-
em chẳng đẹp đâu
Em ơi, em chẳng đẹp đâu
Không tin, cứ lấy gương tàu mà soi
Ừ thì có thắm làn môi
Ừ thì hai lúm má cười, đã sao?
Thông minh, trán tất nhiên cao
Ðã là con gái mắt nào chẳng xanh?
Kể chi suối tóc mát lành
Cứ lười không cắt, tóc anh cũng dài
Bảo em son phấn là sai
Nhưng trời nắng đẹp, má ai chả hồng!
Chưa già tất phải trẻ trung
Chị anh, hồi sắp lấy chồng ....chả thua!
Sao lại cười? Rõ lạ chưa ?
Hay là em ngỡ anh đùa trêu nhau!
Thật đấy mà, chả đẹp đâu!
tg: Huy Hòa
-
Ừ thì e chả đẹp đâu
Đau đầu vì bởi tóc nâu buông dài
Mi e sao cứ cong hoài
Làm cho mắt khép sơ sài chết anh
Tay e thật chả đẹp đâu
Thon sao thon quá lại cầu trắng chi ?
Dáng đi sao quả yếu xìu
Như tơ như liễu sao dìu nổi anh
Ừ thì e chả đẹp đâu
Má e hồng thắm thấy đau trong lòng
Tuy rằng e chả đẹp đâu
Tặng e đôi nhẫn chút trầu chút cau
-
Thiên đàng không xa lắm.
Đó là vòng tay êm ấm lúc đôi môi chúng ta gặp nhau.
-
chẳng đẹp cũng có sao đâu !
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười :love_struck: