câu chuyện thứ 4 :lợi dụng áp vong làm tiền thân chủ
tôi có quen một ông bạn.ông này tự xưng là pháp chủ thần học thánh đạo viêt nam gì đó,ông này có họ hàng với Thần điêu đại hiệp,ai mà không biết nghe ông ấy nói thì kinh ngạc bởi cái tài có thể đào tạo được pháp sư khắp địa cầu có khả năng hàng tà phục ma,nhìn xuyên qua lòng đất,đảo chuyển long mạch mộ phần,gọi vong triệu hồn,huấn luyện âm binh,có điều là tôi vẫn thắc mắc ông ấy tài năng là thế mà có rất ít con nhang đệ tử tìm đến.
vào một ngày đẹp trời ông ấy đến tìm tôi nhờ gọi vong cho gia đình một người chị bạn của ông ấy ở ngõ Quỳnh,sau khi gọi vong xong sẽ thảo luận với tôi một vụ làm ăn hai bên đều có lợi,tôi cũng dễ tính thấy cứ nói đến lợi là mắt sáng như sao và ô kê liền.
chiều hôm sau chúng tôi đến nhà bà chị đó tiến hành áp vong,khi tôi đến đó thì nhà họ đã bày biện đầy đủ hương hoa vật thực chờ sẵn,và có 7 người đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé đủ cả,nói chung là tín tâm và tôi rất lấy làm yên tâm.
bắt đầu bước vào gọi vong tôi sử dụng cách 2 của các nhà ngoại cảm áp vong lên,nhưng sau 15 phút vẫn chẳng có con ma nào bén mảng đến,nhà chủ bắt đầu xì xào to nhỏ.lấy cớ là về nhà có công chuyện gấp,ông bạn tôi chuồn mất.
đi gọi vong nhiều rồi lên những chuyện này tôi quá quen,tôi bắt đầu giở cách thứ 3 ra để triệu trực tiếp chính danh vong lên,tôi viết một tờ sắc lệnh triệu vong triệu tập ông bố của chủ nhà rồi đốt trước ban thờ,xong rồi ngó quanh xem ai là người có biểu hiện nặng âm nhất,thì tôi phát hiện ra bà chủ nhà có biểu hiện rõ nhất,về sau tôi mới biết bà này chuyên hầu đồng.
tôi yêu cầu bà ngồi nhắm mắt ngửa hai bàn tay lên đầu gối và tôi châm ba nén hương kết ấn trì 7 biến ngũ bộ chú vào đó,rồi thư vào tay bà chủ nhà chữ : triệu tập tiếp dẫn tam hồn thất phách vong linh.....tốc nhập ư thân tín chủ...(tất nhiên là phải bằng chữ nho rồi)
khi tôi thư lần đầu tiên thì bà chủ nhà lúc lắc cái đầu.đến lần hai thì người bà ấy đảo như bi,vong đã nhập,tôi liền kêu con cháu đến ngồi xung quanh và yêu cầu vong khai nhãn khai khẩu nói chuyên với con cháu.
sau đó tôi ra ngoài gọi điện cho ông bạn tôi báo kết quả,ông ấy liền bảo tôi thế này :
tôi vừa phải về nhà tấu xin với nhà thánh điều khiển âm binh để dẫn cho vong lên đấy,ông thấy phép nhà thánh có lợi hại không...?bó tay chấm com.
một lát sau ông ta laị gọi lại và bảo tôi : ông hôm nay được ăn lộc nhà thánh(của nhà tôi) thì ông phải đáp lễ nhà thánh cho phải đạo.
tôi hỏi : thế đáp lễ thế nào...ông ta bảo thế này :
tí nữa khi vong đi rồi,bà chủ nhà là người hầu đồng rất tin việc thánh.ông phải nói với bà chủ nhà là bố bà ấy nay là quân của đức thánh Trần,nếu muốn ông ấy thăng chức thì phải cúng tạ nhà thánh...?
tôi hỏi thế cúng tạ thì như thế nào,ông ta bảo thì ông cứ lấy của nhà chủ 10 triệu,rồi ông đi sắm đồ mã đồ cúng khoảng 2 triệu,tôi với ông sẽ cúng vụ này...
tôi liền hỏi thế còn 8 triệu thì làm sao...?ông ấy bảo còn sao nữa tôi với ông chia đôi mỗi người 4 triệu nhẹ nhàng chứ sao.tôi thật công nhận Hà nội dễ kiếm tiền thật,và có rất nhiều thanh đồng đệ tử mất tiền ngu táng gia bại sản vì cúng bái.
trầm ngâm một lát tôi bảo ừ được rồi,nhưng sao ông không bảo trực tiếp với bà ấy,ông chẳng phải là đại pháp chủ thần thông lẫy lừng chấn động địa cầu đó sao...hắn liền nói : tôi nói thì không bằng ông vì ông trực tiếp làm vụ này người ta dễ tin hơn.
trong nghề thầy pháp có một tuyệt chiêu gọi là mớm cung cho tù theo cách nói của các bạn tù,có nghĩa là khi vong được triệu lên thì người vong sợ nhất là thầy pháp,thầy bảo là vong dưới đó khổ quá nhỉ thôi thầy lập đàn cúng cho vong nhé.thế là vong cứ gật đầu như bổ củi mà chẳng hiểu là liệu có cần cúng hay không,có đem lại ích lợi gì không,chỉ khổ chủ nhà mất toi vài chục triệu mà lại còn cười tươi cám ơn thầy rối rít,Minh Thiên trong khi đi học pháp thì lại đồng thời nghiên cứu kinh phật,điều này tác động rất lớn vào tâm thức vì vậy mà tôi chẳng bao giờ dám làm bậy,cuộc sống hoàn toàn trông nhờ vào sự tín thí của thân chủ,họ đưa nhiều thì được nhiều,đưa ít cũng không sao,chỉ ngậm ngùi cho công sức bỏ ra quá lớn mà thôi,nhưng làm trò khỉ kiếm tiền thiên hạ thì không bao giờ,tôi đã chết lâm sàng xuống dưới âm rồi mắt thấy tai nghe nghiệp báo rõ ràng làm sao mà còn bước vào vết xe đổ đó được.
vào thời điểm đó gia đình tôi đang gặp một cơn đại biến,cha con tôi lâm vào cảnh túng thiếu đến cùng cực,anh em huynh đệ trong diễn đàn vũ trụ huyền bí biết chuyện có đề nghị trợ giúp tiền bạc nhưng tôi quyết không nhận,số tiên 4 triệu lúc này sẽ giúp tôi giải quyết được nhiều chuyện,nhưng tôi không thể làm được việc này,tôi thanh thản cầm mấy trăm nghìn tiền công ra về tuyệt không đả động đến vụ cúng bái nào hết.giả sử nếu vong về mà khổ thật và có yêu cầu thì với lòng từ tôi sẽ làm ngay cho vong thoát khổ,nhưng việc đó phải trên tinh thần tự nguyện.
tối hôm đó ông bạn lại gọi đến hỏi xem tôi đã nói chưa,tôi bèn nói thẳng là tôi không làm được việc ấy,hắn bèn chửi tôi một trận thậm tệ và đe là nhà thánh sẽ phạt tôi vì tội không trung thành với nhà thánh,..?tôi sẽ mất hết năng lực và muôn đời không ngẩng mặt lên được.nếu là ngày xưa thì tôi sẽ cho hắn vỡ a lô luôn,dân Hải Phòng chúng tôi vốn cục súc mang dòng máu xã hội đen,nhưng bây giờ tôi chỉ mỉm cười thương hại cho một đại pháp chủ thánh đạo đất việt thôi,ơn trời nhờ hắn nguyền rủa tôi mà năng lực của tôi dạo này lại có vẻ tăng tiến hơn,chắc các bạn cũng biết hắn là ai rồi..