mọi điểm trên thái cực đồ này phải hướng về một tâm. Đồng thời mọi điểm phải quay cùng một hướng. Khi sức quay đủ mạnh thì sức ly tâm của nó sẽ lan tỏa ra khắp nơi, hay nói cách khác sức mạnh của nó sẽ lớn mạnh và lan tỏa ra. Khi sức mạnh đủ lớn thì nó sẽ cuốn hút mọi vật xung quanh nó vậy.
>>>Đem việc này áp dụng cho đất nước ắc sẽ thành công.
Chúc thành.
Nói về việc này thì dễ nhưng khi áp dụng thì thật khó vô cùng. Vì thường dân An Nam mình thích chơi kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không trọng người thực tài mà còn hại người tài vì mấy chữ tài và chữ tai. Do đó khó mà ngóc đầu lên được. Không trọng người tài, nhưng ít ra cũng biết khôn mà lợi dụng cái tài giống người âu châu thì mới khá được.
Bác không cần phải bận tâm chuyện này đâu. Đã là Thánh Nhân thì cũng đã liệu trước đều này rồi. Cái đáng nói là khi Thái Cực quay thì sẽ có trận big bang nổ lớn. Trời đất trấn động sẽ thay đỗi địa hình trái đất. Tới lúc đó muốn giữ toàn tánh mạng cũng là chuyện quá khó rồi, nói chi tới hại người.
Theo thiển ý của tại hạ:
Muốn quay TCĐ ( Thái Cực Đồ ) thì trước hết nó phải thành hình cái đã. Nghĩa là nước việt nam phải tròn đầy như TCĐ. Phải có thiếu âm thiêu dương nữa.
Khi có đủ ắt sẽ quay thôi. Lẽ dĩ nhiên khi anh có thể làm phần dương của TCĐ đầy đủ thì anh phải là cường quốc đó...
Nó không đơn giãn như vậy đâu bác ạ. Nói dễ như bác thì tui bây giờ đã là Thái Thượng Lão Quân rồi. :laughing::laughing:
Thái cực đã xoay chuyển. Con Rồng Đại Việt đã thức tỉnh.. Hãy tập hoan hỉ và chờ đợi nó lớn mạnh nào các bạn ơi :)
tôi thấy Bác Sứ giả nói phải ! Bằng chứng ở trong những năm chiến tranh với nhưng kẻ thù mạnh. Chúng ta đã có động lực để quay. Nay trong Thái Bình thì động lực là đâu ? Tôi nghĩ đó chỉ có thể là Đạo. Giống như Mohamet từng thống nhất thế giới Ả rập. Nhưng chắc hẳn con đường mà thánh nhân đi không phải chi cho một Mà cho tất cả. Cứ để Nó diễn ra theo đúng lẽ tất yếu của nó đi. Con đường dó phải chăng là trở về chính với cái bản ngả đích thực của Dân Tộc. Và tôi nghĩ để cái ông thánh nhân đó đi được trên con đường đó ! thì điều quan trọng nhất là chúng ta! thế hệ đang tồn tại ! Chúng ta sẽ là bệ đỡ là những viên gạch để Ông ta xây nên Cái nhà. Chắ là thế nhỉ ?
Cảm ơn bạn đã chia sẽ suy nghĩ và có lòng cho đất nước và dân tộc.