hoi chut ve van' de` y thuc thoat khoi the xec
nam em hoc lop 5 co 1 lan khi ngu e dot nhien mo mat ra va thay minh dang lo lung tren khong trung khi nhin xuong phia duoi thi lai thay chinh em dang nam duoi do....bay h thing thoang em van bi nhu vay. em xin hoi do la hien tuon gi a? co anh huong di toi em khong?
Thiền thì không thấy, thấy không là Thiền!
Tôi cũng đồng ý với Anh Bruce Lee! Phải tìm thầy học hỏi để thần thức mạnh mẻ, an vững. Chứ dễ xuất hồn như vậy dễ báo hại bà con cô bác. Một chấn động mạnh có thể làm cho xuất hồn (hồn lìa khỏi xác), rồi lang thang du hí bên ngoài ...thấy vui mà không về, bà con cô bác tưởng là 'đi bán muối' nên đem cấp cứu bệnh viện, lúc đó mấy ông bác sĩ không biết, mấy ổng cắt chổ này, cắm dây nhợ chổ kia... Rồi khi hồn đi chơi đã, về hỏng được ...! :ciao: