Chiêu lừa người bị phụ tình của bà thầy bói
Hết lần này đến lần khác, "thầy" đề nghị Yến mua các loại "nước phép" có giá trị cao mới khiến được người yêu quay về vì anh đang bị cô gái khác yểm bùa rất nặng. Mất hơn 100 triệu đồng, ra cả nước ngoài mua "thỉnh bùa", Yến vẫn không thấy có tác dụng.
Nguyễn Thị Phi Vân (46 tuổi) phao tin mình có khả năng xem tướng số. Tin lời chủ quán hủ tiếu này, nhiều người tìm đến nhờ bà phán về hậu vận, tương lai... với số tiền hàng trăm nghìn đồng một lần đặt quẻ.
Đang buồn vì bị người yêu đòi chia tay, nghe các bạn kháo nhau về "tài" của "thầy" Vân nên chị Yến (30 tuổi) tìm đến xem. Biết "nỗi đau" của người phụ nữ này, bà thầy bói nảy sinh ý định lừa tiền.
Bà nói với Yến rằng mình chỉ là "thầy" xem tướng số nên không thể giúp chị kéo người yêu quay trở lại. Tuy nhiên, Vân biết một "thầy" bùa có khả năng làm "phép yêu" khiến chàng trai kia không thể rời xa chị Yến.
Tưởng thật, chị Yến gọi đến số điện thoại được Vân cho mà không hề hay biết "thầy phép" kia chính là bà bán hủ tiếu Vân. Sau khi "phán" chị Yến bị người yêu ruồng rẫy là do... vùng kín bị xấu, Vân dụ dỗ chị này mua "nước thánh" trị bệnh với giá 8 triệu đồng.
Dùng hết nhưng chưa thấy hiệu nghiệm, Vân tiếp tục dụ chị Yến mua "chai nước phép" cao hơn với giá 19 triệu đồng. Sau đó hết lần này đến lần khác, bà bán hủ tiếu đề nghị Yến mua loại có giá trị cao hơn mới "điệu" được người yêu quay về vì anh này đang bị cô gái khác yểm bùa rất nặng. Thậm chí, Vân còn buộc chị Yến chi tiền ra tận nước ngoài "thỉnh" bùa có "tác dụng suốt đời" về sử dụng.
Chỉ trong thời gian ngắn, chị Yến đã đưa gần 100 triệu đồng cho "thầy" nhưng kết quả không được như mong muốn. Sinh nghi, chị này đã báo công an.
Với hành vi này, bà Vân đã bị TAND quận 10 (TP HCM) xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo HĐXX, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn, ăn năn, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân...
Không đồng ý với bản án này, VKSND cùng cấp đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt với bị cáo.
Ngày 29/3, tại phiên phúc thẩm TAND TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, chuyển hình phạt từ 3 năm tù treo thành 3 năm tù giam với bà Vân.
Nguồn http://www.xaluan.com
Chân Tướng của “Thầy” Lừa Siêu Pháp Thuật
Với khả năng ăn nói lưu loát, lý sự lắt léo, Cao Thế Doãn, trú tại khu 5, thị trấn Ninh Giang, Hải Dương đã lấy được lòng tin của rất nhiều người. Lợi dụng lòng tin của họ, Doãn đã khua môi múa mép, lừa đảo, chiếm đoạt 427 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Xuân Tuấn, 45 tuổi, trú tại 199 đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Hành vi phạm pháp trên của hắn vừa bị Công an quận Hồng Bàng lật tẩy.
Thầy pháp đa năng
Anh Nguyễn Xuân Tuấn được gia đình cho mảnh đất, xây nhà nghỉ kinh doanh ở mặt QL 5, gần đó là căn nhà để vợ chồng, con cái ở. Anh Tuấn còn có thêm một con tàu hút bùn làm dịch vụ san lấp mặt bằng. Cuộc sống khá ổn định, có của ăn của để nên anh Tuấn nung nấu ước nguyện tìm lại ngôi mộ bà nội tại nghĩa trang Quỳnh Cư, Hùng Vương đã bị thất lạc từ lâu.
Qua một vài người mách anh được cho biết ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có "thầy" Cao Thế Doãn rất giỏi tìm mộ, xem bói, cúng rất linh. Tháng 9/2009, vợ chồng anh lên đường tìm thầy. Sau nhiều lần dò hỏi, vợ chồng anh Tuấn đã tìm được nhà thầy tại khu 5, thị trấn Ninh Giang, Hải Dương. Vợ chồng anh Tuấn đã ngay lập tức bị thầy Doãn "chinh phục" bởi cách nói chuyện rất… vào tai, tác phong năng động, dáng vẻ pha chút bí hiểm. Mỗi ngày, thầy Doãn rất bận rộn vì có tới hàng chục người từ các địa phương điện thoại mời đi cúng, bắt ma, trừ tà, tìm mộ...
Sau khi nghe anh trình bày nguyện vọng, thầy Doãn gật đầu tỏ thái độ "thống nhất cao". Về nhà anh Tuấn, thầy Doãn lập tức lập đàn, cúng khấn, suốt mấy ngày đêm rồi không quản ngày mưa, ngày nắng ra tận nghĩa địa khảo sát. Thế rồi chỉ trong một thời gian ngắn, thầy khẳng định đã "tìm" thấy ngôi mộ.
Quá vui mừng và bất ngờ, gia đình anh Tuấn chẳng cần giám định hay tìm chứng cứ khẳng định thật giả mà vội mang "hài cốt người thân" về mai táng. Cuối năm 2009, anh Tuấn còn "tiến xa" hơn đề nghị kết nghĩa anh em và mời thầy Doãn đến nhà ở.
http://www.baodienbienphu.com.vn/sit...7_sieu2152.jpg
Siêu lừa Cao Thế Doãn.
Để trả ơn, trong những ngày ở đây, thầy Doãn "ra tay" cúng khấn, gọi hồn cho thân nhân của anh và lập đàn hầu đồng. Mọi thành viên trong gia đình anh Tuấn hoàn toàn đặt niềm tin vào khả năng siêu phàm của ông thầy này. Thế rồi, một đêm, khi cả nhà đang ngủ, thầy Doãn bỗng ngã vật ra đất, đầu đập bôm bốp xuống nền nhà, nói là thánh vật, thánh hiện hình. Gia đình anh Tuấn vội thắp hương cầu khấn. Mấy phút sau thầy ngồi dậy chỉ tay vào mặt một người khiến người này tự nhiên như bị ma nhập, nói năng lảm nhảm, lăn đùng, ngã ngửa. Thầy Doãn lập tức phi cả que hương vào mặt khổ chủ, bắt ma. Cũng lạ, chỉ chốc lát người bị ma ám trở lại bình thường. Ai cũng phục.
Không chỉ có vậy, thầy còn lầm rầm cúng rất lâu, gí que hương vào tai, nghe ngóng một hồi rồi gọi anh Tuấn lại phán rằng, trong khoảnh sân nhà anh có đồ cổ và vàng cha ông ngày xưa chôn giấu. Muốn đào lên thầy sẽ giúp. Tin lời, anh Tuấn răm rắp làm theo. Đầu tiên, thầy Doãn yêu cầu anh đưa 120 triệu đồng để lên đền Quán Sứ - Hà Nội cúng âm binh. Thấy gia chủ không có tiền nhiều, thầy "hạ giá" xuống còn 27 triệu, khi đào được vàng thầy lấy nốt.
Trước tình thế trên, anh Tuấn nhờ chị gái vợ vay hộ 27 triệu mang đến tận nhà Cao Thế Doãn ở Ninh Giang. Thầy lập đàn, cúng khấn linh đình. Và bảo anh Tuấn phải đưa tiếp 400 triệu đồng nữa (chia làm 3 đợt) để làm phép lấy vàng.
Sau 4 lần nhận đủ 427 triệu đồng, gã thầy nọ tuyên xanh rờn: sắp lấy được vàng, anh Tuấn phải về nhà, đào ở sân một cái lỗ hình vuông, kích thước 10cm x 10cm, dùng một que sắt chọc xuống sâu 1m để cho thoát khí độc vì ngày xưa khi chôn vàng, các cụ hay yểm khí độc. Vài ngày sau, hết khí độc, ông ta sẽ xuống nhà lấy vàng lên cho. Anh Tuấn về nhà, đào lỗ, chọc que và đợi vàng. Nhưng, chờ mãi không thấy Cao Thế Doãn xuống lấy vàng lên, anh Tuấn gọi điện thì thấy tắt máy, lên Ninh Giang tìm thì thầy đã "biến mất".
Chân dung gã siêu lừa
Tháng 10/2010, sau gần 1 năm lang thang tìm kiếm trong nỗi thất vọng, anh Tuấn tới Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng trình báo sự việc trên. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an quận đã giao cho Đội Điều tra tổng hợp tiến hành điều tra vụ việc.
Thượng tá Hoàng Lơ - Đội trưởng và Trung tá Vũ Duy Cận - Đội phó trực tiếp vào cuộc cùng các điều tra viên xác minh. Ngày 12/5, Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 16/5 khởi tố bị can đối với Cao Thế Doãn. Trong tay chỉ vỏn vẹn có lá đơn của bị hại và địa chỉ của thầy Doãn, các điều tra viên lên đường đi Ninh Giang.
Tại khu đông dân nghèo của thị trấn, các điều tra viên nhanh chóng tìm ra ngôi nhà 3 tầng khang trang nằm liền kề với một nhà nghỉ 5 tầng hoành tráng của Doãn. Được biết, vợ Doãn và các con đều là những người dân quê hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Họ không hề biết gì về công việc cũng như không biết ông ta đang ở đâu. Nhà nghỉ cũng do Doãn quản lý, kinh doanh, vợ con không được tiếp quản. Nhiều người dân cho biết, Cao Thế Doãn đi cúng ở nhiều nơi, thỉnh thoảng mới về rồi lại đi ngay. Có lần, ông ta còn dẫn theo cả bồ bịch, vợ bé về ở vài ngày. Bà vợ cả chẳng dám ho he.
Với những thông tin nắm được, các điều tra viên chia làm 2 mũi, một bủa lưới tìm kiếm ở những nơi đối tượng thường đi qua. Mũi còn lại kiên trì đón lõng. Đến ngày 23/5, khi Cao Thế Doãn vừa mò về nhà đã bị tóm gọn. Ban đầu, đối tượng này không thừa nhận chuyện tìm vàng, chỉ nhận có vay của chị vợ anh Tuấn 427 triệu. Kiên trì đấu tranh, Cao Thế Doãn phải cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan Công an, gã thầy pháp siêu lừa đảo này khai, thấy gia đình anh Tuấn nhẹ dạ, lại có nhiều đất thừa kế nên đã tìm mọi cách chiếm đoạt tiền của họ. Toàn bộ tiền chiếm được, Doãn đầu tư, xây dựng nhà nghỉ kinh doanh tại quê nhà. Khi bị anh Tuấn đòi tiền, hắn không còn cách nào khác đã bỏ trốn. Cao Thế Doãn hiện đã bị tạm giam, chờ xử lý.
Muôn kiểu kiếm tiền bẩn thỉu, đê tiện của Lê Thanh Vọng
Ngoài biệt tài “bói tục”, Lê Thanh Vọng luôn có những phát ngôn gây sốc để dọa nạt đám con nhang đệ tử nhằm mục đích moi tiền một cách trắng trợn và bẩn thỉu.
Trước khi xem bói, Vọng áp đảo tinh thần đám con nhang, đệ tử bằng câu chuyện về một người đàn ông ở Hà Nội, vì không nghe “lời thánh phán”, đã bị ôtô đâm chết rất thảm thương.
Mỗi khi Vọng kể chuyện này, đám “lâu la” bên dưới lại phụ họa: “Đúng rồi, thằng này không những không tin, mà còn chửi thầy nên ôtô đâm nát người, chẳng còn gì.” Lời dọa đó khiến không ít người trợn tròn mắt, miệng cứng đơ vì kinh hãi.
Khi các bà, các cô đã sợ xanh mắt mèo, gã dùng đòn tâm lý bằng những phát ngôn cực sốc về cái chết, về tai nạn, về bệnh điên… liên quan đến vợ chồng, con cái của khổ chủ. Đương nhiên, chỉ có “thầy” mới có thể hóa giải những tai kiếp “thầy” vừa phán. Sau đó, vợ “thầy” sẽ lo thủ tục để “thầy” cứu người, cứu đời.
Tôi gọi ông Vọng là ông “thầy” bói tục, ăn bẩn, bởi vì, trong suốt một ngày, tôi đã chứng kiến từ A đến Z hành động moi tiền theo kiểu “trẻ không tha, già không thương”.
Cô bé trẻ nhất trong buổi xem bói hôm đó sinh năm 1990, quê ở Nghệ An. Theo những gì ông Vọng khai thác được thì hoàn cảnh của cô bé này khá đáng thương: Nhà nghèo, bố mẹ lại “trục trặc”, cô vừa học vừa lăn lộn kiếm sống ở Hà Nội.
Sau một hồi dò xét, nhắm trúng vấn đề, Vọng bình thản buông ra một câu làm cô bé bật khóc: “Bố mày có bồ rồi”. Nghe gã phán thế, cô gái nước mắt ròng ròng.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng, có thể ông Vọng sẽ bày cho cô bé cách để hàn gắn bố mẹ với nhau thay vì dở trò bùa chú, bởi vì cô bé làm gì có tiền để “moi”. Nhưng mặt tỉnh bơ, ông ta giở lại bài cũ: “Thế bây giờ có muốn bố mẹ quay lại với nhau không? Làm bùa yêu cho bố mẹ là xong.”
Những người đi xem bói cùng bạn bè cho vui như trường hợp của cô H., người Hà Nội, vẫn bị “thầy” tìm cho một cái cớ cực kỳ chính đáng để nộp tiền vào phủ. Cô là một bà mẹ đơn thân, sau khi chồng mất, một mình ở vậy nuôi hai con, một trai, một gái.
Sau khi nắm bắt được hoàn cảnh cô quả ấy, ông Vọng kết luận: “Thằng con trai duy nhất của cô tới đây sẽ trở thành viện trưởng viện tâm thần! (nghĩa là sẽ bị điên). Bởi vì cô có số sát phu, sát tử.” Mặc dù, theo lời cô, cậu con trai của cô đang học đại học, rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh.
Người phụ nữ này giật bắn mình, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Dù hiện tại con cái không có vấn đề gì, nhưng với tâm lý không nghe lời thầy lỡ có chuyện gì thì hối không kịp, cô đành xuống gặp vợ “thầy” ở nhà dưới để xin đóng tiền giải hạn cho con.
Đáng thương hơn cả là trường hợp của gia đình cô Xuyến, người Nam Định. Cô lê đôi chân tập tễnh, đau đớn vì ngã xe lên gặp “thầy” cùng cô con gái 24 tuổi. Gã gọi cô con gái lên gặp và quát: “Con kia, ngồi trước mặt tao mà dám duỗi chân à? Mày láo! Mang 1 đồng tiền lên đây, chọn 1 số trong dãy sê-ri.”
Cô gái chọn số 0 và nhận được lời phán: “Gia đình nhà mày sắp có người chết!”. Khổ chủ chưa kịp hoàn hồn, gã phán thêm câu nữa làm đối phương chỉ thiếu nước chui xuống đất: “Mày với thằng người yêu ngủ với nhau suốt.”
Cô gái toan cãi lại nhưng bị gã chặn họng: “Mày có muốn tao tả chỗ chúng mày ngủ với nhau như thế nào không? Cuối tháng tư, đầu tháng năm này, thằng đấy sẽ làm cho mày có thai. Mày liệu đấy con ạ.”
Hai mẹ con cô Xuyến nghẹn ngào nước mắt nhìn nhau, không ai nói thêm câu gì. Sau màn dò hỏi, ông ta đã biết được vận hạn của gia đình cô Xuyến, phán tiếp: “Hai vợ chồng cùng bị ngã, chồng đang nằm bệnh viện.” Điều đó khiến hai mẹ con kinh ngạc và phục “thầy” sát đất, cứ vái sống “ông Thánh” dung tục này.
Theo tìm hiểu của tôi, chồng cô Xuyến bị tai nạn xe máy, phải bó bột ở chân, hiện nay đang điều trị ở Đà Nẵng, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng theo ông Vọng, gia đình cô bị một con chó trắng đã thành tinh hại, không trừ con yêu tinh này, thì chồng cô không về được nhà, mà sẽ chết trong tháng tới.
Sau một màn giở trò “hạn lớn, không giải được”, gã yêu cầu cô Xuyến cầm chặt quả cau để xem có xuất hiện vệt máu không nhằm hành hạ tinh thần hai mẹ con tội nghiệp. Vọng kết luận: “May cho nhà mày đấy, vệt máu chưa rõ, vẫn giải được, nhưng phải có thế nào tao mới giải cho.”
Hai mẹ con cô Xuyến nhìn “thầy” bằng ánh mắt cảm kích, nghẹn ngào, rồi đi gặp vợ “thầy” làm thủ tục giải hạn. Trường hợp “nặng” như nhà cô, chắc cũng mất kha khá.
Trong số gần 50 người đến xem bói hôm đó, chưa có trường hợp nào “thầy” không tìm ra một nguyên nhân để kiếm chác. Trường hợp nhẹ nhất là tôi và cô bạn đi cùng. Đến lượt, chúng tôi cứ ngồi yên cho “thầy” hết bói, lại “khám bệnh”.
Gã phán, có mấy cậu thanh niên đang theo đuổi hai chúng tôi, nhưng cô bạn tôi thì chắc chắn ế chồng. Thực ra, cô bạn tôi đã có chồng con đầy đủ rồi.
Chúng tôi được gã mách nước làm “lễ giải tiền phu, se dây tơ hồng” và “giải cô thần quả tú” để lấy chồng trong năm nay, còn nếu “chưa máu” (lời thầy) thì thôi.
Bọn lâu la chè thuốc của ông Vọng bắn tin lên nhà gặp vợ “thầy” để làm thủ tục. Lúc này, bà Thi đang làm thủ tục cho cô bé xin bùa yêu để bố mẹ về với nhau, tiếng bà lanh lảnh: “Làm xong bùa yêu này, bố mẹ cháu sẽ tự tìm đến với nhau, kiểu gì cũng về vì khi đã dính bùa của thầy, không gặp nhau, thì nhớ không chịu được.” Giá bùa yêu cô gái kia phải nộp là 1,5 triệu đồng, nộp tiền luôn, 2 ngày sau đến làm lễ.
Thủ tục giải hạn cho chúng tôi dễ hơn, nên giá mềm, mỗi người 1,2 triệu đồng. Bà Thi cho biết:“Khách chỉ cần nộp tiền, công việc chuẩn bị lễ lạt tôi lo hết, chỉ đợi tới ngày làm lễ thì đến.”
Để khẳng định dịch vụ giải hạn nhà bà rẻ, bà Thi còn nói thêm: “Nhà cô là rẻ nhất rồi, các cháu đến chỗ khác thì phải mất 4 đến 5 triệu đồng.”
Theo lời bà, sở dĩ giá làm lễ ở đây “mềm” bởi vì thầy thương các con nhang đệ tử phải tốn kém nên làm gộp với mọi người. Bà nói thêm, nhiều người giàu không muốn làm chung nên cho xe con đưa rước thầy về nhà cúng. Mỗi xuất cũng như thế, gia chủ thường chi cho thầy 60 đến 70 triệu đồng.
http://images1.afamily.channelvn.net...hanhsong-2.bmp
Ngồi chờ đến lượt để xem
Vì sao Lê Thanh Vọng vẫn ngang nhiên lừa đảo?
Qua tìm hiểu, tôi thấy rằng, sau mỗi buổi xem bói, cúng giải hạn, Lã Thanh Vọng có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Thu nhập mỗi tháng từ việc bói toán lừa đảo lên đến cả tỉ đồng. Vì vậy, việc Vọng có nhiều đất cát ở Hà Nội, nhà ở Ngọc Khánh, Đống Đa, có ôtô con đàng hoàng là điều dễ hiểu.
Có lẽ việc kiếm tiền bằng trò lừa này quá dễ, nên sau 2 lần bị đi tù về tội hành nghề mê tín dị đoan, ông Vọng không những không hối cải mà còn tái phạm ngang nhiên nhiều năm nay.
Việc bói toán, lừa đảo tại nhà ông Vọng là rất rõ, song ông Đoàn Văn Cẩn, Phó công an xã Vĩnh Khúc lại nói rằng: “Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra, nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu khả nghi nào.”
Ông nói thêm: “Nếu ảnh ông Vọng xem bói được đăng trên báo, công an xã sẽ gọi ông này lên xem thái độ thế nào, có nhận hay không? Nếu thấy có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi sẽ kiến nghị Công an huyện Văn Giang xử lý.”
Theo lời ông Cẩn, công an chỉ bắt được ông Vọng khi bắt quả tang ông Vọng đang xem bói, có đặt tiền trước mặt, những người ngồi trong phủ thừa nhận mình đặt tiền để ông Vọng xem.
Qua quan sát của chúng tôi, khi ông Vọng bắt đầu xem bói, bà Thi đã nhặt nhạnh toàn bộ tiền lễ trên điện thờ cất đi. Chẳng con nhang đệ tử nào lại nỡ tố cáo ông.
Ông Ngô Văn Phương, Trưởng Công an huyện Văn Giang cho biết: “Từ khi đi tù về, hoạt động bói toán của Lê Thanh Vọng đã đỡ đi rất nhiều. Thi thoảng, ngày mùng 1 và ngày rằm mới hoạt động.”
Thực ra, theo điều tra của chúng tôi, Lã Thanh Vọng hoạt động bói toán lừa đảo thường xuyên, liên tục chứ không phải 1, 2 ngày trong tháng.
Nguồn VTC
“Ông Thầy” Soi Thấu Quần Áo Chị Em
Chỉ cần một lát cau mỏng là “thầy” có thể nhìn “xuyên thấu áo quần” để tìm ra cái vết rạn hình chữ Y rất nhỏ ở giữa ngực cô này, hay quần lót nhà chị kia bị rách!
Ngực ai không cân hay chảy xệ đều bị “thầy” tinh mắt phát hiện ra và công khai trước bàn dân thiên hạ, khiến cho khổ chủ của nó chỉ thiếu nước độn thổ!
Lê Thanh Vọng – một trong những thầy bói được xếp vào hàng "đại bàng" trong nghề bói toán, được những người mê tín phong Thánh. Người ta đồn, chỉ cần nhìn vào quả cau, gã có thể xem số, xét tướng trúng phóc cho từng người. Thậm chí, vợ chồng trục trặc, tình yêu không suôn sẻ, hay bệnh thần kinh ông thầy này đều có thể hóa giải được.
Chỉ cần nhìn vào cơ ngơi đàng hoàng, với những tài sản chìm nổi mà người làng đồn đại, cũng hình dung được phần nào "thương hiệu" và “đẳng cấp” ăn lộc giời của “ông Thánh” này.
Dù đường đi từ quốc lộ 5 vào nhà ông Vọng khá xa và ngoằn ngoèo, nhưng trong bán kính 5km, hỏi thăm “thầy” Vọng thì từ già đến trẻ không ai không biết.
http://images1.afamily.channelvn.net...auquanao-3.bmp
Điện sơn son thếp vàng
Dinh cơ của gã là căn nhà gác hai tầng, nằm ngay mặt đường vào thôn, nhưng do đang sửa lại cổng nên cửa chính đã bị khóa kín. Khi hỏi thăm lối vào, bà bán đồ lễ gần đấy xởi lởi hướng dẫn chúng tôi cách đi vòng ra đằng sau, qua một ngách nhỏ thông với nhà hàng xóm.
Vì thế, nếu nhìn từ bên ngoài thì nhà “thầy” chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi bước được vào nhà “thầy” qua cổng sau, chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi được chứng kiến một cơ ngơi phục vụ bói toán được quy hoạch chuyên nghiệp có một không hai.
Một sân rộng với những hàng xe dài xếp la liệt, cùng những hàng quán phục vụ đồ ăn nhanh với tấp nập người ra kẻ vào. Bên cạnh ngôi nhà hai tầng, toàn bộ khu vực sân sau là “phủ Thánh” - nơi gã làm việc.
Phủ Thánh được xây dựng từ năm 1998, rất hoành tráng. Điện thờ được sơn son thếp vàng, bên trên nổi rõ 3 chữ “Linh Thông Điện” bằng chữ Hán. Trên điện bày hàng chục tượng Phật với hai con rồng bằng vải vắt ngang phía trên. Bậc thềm điện có hai con hạc đứng trên mai rùa được làm bằng chất liệu quý, mà bà Thi – vợ ông Vọng tiết lộ giá của chúng là 40 triệu đồng tại thời điểm xây phủ. Ngày đó, đôi hạc này có giá bằng cả miếng đất ngoại thành Hà Nội.
Lúc chúng tôi đến vào khoảng 10h sáng, trời lất phất mưa, nhưng trong phủ đã thấy khoảng hơn 40 khách ngồi chờ, phía trên gần điện “thầy” đang ngồi khoanh chân hút thuốc.
Bà Thi hướng dẫn chúng tôi sắp lễ vào đĩa và ghi tên vào tờ giấy. Sau một hồi len lỏi, chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi trong phủ và nhanh chóng nhập cuộc.
http://images1.afamily.channelvn.net...auquanao-4.bmp
Chân dùng Thầy lừa đảo Lê Thanh Vọng
“Thầy” cao hứng chia sẻ với các tín đồ bói toán: “Nếu mùng 10-4 này tôi tổ chức ăn ở đây, ít nhất tôi có trong tay 15 – 20 tỉ đồng. Năm ngoái, tôi có 10.900 con nhang đệ tử, đầu năm nay có thêm 100 nữa. Nhưng đang xem xét có tổ chức hay không.
Năm 1998 xây điện, tôi đã tổ chức ăn ở đây ba ngày. Ôtô ở khắp mọi nơi về, nguyên một buổi sáng ăn hết 300 mâm, 3 cái chảo lớn chỉ để phục vụ bỏng ngô, 16 người rửa bát liên tục...”.
Nghe “thầy” nổ mà các đệ tử không khỏi xuýt xoa trầm trồ: “Thảo nào thầy giàu như vậy.” Theo lời người hàng xóm, “thầy” Vọng – tên thật là Lê Thanh Vọng, sinh năm 1955, trình độ học vấn lớp 4 trường làng Thượng, xã Vĩnh Khúc (Văn Giang, Hưng Yên). Trước khi làm nghề xem bói, “thầy” là nông dân, chủ yếu làm ruộng, ở nhà nuôi lợn, có một thời gian lên Hà Nội buôn gạo. Nhà đông con nên cũng không lấy gì làm khá giả.
Năm 1994, Vọng tự xưng mình được ăn lộc thánh nên chuyển từ nghề buôn gạo, nuôi lợn sang nghề coi bói, cứu nhân độ thế. Chả biết cứu nhân độ thế ra làm sao, giúp được người đời những gì, nhưng ông ta phất lên như diều gặp gió, cả cửa xây mới khang trang đẹp đẽ nhất xã.
Tính đến nay, "biệt phủ thánh Vọng" đã có hơn 13 năm tồn tại trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, thâm niên làm nghề của gã cũng đã đạt tới con số 22 năm, với tiền án 2 lần đi tù về tội hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng cứ ra tù gã thầy bói này lại tiếp tục hành nghề như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nếu như tài năng bói toán của Vọng được tung hô lừng lẫy khắp nơi, thì biệt tài “bói tục chửi thề” của gã cũng được xem là tiếng tăm không kém.
Mặc dù đã được cô bạn đi cùng giới thiệu sơ qua về ông thầy này, nhưng khi được tai nghe mắt thấy, tôi vẫn không khỏi bị sốc. Nhiều từ ngữ từ miệng gã thốt ra dành riêng cho cánh chị em, khiến có người khóc thét vì xấu hổ, người đỏ mặt mà quay đi.
Gã thầy bói khẳng định, với con mắt “hơn đời hơn người”, chỉ cần một lát cau mỏng là “thầy” có thể nhìn “xuyên thấu áo quần” của người đối diện để tìm ra cái vết rạn hình chữ Y rất nhỏ ở giữa ngực cô này, hay quần lót nhà chị kia bị rách! Ngực ai không cân hay chảy xệ đều bị “thầy” tinh mắt phát hiện ra và công khai trước bàn dân thiên hạ, khiến cho khổ chủ của nó chỉ thiếu nước độn thổ!
Đến phủ “thầy” Vọng, đời sống sinh hoạt vợ chồng, cũng được gã miêu tả tục tĩu: “Bà này U50 nhưng đi tắm chồng vẫn kì cọ cho, tối đến vẫn nằm chung. Ông nhà bà ấy còn là thầy bói cao tay ấn vì tối nào cũng “tì hai sớ"."
Thậm chí, công phu của “thầy” cao đến mức, “thầy” không chỉ “khám phá” cơ thể của người ngồi trước mặt, mà chồng chị này hay chồng cô kia có trót dại “ăn phở” ở ngoài, thì kẻ thứ ba cũng bị thầy “lột trần” trước mặt đám đông: “Mày mất chồng là phải em ạ! Bởi vì về hình thức, mày thua xa con cave kia. Ngực nó to bằng cái phích này, còn mày thì xem lại mày xem”.
Với những thiếu nữ chưa chồng, gã ưu ái dành một khoảng lớn thời gian để “khám bệnh” cho các cô. Và cứ 10 cô thì 8 cô mắc bệnh tim, số còn lại là mắc bệnh phổi!
Nào là: “Mày sắp bị bệnh hở van tim đấy cháu ạ. Nhưng mày không lo, thằng người yêu mày nó làm viện trưởng viện tim mạch đấy. Nó sẽ khám bệnh tim cho mày bằng tay, nó khám suốt đấy. Thế nó khám nó đã xin phép bố mẹ mày chưa?”.
Không hiểu gã thầy bói này khám bệnh chuẩn đến mức nào, mà ngày nào “phủ Thánh” cũng thu hút mấy chục khách từ khắp nơi, trong đó, chủ yếu là các bà các cô.
“Bói tục” không những giúp tăng độ “thần thánh” cho những lời phán của Lê Thanh Vọng, mà còn là trò giải trí tuyệt vời của đám con nhang đệ tử bên dưới. Vì thế, trong cả ngày dài chờ đợi, thay vì mệt mỏi, căng thẳng thì đám con nhang đệ tử ngồi dưới thỉnh thoảng lại được cười ngặt nghẽo.
Những câu nói tục tĩu ấy khiến những kẻ cuồng tín không xấu hổ, lúng túng thì cũng mải mê mà thanh minh với “thầy”. Còn gã thì hả hê vỗ ngực tự nhận mình là bác sĩ đa khoa tài năng chuyên về khoa sản và tim mạch có một không hai.
Nguồn VTC
Thầy Bói Tàu Lừa Đảo Tại Việt Nam Bị Bắt
Với “chiêu” bắt ma, giải hạn… các nhóm người đến từ Trung Quốc đã dụ dỗ hàng loạt phụ nữ trung niên mê tín dị đoan “sập bẫy”.
Công an TP HCM cho biết vừa bắt được một nhóm gồm 5 nghi can có quốc tịch Trung Quốc gồm: Liu Qiu Di, Liu Jin Qing, Wu Cang Ping, Liu Mao Qiu, Zhang Xue Yong để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, các nghi can này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 21/6. Mục đích là tìm kiếm và dụ dỗ những phụ nữ gốc Hoa (nói tiếng Quảng Đông) tin vào những thủ đoạn bắt ma, giải hạn cho những người thân của họ rồi ra tay trộm cắp.
http://image.tin247.com/vnexpress/10...22-188-447.jpg
Các Cô Bói Tàu Khựa Bị Xích tại VN
Cụ thể, ngày 23/6/2011, khi đang lang thang tại khu vực chợ Thiếc (quận 11), Liu Jin Qing đến làm quen bà Hương (52 tuổi, quận 11) đang đứng mua thuốc để chữa bệnh cho người thân.
Ngay sau đó, Wu Cang Ping có mặt như một cách tình cờ để tham gia vào câu chuyện của bà Hương và đồng bọn của mình. Trong câu chuyện, Wu nói là biết chỗ bốc thuốc để chữa bệnh nên rủ bà Hương và Liu Jin Qing đi cùng đến gặp “thầy” do Liu Qiu Di đóng giả.
Mặc dù mới xem chỉ tay của bà Hương nhưng “thầy” lại phán "gia đình của con đang bị ma ám" và nếu muốn giải hạn, trừ tà thì phải về nhà mang tài sản để vào túi nilon đến cúng giải hạn, không người nhà sẽ bị chết ngay. Tin lời, bà Hương quay về nhà lấy tiền 9 triệu đồng đến gặp “thầy”.
Tuy nhiên, khi quay trở lại gặp nhóm người này, “thầy” Liu Qiu Di nói đã cúng giải hạn xong, đưa cho bà Hương một túi nilon khác nói trong đó là bùa và yêu cầu bà đút túi đựng tài sản vào túi đựng bùa rồi làm phép. Lợi dụng sơ hở, "thầy" đã đánh tráo rồi lên taxi tẩu thoát.
Nghi ngờ, bà Hương mở túi kiểm tra phát hiện tài sản bị mất nên tri hô người dân chặn xe taxi của nhóm người này lại bắt giao cho công an địa phương
Cũng với thủ đoạn tương tự, bà Thanh (ngụ quận 11) đi chợ và bị một nhóm người Trung Quốc làm quen rồi dắt đến “thầy”. Tại đây, bà được nghe “thánh” phán rằng: trong ba ngày nữa, con bà sẽ bị nạn.
Do lo sợ, bà Thanh vội vã về lấy tài sản mang đến một căn nhà trên đường Phó Cơ Điều (phường 6, quận 11) để "thầy' cúng. Bằng nhiều chiêu cúng bái, nhóm người này đã “nẫng” túi đồ cúng trị giá khoảng 60 triệu đồng rồi biến mất.
Trước đó, một vụ dàn cảnh khác diễn ra vào ngày 3/4, nạn nhân là bà Tuyết (56 tuổi) bị nhóm người Trung Quốc lừa lấy tài sản ở chợ Bình Thới (quận 11).
Theo lời khai nạn nhân, khi đang mua hàng thì có 3 người Trung Quốc đến làm quen rủ bà đến nhà “thầy” Cao để chữa bệnh. Do tò mò, bà đã đi cùng nhóm người này và vẫn với kịch bản giải hạn, bắt ma, nhóm đối tượng này đã lấy đi của bà Tuyết số tài sản gồm 3 triệu đồng, một nhẫn vàng…. Phát hiện mất tài sản, bà này tri hô được người dân hỗ trợ bắt giữ được một người trong nhóm.
Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận là Ren Juying (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam nhằm dụ dỗ những người nhẹ dạ, mê tín để ra tay trộm cắp.
Cơ quan điều tra cho biết, có nhiều băng nhóm thực hiện trò mê tín để trộm tài sản tại TP HCM và thường nhắm vào các phụ nữ trung niên người gốc Hoa. Đây là thủ đoạn trộm cắp tài sản mới xuất hiện. Họ đã đánh vào tâm lý mê tín của những nạn nhân làm họ lo sợ dẫn đến mất sự tỉnh táo nên dễ dàng bị sập bẫy.
Phòng CSĐT công an TP HCM đang tiến hành điều tra về những băng nhóm có thủ đoạn gây án giống như trên.
Nguồn PLVN
Mánh Lới Moi Tiền Của Đám Bói Bịp tại Hà Nội
Lần theo danh sách 50 địa chỉ bói tại HN, PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phát hiện được nhiều mánh lới moi tiền siêu đẳng, khiến vô khối người… “dính chưởng”.
Xem tướng ra… mộ cụ tổ 6 đời
Một ngày giữa tháng 9, PV Báo Giáo dục điện tử Việt Nam sắm vai người đi xem tướng, tìm đến nhà bà Y. ở Định Công. Địa điểm này nằm sâu trong một ngõ nhỏ, bên trong lúc nào cũng hương khói nghi ngút.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuch...minh%20hoa.jpg
Lúc này đang có 3 người phụ nữ chờ đợi, nhưng bà Y. vẫn ngồi trên phản, tay bấm điện thoại choanh choách. Thấy tôi, cô gật đầu rồi gọi ngay vào “xem mở hàng”. Mấy người đến trước thắc mắc thì nhận được cáo liếc mắt và bảo: Xem cho ai là việc của “cậu”, đồ vịt bầu lắm mồm, lắm lời, lắm chuyện... nhiếc móc xong “cậu” cầm hộp nước hoa phun vào hai bàn tay, rồi bất ngờ vỗ cái bốp vào chiếc đĩa để trước mặt, mắt lờ đờ, giọng ẻo lả: Nào, chủ cần hỏi gì “cậu”?
Tôi hiểu ý “cậu” đòi đặt lễ nên móc tờ 100 nghìn đặt lên đĩa nói là muốn xem hết thì “cậu” than: Tham lam quá, cái gì cũng muốn, nhưng đàn ông tham một tí cũng không sao… mà chủ xem làm gì nhiều, nhìn là biết đằng nào cũng giàu thôi, nhìn cái hàng lông mày sắc nét thế kia thì nghèo làm sao được.. cẩn thận đấy nhé vì đào hoa lắm nên chẳng dễ lấy vợ đâu, chọn đứa nào thì phải xem xét kỹ đấy nhé, không là bị lừa đấy, chủ khó lấy vợ trước 30 tuổi.
Tôi mở điện thoại ra khoe hình vợ con thì “cậu” lập tức xoay chuyện: À, vậy là số chủ tốt đấy, có con gái là nhất rồi, nhưng mà phải dạy dỗ cẩn thận nhé, đừng có xồn xồn như mấy mụ vịt bầu này. “Cậu” vừa nói vừa búng tay về phía mấy vị khách, nhưng lạ là họ chỉ cười và tỏ ra thích thú với cái điệu bộ khác người ấy.
Tôi “bật” lại: Đùa “cậu” thôi, chứ làm gì đã có vợ. Tức thì “cậu” đáp: Tôi biết thừa, anh đào hoa thế thì làm sao mà đã chọn được vợ.
Để lật tẩy trò “đọc quá khứ, đoán tương lai”, tôi hỏi thêm sức khỏe ông nội năm nay đã 94 tuổi thì “cậu” phán: Ông ấy cũng chỉ được một hai năm nữa thôi, phúc nhà cậu dày lắm mới được như vậy. Nhưng khi tôi nói là thử xem “cậu” cao minh tới đâu, chứ ông nội mất cách đây hơn 30 năm rồi, thì “cậu” lẩm nhẩm, bấm đốt ngón tay rồi “chữa cháy”: Tôi nhầm, ông ấy tuổi Ngọ, đúng là mất từ lâu rồi. Mà này nhé, nhà chủ bị mất mộ cụ tổ 6 đời trước đấy, cho nên những ai hợp với ngôi này thì làm ăn không ra gì đâu, có ngôi lại để ngược dòng sông (nằm theo chiều nước chảy từ trái sang phải là thuận, còn ngược lại là nghịch – PV), nên đời nào cũng có người chắc trở tình duyên… cứ về hỏi các cụ mà xem nhé, đấy là cái nghiệp không thay đổi được đâu.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuch...02/boi%202.jpg
Thầy P đang bói bịp
Còn tại nhà “thầy” P. ở ngay đầu một con ngõ khá lớn trên phố Cát Linh, tôi cũng phải chi 200 nghìn để được “thầy” cho biết trước tương lai. “Thầy” P. gõ tên tuổi, quê quán, giờ sinh cho tới ngày tháng năm sinh lên phần mềm đã cài sẵn trên máy tính, bấm lệnh in và lôi ra một “lá số”. Vạch lên “lá số” vài nét, “thầy” bắt đầu “phán” từ: Tài bạch, công danh… lý giải “Thái dương – mặt trời, mọc vào đêm thì rõ là không thể sáng bằng lúc bình minh hay giữa trưa được; mặt trăng mà hiện ra ban ngày cũng chẳng ăn thua, con người thì cần chờ thời giống như máy bay muốn cất cánh cũng phải lựa chiều gió… còn với cậu thì từ giờ tới hết 31 tuổi cứ đều đều thôi, nhưng 32 tuổi thì sẽ phất lên trông thấy nếu đi theo lĩnh vực kinh doanh”.
Tôi hỏi: Căn cứ vào điều gì mà “thầy” khẳng định như vậy? “Thầy” hỏi lại tôi: Cậu có mấy con rồi? Tôi trả lời: Một, con gái. “Thầy” đốp ngay: Đấy! Vậy là sang năm Nhâm Thìn cậu sẽ đẻ con trai, đẻ con trai năm 31 tuổi, thế là phấn khởi và năm 32 tuổi làm ăn tốt, hai năm tiếp theo thì gặp nhiều khó khăn đấy, nhưng sẽ có cơ nghiệp riêng vào năm 36 tuổi, đến 49 tuổi có kiện tụng, 54 tuổi đau ốm, 60 tuổi cũng ốm, nhưng đều qua khỏi… vì cậu thọ 86 tuổi... à mà vợ cậu thì thọ 82 tuổi nhé. Không tin à, nếu sai thì tôi trả lại tiền, tôi ghi tên của cậu trong sổ rồi đây này. Tôi năm nay mới 88 tuổi thôi, mà số trời cho tôi thọ tới 95 cơ đấy.
Để tăng tính thuyết phục, “thầy” chìa ra danh sách gần 13.000 “nạn nhân”, kèm theo lời khẳng định chắc nịch: Xem cho ai trúng người đó!
Chiêu “né đòn” và “mánh” móc tiền
Điểm chung của tất cả các “ông thầy, bà cốt” xem tướng, bói bài, tử vi, bói tên, xem chữ ký… là nói về tương lai, những điều chẳng ai kiểm nghiệm được mức độ tin cậy. Họ cũng khá tinh vi trong cách “phán”, nói vòng vèo để người nghe chưa kịp “ngấm” chuyện này thì đã bị “cuốn” vào chuyện khác… cứ thế, hết người này chuyển sang người khác để “né đòn” nếu bị người xem hỏi khó.
Khi tôi đang cật vấn “cậu” Y. về chuyện nói nhảm đường tình duyên thì “cậu” trợn mắt nhìn chừng chừng vào mặt tôi rồi quát ầm lên: Đúng là số giời chẳng ai được cái gì toàn vẹn, chủ mà có cái mũi dọc dừa đẹp như cô kia thì… làm quan to phải biết (nói rồi “cậu” chỉ tay lên tờ lịch có hình cô người mẫu dán trên bức tường phía sau lưng tôi). Còn khi đã tẽn tò vì phán bậy tuổi thọ của ông nội tôi thì “cậu” lập tức lảng sang phần âm, nói mất mộ của một cụ nào đó từ mấy đời trước.
Với chiêu này thì dù người xem có khó tính đến mấy cũng đành phải “ngậm bồ hòn” ra về, bởi mộ cụ tổ 6 đời trước thì cách đây khoảng 400 năm.
Nếu như trước đây, các “ông đồng bà cốt” xem bói với tiền đặt tùy tâm thì nay họ ra giá thẳng tưng: 50 nghìn/1 lần xem tay, xem tên hoặc xem chữ ký; xem bài Tây hay xem tướng 100 nghìn, nhưng kinh khủng nhất phải nói tới xem tử vi – hỏi tới “thầy” nào cũng đòi ít nhất 200 nghìn/1 người. Những “ông đồng bà cốt” này có hàng trăm mánh lới để câu tiền của người nhẹ dạ.
Với người bị bệnh thì họ phán về mồ mả, vận hạn… và tất nhiên là kèm theo những lời hứa hẹn: Lập đàn tế lễ ở các đền hoặc không có điều kiện thì lễ ngay tại nhà “thầy”. Còn với người trẻ tuổi thì họ ỡm ờ về công danh, tình duyên, vừa “phán” vừa moi thông tin của người xem.
Phóng viên còn tìm đến phố Kim Đồng để tận mặt chứng kiến những chiêu lừa của cặp vợ chồng chuyên hành nghề bói bài, coi tử vi. Khi phóng viên bước vào, ông chồng giả lơ hỏi “Cần gì?”. Thấy tôi muốn xem bài Tây, ông ta đòi 100 nghìn “lễ thánh” rồi lột bộ bài mới cứng tung lên, bảo tôi tự tay gom lại rồi sóc đủ 30 cái (sóc theo tuổi), rút ra 7 lá đặt trên chiếc đĩa sứ. Ông này khá khôn ngoan, để dễ bề “nổ” thì chỉ nói về tương lai, tuyệt nhiên né hết mọi chuyện trong quá khứ của người xem.
Qua câu chuyện sẽ thấy cặp vợ chồng này thường sử dụng chiêu “kẻ tung người hứng”. Ông chồng xem bài Tây và cố tình gợi ra những điểm mà người xem muốn được làm rõ như: Vì sao đang làm ăn tốt lại bị gặp vận đen? Vận đen đó có qua được không?..
Ông nhấn nhá nhiều lần rằng, bài Tây thì chỉ xem được một giai đoạn ngắn của cuộc đời và “chuẩn không cần chỉnh”, còn muốn xem tổng thể và tỉ mỉ thì tử vi mới nói được (ý nói là xem bà vợ). Sau một hồi không thấy tôi đả động gì đến việc xem tử vi, ông ta gợi ý: Thôi xem bài Tây như vậy đủ rồi, xem tử vi cho kỹ hơn, bình thường thì 200 nghìn một quẻ, nhưng cậu đã xem bài Tây rồi thì chỉ lấy thêm 100 nghìn.
Tôi chưa kịp từ chối thì một người phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi mặc áo đen bước vào, điệu bộ khúm núm chào hỏi. Bà vợ vỗ tay cái đốp: Thế nào, năm ngoái tôi đã nói là chị có cháu trai đầu lòng, mà lại mua được nhà lớn… có đúng không? Người phụ nữ xuýt xoa: Dạ! Đúng lắm ạ, hôm nay con tới lễ tạ, nhân thể xin hướng đặt ban thờ…
Theo người dân quanh khu vực thì trước đây cặp vợ chồng này buôn bán lặt vặt, nhưng mấy năm gần đây họ mở “dịch vụ” bói toán và câu được khá nhiều khách. Họ sử dụng “chim mồi”, hễ có khách là từ ngoài nhảy bổ vào xin… lễ tạ.
Nhiều “thầy” khác ở Nguyễn Công Trứ, Đông Các, Nguyễn Trãi, Lạc Trung, Thi Sách, Hàm Tử Quan, phố Chùa Láng, Bạch Mai… thì trên ban thờ và chiếc đĩa đặt lễ luôn có tiền mệnh giá từ 50 nghìn trở lên. Thậm chí bà H. ở Cầu Giấy còn khiến nhiều người xem choáng váng khi dám ném thẳng 500 nghìn vào mặt một vị khách nữ và đuổi về vì “dám hỏi nhiều, không có phép tắc…”, thực chất đó là cò mồi trợ giúp “dằn mặt” khách có ý định hỏi khó.
Trong quá trình phấn đấu vươn lên, chúng ta đều phải vượt qua rất nhiều khó khăn và không một ai tự nhiên mà thành công. Tuy nhiên, rất nhiều người tâm lý không vững vàng và đôi khi hiếu kỳ về tương lai của mình nên đã nhờ cậy vào các trò bói toán, có người thì lấy điều đó làm vui, nhưng cũng nhiều người mê tín thái quá nên trở thành “miếng mồi” béo bở của trò bói bịp.
Nguồn GDVN
Bà Thầy Bói Lâm Thị Oanh và Quả Trứng Ma Thuật
Vốn làm nghề bán nhang đèn, chim phóng sinh tại các chùa, Lâm Thị Oanh (còn gọi là Hạnh khùng hay Yến Nhi, SN 1968, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) lại có thêm nghề xem bói.
Một tháng hai lần, Oanh thường xuống núi Sam, Châu Đốc, An Giang để bán và mỗi lần như vậy thường lưu lại từ bốn đến sáu ngày. Thời gian này, Oanh có quen biết vài người cùng "nghề" và sau đó được họ giới thiệu đến khu vực miếu Cây Da đài liệt sĩ, P18Q4 để xem bói.
http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/...6/boi-oanh.jpg
Lâm Thị Oanh
Tại đây, Oanh quen với Thanh, người làm thuê cho mẹ cô Trần Thị Kim Loan (SN 1980, thuê phòng trọ trên đường Tôn Thất Thuyết, P18Q4). Thanh thường đến miếu làm công quả quét dọn và than phiền với Oanh hay bị đau nhức khắp người. Được Oanh bày cách hết bệnh, Thanh tỏ ra tin tưởng và giới thiệu làm quen với bà Bửu - mẹ Loan. Sau khi xem bói cho bà Bửu và "phán" bà bị bệnh, Oanh đã nhận ba triệu đồng về mua thuốc cho thân chủ. Vì bị đau khớp nên sau khi được xoa bóp, bà Bửu nhanh chóng bớt bệnh. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của hai mẹ con bà Bửu, Oanh tiếp tục nhận ba triệu đồng của Loan để trị bệnh cho cô.
21 giờ ngày 15-8, trong lúc ngồi "trị bệnh" cho Loan tại phòng trọ của cô thì chị Trần Ngọc Liễu (SN 1974, chủ nhà cho Loan thuê trọ) từ trên lầu đi xuống. Thấy chị Liễu, Oanh bất ngờ phán: "Mày bị bệnh nặng gần đến ngày chết rồi do bị người ta ếm" và yêu cầu chị muốn hết bệnh thì đi mua giấy tiền vàng bạc (hàng mã) cùng một quả trứng gà về thị sẽ giải bệnh cho. Quá lo sợ, chị Liễu làm theo. Oanh đưa quả trứng cho chị Liễu và nói chị tự lăn vào lòng bàn tay, sau đó Oanh cầm quả trứng lăn tiếp vào lòng bàn chân và phía sau lưng chị Liễu. Trong lúc chị Liễu không chú ý, Oanh tráo quả trứng khác đã được giấu sẵn trong người. Sau khi lăn xong, Oanh đập bể quả trứng và lấy ra trong đó một số kim khâu, trùn đất cho là thứ mà chị Liễu bị "ếm". Mắt thấy tai nghe, chị Liễu răm rắp làm theo lời bà thầy bói: đưa hai triệu để bà cúng trị bệnh.
Hơn 22 giờ hôm sau, Oanh đến và tiếp tục "trị bệnh" cho chị Liễu bằng chiêu lăn trứng và yêu cầu chị đưa tiếp năm triệu đồng để trị dứt bệnh. Do không đủ tiền, chị Liễu đưa trước ba triệu và hẹn hôm sau đến lấy. Y hẹn, Oanh đến và được chị Liễu chở sang nhà mẹ ruột lấy tiền trả nốt hai triệu đồng. Tại đây, Oanh thấy chị Trần Ngọc Thanh Phương (SN 1982, em chị Liễu) liền giở chiêu cũ phán chị Phương cũng bị "ếm". Cũng với cách lăn trứng, nhưng lần này trong trứng khi bị đập ra là kim khâu và lưỡi câu cá, Oanh đã dễ dàng lừa lấy của chị Phương hai triệu đồng.
Không dừng lại, đến 10 giờ ngày 18-8 Oanh gọi điện cho chị Liễu yêu cầu đưa thêm ba triệu để thị "trị bệnh" tiếp cho Phương. Chị Liễu đồng ý và giao tiếp tiền, sau khi "bà thầy" trị bệnh xong cho cô em gái ngay trong ngày. 22 giờ ngày 19-8, Oanh đến nhà mẹ chị Liễu và đưa cả nhà xem một bức thư, nói rằng do "sư phụ" trên núi Cấm gửi với nội dung: cả nhà đã bị người ta ếm hai cây búa, hai con dao. Muốn "giải" phải đưa sáu triệu đồng để "sư phụ" xuống núi cúng lấy dao và búa ra cho. Cả nhà từ cha mẹ, con gái và hai chàng rể đều tin và lo sợ nhưng không đủ tiền, chỉ đưa được bốn triệu, hôm sau đưa nốt cho Oanh tại bến xe buýt trước chợ Bến Thành. Như vậy, cả sáu lần, Oanh đã nhận tất cả 18 triệu đồng.
Ngỡ êm xuôi, ngày 27-8, Oanh đến nhà mẹ chị Liễu thông báo ngày 30-8 sư phụ sẽ đến trị bệnh cho gia đình. Nhưng lúc này, một chàng rể đã kịp "thức tỉnh" gọi điện báo cho công an phường "mời" bà thầy bói về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Oanh có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng do còn nuôi ba con nhỏ (dưới 36 tháng), chồng chết... nên cơ quan điều tra quyết định cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và tiếp tục điều tra xử lý theo luật định.
Đây là bài học cho tất cả những ai cả tin vào bùa ngải, trở thành con mồi cho bọn lừa đảo
Nguồn CATP
Bi Hài Tai Nạn Nghề Nghiệp của Thầy "Lừa"
Gần 20 năm chính thức hành nghề thầy cúng với đủ những chiêu bài lừa lọc khác nhau, nhưng Đặng Văn Tấn (SN 1935), trú tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) không thể ngờ rằng, khi kinh nghiệm đã đầy mình, sự tự tin đang ở mức cao nhất, chiêu bài của y lại bị lật tẩy giữa thanh thiên bạch nhật chỉ vì một sự tình cờ nằm ngoài toan tính.
Chiêu lừa có một không hai
Về Đô Lương (Nghệ An), nhắc đến thầy cúng Đặng Văn Tấn chẳng ai là không biết. Đơn giản vì hàng chục năm làm nghề thầy cúng, "tài năng" bắt ma, gọi hồn của ông Tấn được nhiều người tôn như thánh ông. Cũng vì tiếng tăm của vị thầy cúng này đồn xa mà đầu năm 2011, ông Nguyễn Văn Cần, đại diện cho dòng họ Nguyễn Văn, trú tại xã Hiến Sơn (Đô Lương, Nghệ An) đã lặn lội đường xa đến nhờ thầy cúng giúp. Chuyện là dòng họ Nguyễn Văn có mộ bà cố tổ tên là Vợi khi xưa cất mộ bị nhầm sang phần mộ của họ Nguyễn Bá và muốn nhờ thầy Tấn chỉ cho để bốc về.
ông Cần cho biết, ban đầu thầy Tấn từ chối vì cho rằng, thánh chưa nhập nên chưa thể chỉ đúng chỗ được. Nhưng mấy tháng sau, thầy gọi điện bảo rằng, thánh đã nhập và yêu cầu con cháu trong họ Nguyễn Văn phải tập trung đầy đủ và chuẩn bị các lễ vật như thầy đã nói trước. Đúng ngày hẹn, con cháu họ Nguyễn Văn tập trung về một ngôi chùa ở xóm Hòa Phú, xã Hiến Sơn để thầy làm lễ. Hôm ấy, đồ nghề của thầy Tấn gồm: Chiếc đài radio, lịch vạn niên, bùa mệnh, ống nứa, một chảo dầu, bài gọi hồn ghi trên khổ giấy A4 và một số đồ nghề linh tinh khác.
Khi làm lễ thầy Tấn dùng lửa đốt chảo dầu cho lửa cháy lên thật cao rồi sau đó cưa một đoạn nứa khoảng 5cm và chẻ đôi ra. Khi lửa đang cháy cao, ông Tấn tiến hành gọi hồn rồi bỏ một nửa đoạn nứa vào lửa cho cháy thành tro, đồng thời lấy tàn hương bỏ vào đó. Khi lửa ở chảo dầu cháy xong, ông Tấn phán: "Toàn thể anh em họ Nguyễn Văn hãy ra phần mộ họ Nguyễn Bá, tìm ngôi mộ nào có khúc nứa y chang như thầy vừa đốt thì đó chính là mộ của bà cố tổ Vợi". Anh em con cháu dòng họ Nguyễn Văn ai nấy đều vui mừng và chạy ngay ra nghĩa trang để tìm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, khúc nứa còn lại cũng không thấy đâu cả.
Vạch mặt trò đểu của thầy cúng
Khi người họ Nguyễn Văn chạy về báo cáo sự việc không tìm thấy khúc nứa, thầy cúng tỏ ra lúng túng. Nhưng sau một phút lấy lại bình tĩnh, ông hô lớn, do con cháu dòng họ Nguyễn Văn sống không tốt nên tổ tiên trách móc, cụ thể là cụ cố Vợi bảo rằng, để cụ nhiều năm qua nằm lạc lõng bên những người xa lạ nên rất giận con cháu và tạm thời chưa cho tìm thấy mộ.
Lúc này trong đám con cháu dòng họ Nguyễn Văn có ông Nguyễn Văn Thường đã đứng lên phản đối, vì cho rằng thầy cúng đã diễn kịch (!). ông Tấn nghiêm giọng chỉ vào mặt ông Thường mà nói rằng: "Con cháu không được hỗn láo, tổ tiên quở trách". Lúc này, ông Thường cũng nổi nóng và rút trong người ra khúc nứa như ông Tấn bảo cần tìm và nói: "Chứng cứ đây". ông Thường kể lại: sáng sớm nay ông ra nghĩa trang thắp hương cho tổ tiên thì từ xa bắt gặp ông Tấn đang đi xung quanh các khu mộ của dòng họ Nguyễn Bá và bỏ một thứ gì đó vào một ngôi mộ ở hàng cuối. Sau khi ông Tấn rời nghĩa trang, ông Thường đã đến kiểm tra và thấy ông Tấn để lại một khúc nứa với dòng chữ: "Mộ của Vợi, cảm ơn dòng họ". Nghi ngờ ông thầy cúng có âm mưu gì đó không lành mạnh, ông Thường đã cầm khúc nứa ấy về và chờ những động thái tiếp theo của ông Tấn.
http://www.doisongphapluat.com.vn/Up...%20SO%2094.jpg
Khúc nứa oan nghiệt hại Thầy surrender
Nghe ông Thường nói như vậy, thầy cúng im lặng không dám lên tiếng nữa và thừa nhận hạnh vi lừa đảo của mình. Lập tức đại diện dòng họ Nguyễn Văn đã gọi điện cho công an xã Hiến Sơn đến giải quyết vụ việc. Lúc này, hàng ngàn người dân đã tập trung về thôn Hòa Phú để xem công an xử gã thầy cúng lừa đảo. Đến 23h cùng ngày, ông Tấn được đưa về trụ sở công an xã Hiến Sơn để làm rõ hành vi của mình. Thời điểm này, vẫn có hàng trăm người dân vây quanh trụ sở UBND xã, đòi giết thầy cúng lừa đảo người dân.
Chiêu lừa đơn giản khiến bao người tin “sái cổ”
Tại trụ sở UBND xã Hiến Sơn, Đặng Văn Tấn đã thú nhận hành vi lừa đảo của mình. Y khai rằng, bản thân sinh ra ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An). Vốn là một nông dân không có việc làm, khi bước qua tuổi 40, thấy nhiều người hành nghề thầy cúng, y cũng bắt chước. Ban đầu chỉ là bói bài cho hàng xóm và con cháu với mục đích vui là chính. Sau này thấy các động tác của ông khá bài bản và độ chuẩn cũng khá cao nên nhiều nhà đã nhờ ông về cúng bái trong các ngày Giỗ, ngày Tết. Một thời gian sau, thầy cúng Đặng Văn Tấn bắt đầu tạo tên tuổi.
Từ năm 1993, ông ta bắt đầu sắm đồ nghề để hoạt động mê tín dị đoan. Những việc làm của ông lúc này không còn dừng ở xem bói hay đi cúng thuê nữa mà còn lấn sang cả lĩnh vực tìm mộ người chết, đuổi ma, gọi hồn... Riêng lĩnh vực tìm mộ người chết, ông cực kỳ nổi tiếng vì đã nhiều lần phán đúng vị trí. ông Tấn khai rằng, sở dĩ ông phán trăm vụ trúng cả trăm vì ông có một chiêu thức rất độc: Trước khi nhận vụ việc, ông sẽ nghiên cứu địa hình, rồi sau đó dùng xương động vật hoặc tre nứa bỏ vào một nơi nào đó rồi bằng các hình thức cúng bái, ông chỉ cho người nhà đến đó mà tìm. Rất nhiều người đã ngỡ ngàng trước tài năng của ông và tin đồn cứ thế lan nhanh khiến ông chẳng mấy chốc trở thành người tìm mộ nổi tiếng cả vùng.
Một số người dân cho biết, ông Tấn nổi tiếng là thầy cúng giỏi nhưng đã từng một lần bị bắt vì tội ăn nằm bất chính với một người phụ nữ ở huyện Thanh Chương trong quá trình đi hành nghề ở địa phương này. Nhưng sở dĩ người dân vẫn tin vào thầy cúng có lý lịch phức tạp này vì ở công việc, ông rất chuẩn và với người dân, chỉ cần được việc là họ sẽ gọi thầy bằng thánh. Riêng địa bàn xã Hiến Sơn (Đô Lương), nơi ông mới hành nghề từ đầu tháng 5/2011, đã có ít nhất 4 gia đình bị thầy cúng này lừa với chiêu bài tương tự.
Ngày 4/8, trao đổi với ĐS &PL, ông Trần Đăng Tuấn -Phó chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, người trực tiếp thụ lý vụ việc cho biết: "ông Tấn không chối cãi về hành vi lừa đảo của mình. Mọi hoạt động trong quá khứ cũng như thời gian gần đây, ông đều khai một cách thành khẩn. Số tiền y lừa đảo sau các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hiến Sơn đều được y trả lại hết. Mong muốn của y là được tha thứ để về quê sống cùng con cháu trong những ngày còn lại".
Nguồn ĐSPL
Giả Danh Nhà Ngoại Cảm Để Lừa
Khi được mời đến xem bói hay tìm mộ, Lâm thủ sẵn những mảnh xương (thu lượm từ những lần đi bốc mộ trước đây) trong túi quần. Sau khi làm các thủ tục cúng bái, Lâm cầm 2 que sắt nhỏ trong tay, giả vờ khấn vái rồi chỉ vào một điểm bất kỳ, bắt mọi người đào lên. Khi hố đã đủ sâu, Lâm yêu cầu mọi người tránh ra xa rồi nhảy xuống hố lấy xương trong túi ra nhét xuống đất, sau đó bới lên để mọi người tin đó là xương đào được. Với những tiểu xảo nhanh nhẹn và hết sức tinh vi, Lâm đã lừa được 10 triệu đồng của bà Hằng.
Sáng 4/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố tạm giam với Dương Văn Lâm, 41 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng cách đóng giả làm nhà ngoại cảm đi tìm mộ, có khả năng "chỉ đâu trúng đó", Lâm đã lừa tiền một số gia đình ở Đắk Lắk với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Sự việc bắt đầu khi gia đình anh Huỳnh Hữu Huynh ở tổ dân phố 4, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột sửa sang lại căn nhà đang ở. Vốn là người kỹ tính, vợ chồng anh Huynh bàn nhau đi mời "thầy" về xem lại thế nhà, thế đất để yên tâm và mong muốn được suôn sẻ trong công việc làm ăn. Đang chưa biết tìm "thầy" ở đâu cho thiêng thì có người bà con của anh Huynh, ở xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột mách nước rằng có biết 1 "thầy" xem bói rất giỏi, đặc biệt "thầy" còn có khả năng ngoại cảm đặc biệt trong việc tìm mộ. Anh Huynh liền gọi điện mời "thầy" thì được biết "thầy" đang ở Đà Nẵng, nếu gia đình có nhu cầu thực sự thì vài ngày nữa "thầy" sẽ lên giúp.
Mấy ngày sau, "thầy" tìm đến nhà anh Huynh, chẳng cần nghỉ ngơi sau 1 chuyến đường dài mệt nhọc, "thầy" liền hướng dẫn gia đình anh mua sắm các lễ vật để cúng bái và bắt tay ngay vào làm lễ. Mới khấn vái được một lúc, "thầy" liền đi một vòng quanh nhà rồi phán ngay rằng xung quanh nhà anh có 2 bộ hài cốt vô danh, cần phải dời đi ngay, nếu không sẽ bị ám cho tán gia bại sản! Rồi "thầy" đi một mạch sang căn nhà bên cạnh của bà Đặng Thị Hằng là mẹ ruột của anh Huynh, phán tiếp: Nhà này nhiều hơn, có… 8 cái!
Giả danh nhà ngoại cảm để lừa đảo
http://nhansuvietnam.vn/news_picture...1246855994.jpg
Dương Văn Lâm tại Công an TP Buôn Ma Thuột.
Nghe "thầy" phán xong, mẹ con bà Hằng hồn xiêu phách lạc, cứ nghĩ đến chuyện lâu nay mình nằm ngủ trên 8 cái mộ vô danh là bà Hằng bủn rủn cả chân tay. Sau khi thỏa thuận giá cả với "thầy" cho việc phát hiện vị trí và bốc mỗi cái mộ là 1 triệu đồng, "thầy" mới bắt đầu đi vào việc chính. "Thầy" cầm mỗi tay 1 chiếc que sắt vừa đi vừa lầm bầm khấn vái, lâu lâu "thầy" lại chỉ vào một điểm trong nhà và bắt mọi người đào lên. Mặc dù tiếc cái nền nhà bằng xi măng mới xây nhưng bà Hằng và anh Huynh đành phải đào. Mới đào được khoảng 50cm, "thầy" liền bảo mọi người tránh ra xa để "thầy" tìm hài cốt. Sau khi nhảy xuống hố bới đất một lúc, "thầy" nhặt từ dưới hố lên vài mảnh xương vỡ vụn.
Sau khi nhanh nhẹn gói ghém và cho vào những lọ sành, "thầy" lại tiếp tục dùng gậy sắt chỉ tiếp các điểm khác trong nhà. Chẳng mấy chốc, nền nhà của bà Hằng đã nham nhở như 1 công trường với tổng cộng 8 hố. Nhà anh Huynh thì may mắn hơn với 2 hố đào ở trước sân. Nhưng mọi người chẳng ai mảy may nghi ngờ về sự linh thiêng và tài ngoại cảm siêu đẳng của "thầy".
Duy chỉ có chị Nguyễn Thị Minh Quyền vợ anh Huynh là có đôi chút nghi ngờ. Vì chị đã sống ở khu vực này đã lâu, chị biết ở đây không thể có nhiều mộ như thế, vả lại không thể có chuyện ngôi mộ nào khi đào lên cũng chỉ còn một vài mảnh xương nhỏ na ná nhau như thế được.
Sự nghi ngờ của chị càng tăng lên sau khi thấy kiểu "thầy" cầm vội cọc tiền 10 triệu của gia đình và bỏ đi vội vã. Còn lại những người trong nhà, sau khi bình tĩnh suy xét lại toàn bộ sự việc, ngờ rằng có dấu hiệu lừa đảo, chị Quyền liền báo ngay cho Công an phường Tân Tiến và Công an TP Buôn Ma Thuột.
Mặt khác, chị liền cùng một số người trong gia đình trực tiếp đi tìm. Sẵn có số điện thoại của "thầy" trong tay, sau khi khéo léo gọi điện liên lạc trong vai một người dân khác đang cần "thầy" đến tìm mộ, khi biết "thầy" cũng đang bốc mộ cho một gia đình ở thôn 1, xã Cư Êbua, chị Quyền đã cùng mọi người ập đến bắt giữ giao cho Công an TP Buôn Ma Thuột.
Tại đây cơ quan Công an, "thầy" khai nhận tên là Dương Văn Lâm, 41 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Lục tìm trong túi quần của Lâm, Công an đã thu được số tiền hơn 10 triệu đồng mà Lâm vừa lấy được của gia đình bà Hằng và một gói các mảnh xương nhỏ được bọc trong túi nilon.
Giả danh nhà ngoại cảm để lừa đảo
http://nhansuvietnam.vn/news_picture...1246855994.jpg
Các tang vật vụ án.
Bước đầu, Lâm khai nhận, do trước đây có đi làm nghề bốc hài cốt thuê cho các công trường giải tỏa mặt bằng ở Đà Nẵng, trong những lần bốc mộ này, Lâm đã lén lút thu lượm những mảnh xương vụn đem về cất giấu rồi đem lên Đắk Lắk tìm cách lừa đảo. Khi được mời đến xem bói hay tìm mộ, Lâm thủ sẵn những mảnh xương trong túi quần, sau khi làm các thủ tục cúng bái, Lâm cầm 2 que sắt nhỏ trong tay, giả vờ khấn vái rồi chỉ vào một điểm bất kỳ, bắt mọi người đào lên.
Khi hố đào đã đủ sâu, Lâm yêu cầu mọi người tránh ra xa rồi nhảy xuống hố lấy xương trong túi ra nhét xuống đất, sau đó bới lên để mọi người tin đó là xương đào được. Với những tiểu xảo nhanh nhẹn và hết sức tinh vi, Lâm đã cho đào nát cả nhà bà Hằng và nhà anh Huynh với tổng cộng 10 lần đào bới mà mọi người không phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.
Ngay sau khi biết tin Lâm bị bắt, một số gia đình khác ở TP Buôn Ma Thuột cũng đã lên Công an tố cáo hành vi lừa đảo của Lâm, trong đó có gia đình ông Đặng Gia Nghi và anh Nguyễn Văn Thông đều ở thôn 1, xã Cư Êbua. Ông Nghi cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, Lâm cũng đã vào nhà ông cúng bái, chỉ chỗ đào bới trong nhà ông để bốc 4 cái mộ giả với thủ đoạn tương tự rồi lừa đảo với tổng số tiền là 7 triệu đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
Nguồn Nhansuvietnam
Chú Ý Đạo Sỹ Lừa Tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng
Nghe vị đạo sĩ có số máy 01644356999 hù dọa 2 vợ chồng sẽ gặp bất hạnh nếu không mua, vì tên đã được khắc lên "cặp đá uyên ương", anh Hải buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của gã ... Chờ mãi không thấy "đôi uyên ương" kỳ lạ, anh Hải mới tá hỏa gọi điện hỏi thì không liên lạc được, lúc này anh mới biết mình bị lừa.
Gần đây, trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng xuất hiện một "thầy pháp" khoảng 50 tuổi chuyên xem tướng số, phong thủy, trấn trạch trừ tà cho các đại gia. Nhiều tín chủ đã bị đưa vào mê hồn trận để rồi mất toi hàng chục triệu đồng. Trường hợp của anh Trần Hoàng Hải dưới đây là một ví dụ điển hình.
Trong tâm trạng bức xúc, anh Trần Hoàng Hải, quản lý một cửa hàng ẩm thực trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng kể lại: Vào buổi trưa tháng 9/2011, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nói giọng miền Nam, dáng người đậm lùn, nước da ngăm đen, tóc để dài đi cùng 2 vị khách ngỏ ý với nhân viên muốn gặp người quản lý nhà hàng để nói chuyện.
Qua vài phút đàm đạo với chủ quán về cách chế biến các món ăn, phong cách phục vụ của nhân viên trong nhà hàng, ông này bất ngờ chỉ tay vào bàn thờ thần tài rồi phán như đinh đóng cột: bát hương để không tuân theo luật phong thủy. Nếu gia chủ không sớm nhờ hóa giải, công việc kinh doanh sẽ gặp nhiều trắc trở. Anh Hải nghe vậy chỉ cười xòa. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, vị khách đột ngột quay lại phán thêm, trong quán có một cái chum vỡ ở góc nhà rất độc. Để kiểm chứng, anh Hải đã cho nhân viên đi tìm và quả đã phát hiện một chiếc chum đựng rượu bị vỡ từ lâu cất trong gian nhà kho. Câu nói này đã khiến chủ quán không khỏi chờn chợn giật mình.
Những ngày sau đó, anh Hải liên tiếp nhận được các tin nhắn, cuộc điện thoại từ số máy 0986934215 của ông "thầy pháp" nọ với nội dung, cuối năm 2011, anh Hải sẽ gặp hạn nặng, có thể khuynh gia bại sản, nếu không gặp "thầy" vào lúc 10h tại phòng 3, nhà nghỉ Ngọc Lan, số 284 đường Lạch Tray. Hung tin khiến anh Trần Hoàng Hải từ chỗ rất tự tin trở nên mất ăn, mất ngủ. Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ cuối cùng cũng đã diễn ra.
Tại phòng trọ, ông ta đưa ra 2 mức giá "cúng giải hạn" là 12 triệu đồng và 36 triệu đồng. Ban đầu, anh Hải chọn mức giá 12 triệu. Thấy vậy, "thầy" liền bật mí thêm, nếu tín chủ chọn mức giá 36 triệu sẽ được "khuyến mại" 12 con giáp để cúng trừ tà suốt cuộc đời. Do cả tin, anh Hải đã đưa trước 15 triệu. Và 1 tuần sau nộp nốt 21 triệu. Đổi lại, anh nhận được một "lá bùa" hộ mệnh ghi tên, tuổi, địa chỉ của gia chủ bằng mực đỏ kèm những ký tự, hình vẽ loằng ngoằng khó hiểu và phải luôn mang trong người. Không chỉ vậy, "thầy pháp" còn đóng một dấu đỏ vào lưng và ngón tay của anh Hải và dặn hôm sau mới được tắm rửa.
http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNC...la2260-450.jpg
Lá bùa có giá hàng chục triệu đồng mà anh Hải nhận được từ Thầy
Bẵng đi 2 tháng, anh Hải lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ 01644356999 với nội dung, "thầy" chuẩn bị lên núi Yên Tử để thiền. Nếu muốn thần linh phù hộ, "thầy" sẽ làm sớ cúng giải hạn giúp anh với giá 7 triệu đồng. Do ở xa, "thầy" đồng ý chuyển số tiền này vào tài khoản mang tên Trần Thị Anh, số 0102278100, Ngân hàng Đông Á, chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
Chưa hết, trước khi rời Hải Phòng, vị đạo sỹ còn cho biết đang sở hữu một cặp đá uyên ương gốc từ Thái Lan có giá 16.000.000 đồng. Khi vắt chanh vào, 2 hòn đá sẽ từ từ di chuyển vào gần nhau rồi tiết ra một chất bọt. Nếu dính chất bọt này vào ai, người đó sẽ vô cùng bình an, hạnh phúc. Nhiều đại gia Sài Gòn đã hỏi mua nhưng đạo sỹ chưa bán. Thấy anh Hải thành tâm nên ông ta muốn bán cho anh 2 viên đá quý hiếm này.
Tìm cách chối từ, song anh Hải lập tức bị hù dọa ngay: Tên anh đã được khắc lên "đôi uyên ương". Nếu không lấy, 2 vợ chồng anh sẽ gặp nhiều bất hạnh. Do hoang mang, anh Hải sau đó đã buộc phải chuyển tiền vào tài khoản của gã. Sau 3 ngày, chờ mãi không thấy "đôi uyên ương" kỳ lạ, anh Hải mới tá hỏa gọi điện hỏi thì không liên lạc được. Ngờ bị lừa, anh Hải đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Trao đổi với PV Báo CAND, bà Nguyễn Thị Liên, 45 tuổi, chủ nhà nghỉ Ngọc Lan cho biết, bên cạnh người đàn ông tự xưng là "thầy" này luôn có 2 đệ tử nam trong trang phục nữ giới, dáng điệu ẻo lả. Họ tự xưng là "cô". Một số người dân tò mò bàn tán liền bị mắng là "không được nhìn". Bản thân bà Liên cũng từng được "thầy" gợi ý chuyện xem tử vi, tướng số, phong thủy cho gia đình. Hằng ngày, gã ta tiếp khách và xem bói luôn trong phòng. Mới đây, cũng đã có một thanh niên hớt hải chạy đến nhà nghỉ của bà dò hỏi về tung tích của "thầy pháp" này và cho biết vừa bị lừa 13 triệu đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng của Hải Phòng khẩn trương điều tra xử lý. Song, vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ, mất cảnh giác, tin vào những trò lừa mê tín, dị đoan để rồi tiền mất, tật mang
Nguồn CAND Online
Những Chuyện Đau Lòng Vì Tin Thầy Bói Lừa
Chỉ vì tin vào lời nói vô căn cứ của thầy bói, rất nhiều người đã mù quáng làm chuyện dại dột.
Nhiều câu chuyện đau lòng đã diễn ra, bất hạnh đã đến với những người thân yêu trong gia đình họ chỉ vì một phút nông nổi tin vào những điều vớ vẩn.
Tự tử vì tin lời thầy bói
Sự việc chị Nguyễn Thị N (SN 1985, quê Cẩm Giàng, Hải Dương) tự tử vì tin lời thầy bói đã từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. Năm 2002, chị kết hôn và theo chồng về xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà sống rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, N đã bất ngờ tự tử ngay sau khi “vượt cạn” được 10 ngày. Xác N sau đó đã được phát hiện ở ao làng.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc và ra kết luận: Trên thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động từ phía ngoài, không có dấu hiệu của việc bị hạ sát.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Upl...05/06/boi1.jpg
Không nên tin mù quáng vào những điều bói toán.
Làm đám tang cho nạn nhân xong, mọi người phát hiện N có để lại một bức thư tuyệt mệnh. N viết thư nói xin lỗi bố mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng vì đã ra đi đường đột: "Số cháu sát con nên muốn con còn sống thì cháu phải tìm đến cái chết".
Sau ngày người vợ trẻ ra đi, người chồng mới gần 20 tuổi rơi vào tình trạng u uất, hoảng loạn, không đi ra tới bên ngoài, chẳng thiết gì ăn uống. Được một thời gian, khi đã nguôi ngoai, anh bỏ nhà, bỏ con đi lang thang.
Tin thầy bói, hàng ngàn người xới tung nhà dân tìm xác chết
Khoảng 21 giờ ngày 2/6/2009, hàng ngàn người dân đã đổ xô về căn nhà của bà Nguyễn Thị Ngàn (ấp Tân Hoà, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Họ đập phá, xông vào lục soát nhà vì cho rằng trong nhà có giấu xác chết.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Upl...05/06/boi2.jpg
Việc lợi dụng tín ngưỡng của người dân để hành nghề mê tín dị đoan không chỉ xâm hại đến trật tự xã hội, nếp sống văn minh xã hội mà trong nhiều trường hợp còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của công dân.
Sự việc bắt đầu từ ngày 19/3, em Nguyễn Thị Trâm (SN 1993, cháu nội nuôi của bà Ngàn) mất tích cùng một số nữ trang, đồ dùng cá nhân. Hai tháng trôi qua, cả nhà Trâm không tìm được em nên báo công an. Cùng thời điểm này, một thầy bói lại phán: “Em Trâm bị cha nuôi (tên Thanh) hiếp dâm. Mẹ nuôi phát hiện ra chuyện này nên cha nuôi dùng khúc gỗ đánh Trâm đến chết, sau đó vùi xác dưới hầm cầu khoảng 1,5m”.
Tin lời thầy bói, hàng ngàn người dân đã đổ xô đến nhà bà Ngàn đập phá. Họ ném gạch, bắt những người trong nhà phải mở cửa để họ đào nhà tìm xác em Trâm, thậm chí còn đào xới khu vườn rộng gần nửa công đất quanh nhà bà Ngàn. Vậy nhưng đến khuya 2/6 vẫn không phát hiện được gì.
Tuy nhiên, sự thật là ngày 19/3, Trâm có đến nhà bạn học là Trần Thị Ngọc Cẩm và tâm sự sẽ trốn bà nội lên TP HCM tìm việc làm. Cơ quan công an cũng đã xác định Trâm đang ở TP HCM và sẽ sớm đưa em về địa phương để lập lại trật tự an ninh. Việc em Trâm bị giết chỉ là tin đồn. Theo xác minh, cha mẹ ruột của Trâm ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Lúc Trâm được 6 tuổi, ông Chế Văn Thanh (con trai bà Ngàn) đưa Trâm về nuôi.
Đề nghị khai quật tử thi vì tin lời thầy bói
Ngày 21/1/2009, tại thôn Điện Biên 3, xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (Đăk Lăk), một số hộ dân sống gần khu nghĩa trang lại chứng kiến cuộc khai quật tử thi cô Mai Thị Hải (21 tuổi) đã chết nhiều ngày trước đó chỉ vì gia đình cô tin theo lời thầy bói.
Hải và Vương mới cưới nhau, Hải đang mang bầu 7 tháng nhưng một hôm Vương đi ăn cưới người bạn, Hải ở nhà nghĩ quẩn nên đã tự tử. Sau đó, hai bên gia đình đã thống nhất làm thủ tục an táng cho Hải, không nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, do quá thương xót con, bà Nguyễn Thị Hát - mẹ Hải - sau đó không lâu đã đi coi bói thì được thầy phán rằng cái chết của Hải có nhiều ẩn khuất. Tin lời thầy bói, bà Hát về kể chuyện này với gia đình, dòng họ. Một số người nghi ngờ Vương - chồng Hải - hoặc ai đó đã giết cô gái rồi làm giả hiện trường. Sau đó, gia đình bà Hát đã yêu cầu các cơ quan chức năng khai quật mộ Hải để làm rõ.
Ngày 21/1/2009, các cơ quan chức năng đã tổ chức khai quật, khám nghiệm tử thi Mai Thị Hải, kết quả xác định không có dấu hiệu của tác động ngoại lực dẫn đến cái chết của cô.
Tuy nhiên, cũng từ đây, phía gia đình dòng họ nhà ông Nguyễn Văn Minh, bà Lê Thị Viễn (bố mẹ Vương) cho rằng gia đình phía thông gia không hiểu được lòng họ đối với con dâu mà sinh nghi kỵ Vương cũng như ai đó làm điều ác với Hải nên tình thông gia thắm thiết bấy lâu bị sứt mẻ.
Nguồn Giadinh.net
Thầy bùa bịp Nguyễn Lâm Cường tự cắt lưỡi vẽ bùa
Do thiếu nợ nên “ông thầy” làm liều bằng cách cắt lưỡi lấy máu vẽ bùa lừa bịp thiên hạ.
http://thamtux.vn/images/stories/0%20nglamcuong.jpg
Thầy bùa Nguyễn Lâm Cường.
Ngày 29-9, Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Cường (33 tuổi, thường trú Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Mượn việc lên đồng bóng và nhận chữa bệnh theo kiểu mê tín, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
10 tuổi đã biết lên đồng
Cường khai rằng khi mới lên 10 tuổi, Cường là người kế nghiệp nghề lên đồng nhập xác trị bệnh có từ thời… ông cố nội. Năm 18 tuổi, Cường bắt đầu hành nghề và nhận chữa bệnh cho nhiều người. Trước đó, Cường chỉ làm thuê kiếm sống hoặc làm ruộng phụ vợ nuôi ba người con riêng của vợ.
Ngày 25-8, do tin lời hàng xóm, anh Trần Công Nghiệp đưa vợ đến nhờ Cường xem bệnh. Lúc này chị Liễu (vợ anh Nghiệp) đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Kiên Giang do mắc chứng bệnh suy thận mạn tính. Cường sang nhà anh Nghiệp bảo anh lấy gạo bỏ vào ly cối, rồi cắm ba cây nhang đặt giữa nhà để Cường lên đồng. Sau khi đồng nhập xác, Cường phán: “Nhà mà vợ chồng ngươi đang ở đã bị yếm bùa từ lúc xây nhà. Do vậy, vợ ngươi phải bỏ uống thuốc Tây, về nhà để thầy trị mới hết bệnh”.
Hôm sau, thầy Cường đến nhà xem lại lần nữa và kêu anh Nghiệp đưa tiền đi hốt thuốc. Nghe lời thầy, anh Nghiệp đưa cho Cường 4 triệu đồng. Thế là Cường ra chợ mua hơn chục thang thuốc Bắc trị giá 600.000 đồng, tiền còn lại Cường trả nợ và mua bia uống…
Cường đưa cho anh Nghiệp 10 thang thuốc bảo mỗi ngày nấu một thang cho vợ uống rồi lên lò, xông khói trục hết tà ma từ người chị Liễu.
Đặc biệt, khi lên đồng, Cường còn lấy dao lam rồi tự kéo lưỡi mình ra cắt cho chảy máu. Hắn lấy chén hứng máu từ lưỡi dùng tay vẽ bùa lên ba tờ giấy tập học trò. Sau đó Cường bảo anh Nghiệp cất những lá bùa này vào giường ngủ của vợ để trừ ma. Phần còn lại pha thêm nước mưa đưa cho chị Liễu uống cạn. Vì quá thương vợ, anh Nghiệp chiều theo ý thầy Cường.
Liều làm thầy vì nợ
http://thamtux.vn/images/stories/0%2...ua%20cuong.jpg
Dụng cụ mà Cường dùng để cắt lưỡi lấy máu vẽ bùa trừ tà cho chị Liễu.
Tối 27-8, thấy bệnh của vợ nặng hơn, anh Nghiệp tiếp tục tìm thầy Cường. Thế là Cường lên đồng và phán: “Bệnh của vợ nhà ngươi phải uống thêm sừng tê giác mới khỏi”. Cường kê một toa thuốc có giá 19.996.000 đồng. Trong nhà không còn tiền, anh Nghiệp phải vay mượn khắp nơi được 20 triệu đồng đưa hết cho Cường với hy vọng vợ khỏi bệnh. Lấy được tiền, Cường nói với anh Nghiệp là sẽ bao xe đi ngay trong đêm sang Campuchia mua sừng tê giác. Tuy nhiên, Cường lại về huyện Giồng Riềng, vào quán bia ôm cùng với ba người bạn.
Sau đó Cường mua một điện thoại di động, nhẫn vàng và bốn thang thuốc giá 400.000 đồng. Sau một hồi mua sắm và ăn nhậu, Cường chỉ còn trong người khoảng 10 triệu đồng. Hôm sau, Cường điện thoại báo cho anh Nghiệp là mua được sừng tê sắp mang về. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Cường mang thuốc về mà bệnh của vợ càng nặng, anh Nghiệp tức tốc chuyển vợ mình vào BV Kiên Giang. Tuy nhiên, ngay khi nhập viện thì chị Liễu chết.
Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Tân Hiệp đã bắt khẩn cấp thầy bùa Cường trong đêm. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều lá bùa vẽ bằng máu cùng tang vật khác mà Cường dùng để trị bệnh.
Ngày 29-9, khi tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, Cường nói do mình nuôi cá thua lỗ, thiếu nợ nhiều người. Sợ chủ nợ hành hung nên Cường tự ứng lên làm thầy kiếm tiền trả nợ. Công an huyện Tân Hiệp đã trưng cầu giám định về độc chất và vi thể để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Liễu.
Nguồn theo phapluattp.vn
Thủ Đoạn và Tội Ác Kinh Hoàng Của Gã Thầy Bùa…Tà Dâm
Để luyện được thuật tà "Thiên Linh cái", kẻ máu lạnh đã gieo rắc những cái chết để "luyện tập".
Trưa hè giữa tháng 8, trở lại vùng đất Đồng Tháp Mười, người dân nơi đây vẫn chưa nguôi ngoai vụ án mạng đau lòng mà kẻ giết người gây ra chỉ cho rằng có thể luyện được thuật tà “Thiên Linh cái”. Một gã đàn ông xuất hiện trên chiếc ghe rồi gieo rắc những cái chết kinh hoàng trên cù lao 3 xã Tân Bình, Tân Quới và Tân Huề. Ông ta đã phải đền mạng trước hàng ngàn cặp mắt của người dân như chính tội ác ghê tởm của một tên sát nhân ghê tởm.
Người đàn ông bí ẩn phiêu bạt trên chiếc ghe
Thoạt đầu, nói đến thuật tà “Thiên Linh cái” nghe có vẻ rùng rợn. Chẳng biết ở xứ ta có mấy ai luyện được thành công, nhưng những kẻ gieo rắc những cái chết chóc để luyện thuật tà và gây ra tội ác đều bị pháp luật trừng trị. Nghe kể lại, hơn 15 năm trước đây, ở cù lao xã Tân Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), xuất hiện một người đàn ông tên Phạm Văn Tân (54 tuổi) tự xưng hành nghề thầy thuốc. Ông ta sống phiêu bạt trên một chiếc ghe và lênh đênh trên con rạch Mã Trường thuộc ấp Hạ (xã Tân Bình). Từ hồi ghe của ông cập bến, thi thoảng chỉ có vài người đến chạy chữa thuốc thang của ông. Bốc thuốc được thời gian, người dân biết đến ông ta với một danh xưng là thầy Hai Tưng. Ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà con bởi thường xuyên chữa bệnh nhưng chẳng lấy tiền. Ở vùng quê nghèo, có được những thang thuốc quý mà không mất một xu khiến tiếng tăm của thầy Hai Tưng càng nhanh chóng đồn xa.
Nhiều người nhìn nhận trông thầy Hai Tưng có tượng mạo hiền từ. Cách ông nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, có tích, có tuồng nên càng khiến mọi người bị cuốn hút. Đa phần, đàn bà phụ nữ và những cô gái trẻ tuổi thường hay lui tới chiếc ghe của ông để bốc thuốc. Mà ở xứ miệt vườn, chỉ cần chiếm lấy tình cảm của một người, tiếng lành mau chóng đồn xa. Một đồn thổi 10 người, 10 người cho 100 người biết. Chẳng mấy chốc danh tiếng của thầy Hai Tưng phủ lấy cả cù lao 3 xã. Ông ta nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống lênh đênh nhờ bà con thương tình cho mượn tạm mảnh đất nhỏ để cất căn chòi mé kênh. Từ khi hòa nhập với cuộc sống mới, thầy Hai Tưng vẫn ngày đêm bốc thuốc chữa chạy cho mọi người. Ông sống khá lập dị. Suốt ngày căn nhà của thầy Hai Tưng cứ đóng im ỉm, chỉ có người vợ Trần Thị Thể (42 tuổi) thỉnh thoảng ra vào tiếp tế thức ăn cho ông. Thấy lạ, nhiều người dân thắc mắc, bà vợ này cho biết, thầy Hai đang Luyện thuật tà… “Thiên Linh cái””.
Những câu chuyện dẫn dụ về “Thiên Linh cái” nghe có vẻ huyền bí. Họ giết người lấy đầu để điều khiển âm binh thiên tướng và sai khiến người khác. Hay cũng có những chuyện làm hoang đường làm rung động người nghe. Đại loại khi nhắc đến thuật tà, người nghe càng bị mụ mị vào những mê hồn của sự hư thực. Ông Bảy Ruốc chẳng thể nào quên được những truyền thuyết về thầy Hai Tưng từng kể. Luyện “Thiên Linh cái” được phân thành nhiều trường phái. Có trường phái được luyện theo nhau thai em bé khi còn trong bụng mẹ. Hồi đó, thầy Hai Tưng bảo rằng, “Thiên” được cắt nghĩa từ sự “thiên biến vạn hóa”. Chữ “Linh” được hiểu theo sự “linh ứng” trong những thuật tà. Ở bất kỳ một pháp thuật nào, đều phải có một kết quả ứng nghiệm khi tu luyện. Còn riêng chữ “cái”, nó có nhiều nghĩa để phân loại thành nhiều trường phái chính đạo hay tà đạo. Nếu nói về thuật luyện công của thầy Hai, ông ta mụ mị người dân bằng cách hành nghề bốc thuốc cứu chữa giúp người đời để cho giấu tội ác kinh tởm. Thầy Hai Tưng tự nhận, ông ấy luyện “Thiên Linh cái” theo phương pháp lấy nhau thai của bé gái để sai khiến âm binh. Những người ác độc hơn sẽ luyện bằng thi thể của những bé gái nhỏ còn trinh. Tất cả đều là chuyện siêu hình, siêu nhiên trong bao la của vũ trụ thiên biến vạn hóa. Thầy Hai Tưng từng thề thốt với mọi người rằng, ông chuyên ăn chay trường, không làm chuyện thất đức để tu thân và giúp người đời. Nhưng vụ việc giết người hàng loạt của kẻ tàn độc đến hồi bị lột trần. Người dân cảm thấy kinh tởm sau những hành động giết người vô nhân tính của người đàn ông khả kính đạo mạo ấy. Những việc thiện của thầy Hai Tưng và những lời nói dường như có “cánh” không che lấp được tội ác kinh hoàng được phơi bày.
Thầy Tưng hay tư hào khoe với bà con có thể giúp chị em “dụ” được đức lang quân về sau những ngày bị ruồng bỏ chán chê. Những cô bác nào chồng có biểu hiện “ăn phở” thì đến thầy bốc thuốc tuyệt đối sẽ thấy sự linh nghiệm tức thời. Sau khi dùng phải bùa của thầy Hai, lập tức những ông chồng ngoan ngoãn về nhà và như có cảm giác mê các bà vợ già ở nhà? Cũng có nhiều trường hợp, nếu quý cô muốn chồng chê và xa lánh, thầy sẽ cho bùa về “yểm” để bỗng dưng ông chồng xa lánh, chán nản và tự bỏ các cô? Cách nói chuyện hấp dẫn về những bài thuốc, những tấm bùa như rót mật vào tai bà con miệt vườn. Cái tính cả tin, thật thà của người dân Nam bộ như bị cuốn hút vào một thế giới siêu nhiên huyền bí. Nhiều phụ nữ thường xuyên lui tới để tìm đến thầy Tưng xin bùa và bốc thuốc thật.
Thầy Hai Tưng chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi, muốn đến nhà thầy bốc thuốc thì phải đi một mình và đến gõ cửa nhà thầy vào giờ “âm”. Do “Thiên Linh cái” chỉ hiệu nghiệm vào ban đêm, những âm binh thiên tướng mới nghe lời thầy sai khiến và linh ứng với lá bùa thầy ban. Thế là từ đó, đêm đến, nhà thầy Hai Tưng xuất hiện những vị khách là những quý bà, quý cô đang khao khát giữ chồng hay muốn chồng ruồng bỏ ghé qua. Kể cũng lạ, ai muốn vào nhà thầy xin bùa phải bò mọp dưới đất để chui qua tường rào. Xung quanh căn nhà thầy xin bùa. Xung quanh căn nhà thầy Tưng không lớn lắm, chỉ độ khoảng 10 mét vuông được rào chắn phía bên dưới cẩn thận. Sau khi chui qua rào, người khách sẽ lần mò và “độn thổ” lên phía trên sàn nhà. Đêm đến, trên cù lao 3 xã thời điểm đó, chưa một nhà nào có được ánh đèn điện. Căn nhà thầy Hai Tưng biệt lập giữa khu đồng không mông quạnh và chỉ lòe loẹt ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ như tăng thêm vẻ huyền bí. Ông Tư ở gần nhà thầy Hai kể lại, nhiều lúc đi đắp bờ bao ruộng quá khuya, đánh xuồng theo con rạch chạy dọc gần mé nhà thầy Tưng bỗng nhiên ông có cảm giác sởn da gà. Vậy mà nhiều bà hay các cô thập thò trước nhà thầy Hai Tưng mà thấy đáng nể. Không ít bà qua xin bùa thầy Tưng đều khen ngợi ông thầy có “phép thuật” tà rất hay. Họ không ngớt lời ca thán thầy Tưng mặc dù có nhiều người chưa từng đến đó để xin bùa mà chỉ nghe nói lại.
Sự mất tích đột ngột của những cô gái
Trở lại vùng đất thầy Hai Tưng từng sinh sống, khung cảnh ghê rợn dần hiện lên trong những lời kể của người dân. Họ như muốn tố cáo tội ác của ông thầy pháp từng khuấy đảo vùng quê nghèo yên bình. Cảnh cũ vẫn còn hiển hiện trong tâm thức của bà con. Anh Sang, hành nghề xe ôm ở cù lao gần 20 năm chở chúng tôi trên chiếc Wave cũ rích, vừa đi anh vừa hướng dẫn tận tình những nơi thầy bùa từng sinh sống như tố cáo tội ác của gã. Dòng kênh Mã Trường hiền hòa cặp theo mé lộ dần hiện ra. Trước đây, Thầy Tưng từng xuôi ngược để sinh sống trên dòng kênh này. Con kênh cứ chạy uốn lượn cặp theo mé lộ với những mảng lục bình trôi lững lờ. Chiếc xe gắn máy nhiều lúc cứ nhảy chồm lên phía trước và cuốn theo những lời kể kinh dị của anh Sang. Bỗng chốc, chiếc xe thắng vội và dừng lại trước một cánh đồng trồng kín mít toàn ngô. Nhẩm đếm theo cây cột điện, anh Sang chỉ vào đám ngô sát mé lộ và khẳng định, vị trí trước đây thầy Hai Tưng được người dân cho mượn đất để dựng chòi, thoát khỏi kiếp lênh đênh trên chiếc xuồng ghe máy. Từ hồi vụ việc của ông thầy chuyên bốc thuốc “khuyến mãi” người dân bị bại lộ, mọi người căm phẫn, đến dỡ nhà và đốt sạch tất cả. Bà con cho rằng, căn nhà là cái tiền đồ cho thầy Hai gây tội ác thì cũng phải được phá bỏ để như hất đổ và loại bỏ gã thầy thuốc mất nhân tính đi vậy.
Ông thầy Hai sống che đậy hành tung rất khéo. Những lần đi đám trong vùng, ông thầy cứ khoát trên người chiếc áo bà ba trắng, râu tóc dài và ngồi vào bàn góp vui cùng gia chủ. Bà con trân trọng thầy lắm, tham dự đám tiệc nào thầy Tưng cũng được ngồi ở những mâm cao cỗ đầy. Thịt thà, rượu chè bày ra ê hề trên bàn nhưng tuyệt đối, thầy Hai chỉ xin ít cơm trắng với chén nước tương chung vui với bà con. Lý giải sự kỳ quặc cho bản thân, thầy Hai Tưng thường hay cười xòa rồi lẩm bẩm trong miệng: “Kiếp tu luyện của thầy chỉ quen với những vị chay trường và chuyên làm việc tích đức”?
Những dịp cúng tế, thầy Hai thường chạy sang nhà người dân gần đó để bắt vài con gà, con vịt. Tiện thể thầy không quên mượn cái nồi thật to về để hầm. Chẳng ai mảy may nghi ngờ hành tung của ông. Thậm chí người dân còn tin thầy Tưng thường cúng cho vong hồn âm binh thiên tướng như ông ấy nói. Đôi ba lần, thầy có mượn cái nồi không rất to, thầy chỉ cho biết mang về để hầm… đầu heo. Những vật cúng tế thầy Hai cho bà con hết. Tự dưng, mọi người không dám đụng đũa đến những thứ lễ vật thầy mang biếu. Chẳng biết vì sao, nhưng người ta có cảm giác mùi tanh tưởi bốc lên đến lợm giọng. Để rồi sau khi sự việc được phát hiện về hành tung giết người tàn độc của ông Tưng, người dân mới ngơ ra một điều, những lầm cho mượn nồi hầm đồ cúng chỉ là cái cớ. Ông thầy bất nhân lấy nồi để nấu đầu nạn nhân rục chín và thu sọ rồi luyện “Thiên Linh cái”.
Đêm cuối tháng 5-2000, một cô gái trẻ đến nhà thầy Hai Tưng để xin bùa trị ông chồng. Nguyên cớ xuất phát từ việc cô đi làm ăn xa nhà, người chồng hay gọi điện thoại bắt cô gái phải về vì cứ nhớ nhung hoài. Ở Sài Gòn nhiều năm, cô gái có nước da rám phèn bỗng chốc trở nên trắng trẻo, hồng hào. Những lần về thăm nhà, cô mang về tiền bạc rủng rỉnh trong túi càng làm cho người chồng trở nên sinh lòng ghen tuông. Nhưng với cô ta, người chồng như quấy rầy và cảm thấy khó chịu. Vậy là, cô gái ấy nhất định tìm cách cho người chồng quên hẳn mình đi để yên thân làm ăn xa quê. Một lần về nhà, tình cờ nghe mọi người đồn đại về ông thầy Hai Tưng, dù chưa biết hay dở thế nào, cô đánh liều đến nhà thầy Tưng để xin bùa.
Cô gái ấy có tên Trần Thị Phương, thời điểm đó cô chỉ mới 25 tuổi. Phương sinh ra ở xã Tân Huề, nhà giáp ranh của xã thầy Hai Tưng trú ngụ và cùng chung trên cù lao. Hoàn cảnh quá khó khăn, lấy chồng được vài năm, cô đến TP. HCM để tìm việc làm và gửi tiền về quê phụ giúp gia đình. Nghe lời nhiều người mách bảo, đợi đến khi bóng đêm phủ xuống vùng Đồng Tháp Mười tối như mực, Phương chèo ghe tìm nhà thầy Hai Tưng. Trước khi đến nhà thầy Tưng xin bùa, cô chỉ kịp vội nói úp mở với gia đình vài câu rồi đi. Từ đó, Phương mất tăm và mãi mãi không trở về. Đã gần 2 tháng, gia đình thấy cô gái đi quá lâu nhưng chẳng có tin tức và mọi người đổ xô chia làm nhiều hướng để đi tìm.
Được người dân dẫn dắt đến nhà ông thầy Hai Tưng, bà con phát hoảng khi thấy phía sau nhà, mé bờ kinh Cả Gừa (ấp Hạ, xã Tân Bình) có một đám đất nhú lên bốc mùi hôi thối. Khu đất trên chỉ cách nhà thầy Tưng khoảng chừng 500 mét. Sinh nghi, người dân tổ chức đào bới thì phát hiện một thi thể mất đầu nhú lên. Mọi người kinh hãi và trính báo sự việc lên công an địa phương. Lâu nay vùng đất cù lao 3 xã nổi tiếng thanh bình, nay bỗng dưng sự việc xảy ra làm chấn động vùng quê yên tĩnh. Mọi hoài nghi đều được đổ dồn lên hành tung bí ẩn của ông thầy bùa Hai Tưng.
Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng trinh sát bủa vây và ém quân trước nhà thầy bùa Tưng. Cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính ngôi nhà đóng cửa một cách đầy bí ẩn quanh năm suốt tháng. Cánh cửa mở toang, công an địa phương phát hiện 3 cái sọ người đặt trên bàn thờ. Cạnh đó, một hũ keo chứa những chùm lông đen ngòm được đậy kỹ. Ông thầy Hai Tưng lúc này mặt tái mét, miệng lắp bắp trước những câu hỏi của cơ quan chức năng. Tiến sâu vào trong căn nhà, Công an huyện Thanh Bình thu hồi được nhiều dao lam và dao Thái Lan còn vương lại vết máu. Một số chứng minh thư, nhiều vật dụng, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, vòng mã não của các nạn nhân cũng được tìm thấy. Nhìn những kỷ vật của chị Phương, gia đình nạn nhân vật vã, òa khóc, họ gần như tin rằng đứa con gái của họ đã bị thầy Tưng sát hại. Nhận định các nạn nhân của thầy Hai Tưng ngoài chị Phương còn có một số người khác, Công an huyện Thanh Bình tổ chức công tác truy xét và tìm kiếm những thi thể còn lại.
Khai thác nhanh đối tượng, thầy Tưng chỉ xuống phía dưới sàn nhà và thú nhận bên dưới còn 2 thi thể bị vùi lấp. Con nước ngày đầu tháng 7 âm lịch dâng cao, vượt quá hàng rào quanh nhà thầy Tưng. Ngay trong đêm, người dân địa phương nỗ lực hỗ trợ cơ quan chức nào đào đất lấp bờ bao vây lấy căn nhà. Chỉ cách khu vực nhà thầy Hai khoảng gần 1 cây số, người dân hiếu kỳ ở các vùng lân cận hay tin đổ xô về xem rất đông. Cơ quan chức năng phải chỉ huy lực lượng chốt chặn ở các ngả để phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Người dân địa phương được huy động mang máy bơm rút cạn nước bên trong và tiến hành đào ở vị trí thầy bùa chỉ. Chỉ vài nhát xẻng, lần lượt hai thi thể của những nạn nhân còn lại được tìm thấy. Tất cả nạn nhân của ông thầy quái đản ra tay sát hại là nữ giới. Đau lòng hơn, không một thi thể nào còn nguyên vẹn và đều bị mất đầu. Tên Nguyễn Văn Tân (tức thầy Hai Tưng) được dẫn giải về Trụ sở Công an huyện ngay trong đêm để lấy lời khai. Hắn kịp lấy lại vẻ mặt bình thản và chẳng chút sợ sệt khi bị dẫn giải đi.
Hành tung của thầy Tưng được làm rõ. Ban đêm, mỗi khi nạn nhân của thầy Hai Tưng đến chữa bệnh, ông ta cắt cớ bắt phải chui qua hàng rào để dơ đồ và sau đó hắn ta có cơ hội để giở trò đê tiện. Nạn nhân Phương tìm thầy Tưng phải cố bò qua dãy hàng rào trong một đêm tối trời, hắn liền bảo cô gái cởi áo dơ đang mặc trên người và thay áo thun đỏ sạch để được thầy làm…phép. Vừa cởi áo trên người, thầy bùa nổi máu dê và nhào tới từ phía sau. Hắn ta hiện nguyên hình là một gã đàn ông đồi bại. Bịt miệng nạn nhân, thầy Hai Tưng lấy tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Trở về lấy dao lam, hắn ta cạo sạch lông ở vùng kín của cô gái bỏ vào hũ keo…để dành. Các bà các cô đến xin bùa về để trị chồng cũng thường bị hắn tỉa sạch…Hắn lấy nhúm lông bỏ vào hũ keo như làm trò tiêu khiển của bùa pháp bệnh hoạn. Ông ta quan niệm, gom càng nhiều “của quý” từ nữ giới sẽ giúp hắn ta mau chóng luyện thành công “Thiên Linh cái”. Rồi sau đó, gã thầy bùa đê hèn thực hiện hành vi cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Mọi việc xong xuôi, hắn ta mang xác nạn nhân ra sau vườn và đào hố chôn nhằm che giấu tội ác. Có được đầu của nạn nhân, thầy Hai Tưng chạy sang nhà hàng xóm mượn cái nồi thật to để mang hầm. 3 thi thể không đầu được tìm thấy ứng với 3 sọ trong nhà cũng chính của các nạn nhân. Sau này mọi chuyện vỡ lở, các đấng ông chồng trong xóm không ngớt ghen tuông các bà vợ từng đi chữa bệnh thầy Hai. Một số gia đình tan cửa nát nhà. Một số chị em còn lại giải thích, đi khám phụ khoa ở bệnh viện huyện, bác sĩ bảo phải cạo như vậy.
Trong quá trình bị cơ quan chức năng tạm giam điều tra, thầy Hai Tưng vẫn tin hắn đã luyện được thuật tà… “Thiên Linh cái”. Sau nhiều lần xét xử, thầy Hai bị tuyên án tử hình. Ngày thi hành án, y bắn tin ra ngoài sẽ dùng phép độn thổ trước mặt bà con để chứng minh được phép thuật kỳ diệu của “Thiên Linh cái”. Trước hôm mang gã thầy bùa ác nhân thi hành án, người dân các tỉnh vùng ven kéo về xã Tân Quới rất đông. Chỉ độ chập choạng chiều, một số người dân hiếu kỳ mang theo lều chõng cắm trại ngay tại đình Tân Quới để xí chỗ. Từ nửa đêm, hàng ngàn người chen chân đứng vây kín sân đình. Người ta tò mò muốn tận mục sở thị thầy Hai Tưng dùng phép thuật biến trước mặt bà con.
Trời dần rạng sáng, ước tính hàng ngàn người dân đã vay kín pháp trường. Mặt trời lên cao, thầy Hai Tưng được dẫn giải ra đình Tân Quới. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về thầy bùa kỳ bí. Vụ án sát hại người dã man của y gây chấn động cả một vùng miền Tây sông nước. Gã thầy bùa đã làm người dân kinh tởm bởi hành động giết người vô nhân tính và mong mỏi được pháp luật trừng trị thích đáng. Rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Thầy Hai Tưng bị xử tử và người dân thực sự được chứng kiến ông ta đền mạng cho hành động reo rắc tội ác kinh hoàng. Quả thực, thuật tà “Thiên Linh cái” chỉ có trong tưởng tượng của ông thầy bệnh hoạn. Thầy Tưng chẳng thể độn thổ như những gì ông ta ảo tưởng. Hơn 10 năm sau, vùng đất cù lao xưa kia đã đổi thay từng ngày. Trình độ dân trí ba con dần nâng lên cao. Người ta chẳng còn tin đến một thứ thuật tà hay bùa phép. Tội ác của thầy Hai Tưng chỉ con là một ký ức buồn lùi dần vào quá khứ.
Nguồn 24h.com.vn
Tất cả những sư đi xin tiền đều là giả
Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, khẳng định: Tất cả những “sư” đi khất thực, xin tiền đều là giả.
Vì theo quy định, sư nào khất thực hoặc quyên góp ngoài phạm vi chùa phải có giấy giới thiệu của Ban Thường trực Phật giáo tỉnh, thành. Tuy nhiên, đến nay, trên cả nước chưa có tỉnh, thành nào cấp giấy giới thiệu cho sư đi khất thực, quyên góp tiền. Ngày 12/7, phóng viên đã theo chân 2 sư giả và mục kích những kiểu kiếm tiền của họ ở TP.HCM.
Vị sư giả đếm tiền thu được rồi ăn bún thịt nướng
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/20...103407_su2.jpg
"Tat ca nhung su di xin tien deu la gia"
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/20...103407_su1.jpg
Trong ngày, sư giả này xin được không dưới 500.000 đồng
Một sư giả đến đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 để “khất thực” trái phép. Khi người vắng dần trên phố, sư giả này đón xe ôm về nhà ở đường Tân Lập, phường Hiệp Phú, quận 9.
Về đến nhà, sau khi trút bỏ lớp áo tu ngụy trang, vị sư giả đếm tiền thu được rồi ăn bún thịt nướng. Theo ước tính của chúng tôi, trong ngày, sư giả này xin được không dưới 500.000 đồng.
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/20...103416_su3.jpg
Nữ “sư” đưa tiền cho một người đàn ông khác
Một phụ nữ ngụy trang thành “sư” đang hành nghề trên đường Trần Phú, phường 7, quận 5 thì bị một người dân chặn lại phản ứng: “Sư giả hay sư thật, ở đây cấm khất thực”.
Về đến nhà ở khu nhà trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 4, quận 5, nữ “sư” đưa tiền cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ngoài nữ “sư” này, chúng tôi còn chứng kiến nhiều “sư” khác cũng đến đây nộp tiền cho người đàn ông nói trên.
(Theo Người Lao động)