Nguyên văn bởi
atoanmt
NSB và Duy-Đức à,
Rất cám ơn những gì NSb & Duy-Đức đã ưu ái mờ post như thế, thực ra mình tại hay ôm đồm nhiều chuyện, mà bản tánh...vừa tào-lao, và lại còn hời-hợt nữa, nên đã không lưu-tâm nhiều đến mọi chuyện đã làm. Chỉ tùy hứng thôi, hơn nữa, mình may mắn là lúc nào cũng có Công-việc chánh để kiếm tiền, cho nên chuyện trị bịnh miễn phí...chỉ là chuyện nhỏ. Mong NSB đừng bận tâm nhé.
Các bạn nói mình có “Tấm lòng Bồ-Tát”...làm mình mắc cở lúm !...Mình hong xứng đáng được gọi như vậy đâu !
Việc dùng Thuốc, NSB cứ cho uống 1 ngày 2 lần, mỗi lần 1 chung nhỏ (Kiểu ly uống Rượu sec đó, tương đương 1 thìa Canh rưỡi. Nhưng nhớ là Rượu gì cũng kị uống bằng Thìa nhé)
Mình nghĩ chỉ 1 thang đó, nếu cậu em của NSB chịu khó uống đều-đặn, thì Bệnh sẽ hết ngay.
...Đáng lẽ khi viết dòng này thì mình đã ở VN rùi, nhưng vì trong Sở mình làm, có chuyện bận, nên mình vẫn chưa đi phép về thăm Quê được...nên...sốt dzuột nắm dzồi đấy NSB...ha ha ha...:21:
Thân chúc NSB , Duy-Đức và gia quyến luôn được mọi chuyện an lành nhé.
Mến