Huynh Love-Tamlinh ơi !Mọi người đang vui mà sao lại phải ngừng vậy huynh? huynh hãy cho mọi người phát biểu những gì họ muốn để thỏa mãng cái tánh tình chân thật của bản thân họ chứ
Printable View
Huynh Love-Tamlinh ơi !Mọi người đang vui mà sao lại phải ngừng vậy huynh? huynh hãy cho mọi người phát biểu những gì họ muốn để thỏa mãng cái tánh tình chân thật của bản thân họ chứ
Nói chiện mới thì tốt, chiện cũ xì nói hoài hổng hay. Nói dài, nói dai, thành nói dại. Hihi.
Tại sao không Suy nghĩ kĩ trước khi nói mà phải thành dai?
Đọc đi đọc lại mấy lần , mà HY hổng hiểu huynh và tỷ đang nói về chuyện gì ??? HY tò mò ghê ......... mà nói " mật khẩu " kiểu này chắc là nói về " chuyện tình Lan và Điệp " rồi hihihi
Bản mới hay hơn nhiều tỉ Hoang Yen ạ !
Dân gian có câu Thần Khẩu Hại Xác Phàm đó bạn. Hehe.
Chúng ta thì thường nói tránh tạo Khẩu Nghiệp đó.
À ! còn nếu quá ngọt lại bị nhầm ,quá chân thành thì cũng bị nhầm .Đời thật là dễ nhầm.
Kể ra thì sấu hổ cho điệp lắm tỉ hoàng yen ạ ! ái mà hổng phải tội nghiệp mới đúng hihi....
Ay da , sự thiệt đó có bênh ai đâu
Chúc mừng LXX :party::party::party: